"Chân lý vàng" của luật sư ly hôn đánh thẳng vào góc khuất hôn nhân: Rác thì nên vứt đi!

VV,
Chia sẻ

"Chồng ngoại tình thì vợ chắc chắn biết. Cô ấy có thể cảm nhận được bằng mọi cách, chỉ là một số người không thể tìm ra bằng chứng thôi".

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Cộng sự hoàn hảo" không chỉ gây ấn tượng bởi câu chuyện hấp dẫn mà còn bởi những thông điệp sâu sắc về hôn nhân và gia đình. Qua lời thoại của nữ luật sư tài ba do Jang Nara thủ vai, khán giả như được thức tỉnh bởi những bài học thấm thía về tình yêu, trách nhiệm và cả sự tha thứ.

"Chân lý vàng" của luật sư ly hôn đánh thẳng vào góc khuất hôn nhân: Rác thì nên vứt đi!- Ảnh 1