Chân yếu và run rẩy nhưng phải sau khi gặp 14 chuyên gia y khoa, vũ công kiêm DJ này mới được chẩn đoán đúng nguyên nhân

Mai Nhung,
Chia sẻ

Người phụ nữ 36 tuổi này phải mất tới 3 năm và gặp vô số chuyên gia để tìm nguyên nhân thực sự dẫn tới chứng yếu chân, vấn đề khiến cô khó thể tiếp tục sự nghiệp vũ công của mình.

Diane Palaganas từng là một vũ công nhảy hiện đại, hiphop và dạy khiêu vũ ở Long Beach, California. Vì vậy, khi xuất hiện các triệu chứng bất thường ở chân vào năm 2013, cô ấy đã nghĩ đây chỉ là chấn thương nghề nghiệp.

Dấu hiệu đầu tiên

Trước khi được chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng, vũ công kiêm DJ này đã tới gặp tận 14 chuyên gia y khoa nhưng không tìm được nguyên nhân - Ảnh 1.

Người phụ nữ này cho biết: “Chân của tôi bắt đầu yếu và run rẩy. Lúc đó, tôi cho rằng hiện tượng này chỉ do một vài động tác nhảy đòi hỏi chân phải khuỵu xuống. Tất cả rồi sẽ tự biến mất sau vài tuần”.

Sau khi các triệu chứng không có dấu hiệu cải thiện, Palaganas quyết định đến gặp một bác sĩ nắn chỉnh xương khớp được nhiều người tư vấn. Tuy nhiên, việc làm này không đem lại hiệu quả. Tiếp theo, cô tìm tới bác sĩ chỉnh hình và được đưa đi chụp cộng hưởng từ đầu gối.

Kết quả cho thấy người phụ nữ này bị viêm gân. Cô được tiêm corticosteroid để tránh run và yếu chân phải. Dù vậy, chứng thả bàn chân, tình trạng không thể nâng được phần trước của bàn chân, vẫn không cải thiện nên Palaganas quyết định đến gặp một chuyên gia khác chuyên trị bệnh ở chân. Tại đây, bác sĩ cho rằng cô có khả năng bị tổn thương dây thần kinh và giới thiệu đến nhiều chuyên gia khác, trong đó có một nhà về thần kinh học.

Họ đã tiến hành đo điện cơ (EMG), xét nghiệm sử dụng điện để kiểm tra các cơ và tế bào thần kinh trong cơ thể. Theo Palaganas: “Ông ấy nói mọi thứ bình thường dù tôi vẫn cảm thấy đau chân. Vì vậy, tôi tiếp tục đến gặp nhiều bác sĩ khác để tìm cách cải thiện tình trạng này”.

Nỗ lực không ngừng nghỉ

Trước khi được chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng, vũ công kiêm DJ này đã tới gặp tận 14 chuyên gia y khoa nhưng không tìm được nguyên nhân - Ảnh 2.

Tính tới thời điểm được chẩn đoán chính xác, Palaganas đã tới gặp hai bác sĩ đa khoa, ba bác sĩ chỉnh hình, ba bác sĩ chuyên khoa chân, bốn bác sĩ vật lý trị liệu và hai bác sĩ chuyên khoa thần kinh.

Một bác sĩ vật lý trị liệu chẩn đoán cô bị viêm cân gan chân, viêm dây chằng từ gót chân tới ngón chân. Người phụ nữ này chia sẻ: “Tôi được phát một đôi ủng để đi vào ban đêm và thường xuyên phải làm vật lý trị liệu. Không biện pháp nào trong số này đem lại kết quả. Tôi trở nên tuyệt vọng vì đến gặp nhiều chuyên gia nhưng không thể tìm ra câu trả lời”.

Một chuyên gia về bệnh bàn chân và mắt cá chân nói cô có mô sẹo quanh mắt cá chân và cần đi nội soi khớp mắt cá chân, một dạng phẫu thuật đề điều trị các vấn đề bên trong mắt cá chân. Theo Palaganas: “Tôi tuyệt vọng. Tôi đã nghĩ đây có lẽ là câu trả lời mình cần tìm nhưng kết quả một lần nữa làm tôi thất vọng”.

Cuối cùng, một nhà vật lý trị liệu đã đưa ra được câu trả lời. Ông ấy cho rằng đây có thể là các triệu chứng của bệnh đa xơ cứng (MS), tình trạng sức khỏe ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương và khiến hệ miễn dịch tấn công myelin, lớp vỏ bọc xung quanh các tế bào thần kinh. Chúng làm gián đoạn thông điệp não gửi đến những bộ phận khác trong cơ thể. Dựa vào các dây thần kinh chịu ảnh hưởng, triệu chứng của MS có thể rất khác nhau. Dù vậy, dấu hiệu phổ biến nhất bao gồm cực kỳ mệt mỏi, tê, ngứa ran, yếu cơ, gặp các vấn đề về thị lực, giữ thăng bằng. Theo ước tính, MS ảnh hưởng đến một triệu người Mỹ và không có cách chữa trị.

Sau đó, Palaganas đã được giới thiệu đến một nhà thần kinh học để chụp cộng hưởng từ ở não. Cô cho biết: “Tại thời điểm đó, tôi biết điều này nghiêm trọng hơn những gì mình nghĩ”.

Tìm ra câu trả lời

Trước khi được chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng, vũ công kiêm DJ này đã tới gặp tận 14 chuyên gia y khoa nhưng không tìm được nguyên nhân - Ảnh 3.

Theo Palaganas: "Tôi đã mất quá nhiều thời gian vì các bác sĩ chú tâm vào điều trị những triệu chứng phụ. Tôi không biết phải nghe ai hay tin ai. Đáng lẽ tôi đã được chẩn đoán sớm hơn, đặc biệt là trong năm đầu tiên xuất hiện dấu hiệu bất thường".

Kết quả này là điểm mấu chốt dẫn đến chẩn đoán bệnh đa xơ cứng. Palaganas phải mất tới ba năm kể từ khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện để biến bản thân đang mắc bệnh gì. Palaganas chia sẻ: “Tôi bị sốc. Đó là bản án tử hình và tương lai ngồi xe lăn đến hết đời không còn xa nữa. Tôi buồn bã, tức giận, chối bỏ hiện thực và cuối cùng là chấp nhận thực tế”.

Palaganas cũng đặc biệt thất vọng khi bác sĩ chuyên khoa thần kinh không nghĩ tới khả năng mắc MS. Cô cho biết: “Ông ấy đáng ra phải thực hiện nhiều xét nghiệm hơn để loại trừ mọi khả năng. Nếu biết sớm hơn, tôi có thể đã kiểm soát được căn bệnh này. Trên thực tế, với một số trường hợp, các triệu chứng bùng phát và tự biến mất. Trong khi đó, những người khác lại nhận thấy bệnh có xu hướng tiến triển, ảnh hưởng đến thể chất, tâm lý hoặc nhận thức”.

Mặc dù đang được điều trị bằng thuốc, tình trạng của Palaganas vẫn không có dấu hiệu khả quan và nữ vũ công này buộc phải tạm biệt với sân khấu. Cô chia sẻ: “Khiêu vũ là tất cả đối với tôi. Sân khấu là nơi tôi thể hiện bản thân, giải tỏa lo lắng và rèn luyện sức khỏe. Đấy cũng là sự nghiệp và kế sinh nhai của tôi. Nghề này mang lại cho tôi niềm vui và sự tự do”.

Tìm lại niềm vui trong cuộc sống

Mắc MS cũng ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của Palaganas. Cô cho biết: “Đi bộ quãng đường dài trở thành thử thách đối với tôi. Tôi chỉ có thể đứng vững trong vòng 20-25 phút trước khi những cơn co cơ xuất hiện”.

Cuộc sống hàng ngày của Palaganas trở nên thách thức hơn do MS. Người phụ nữ này gặp rất nhiều khó khăn vì phải đứng và đi lại thường xuyên. Cô chỉ có thể làm việc bán thời gian và không nhận được trợ cấp khuyết tật.

Dù vậy, trong khoảng thời gian khó khăn nhất này, Palaganas đã tìm được một niềm vui mới. Đó là DJ, công việc cô thực sự yêu thích. Theo người phụ nữ này: “Đó là cách để tôi thể hiện bản thân và làm việc với âm nhạc mà không cần phải nhảy. Mặc dù chúng không mang lại cho tôi niềm vui bằng với khi làm vũ công, tôi đã cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều. Tôi hy vọng nền y học sẽ sớm tìm ra cách điều trị bệnh này để tôi có thể tự tin đứng thẳng một lần nữa. Hiện tại, tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu và tiếp tục sống một cuộc sống tốt nhất có thể”.

(Nguồn: Health)

Chia sẻ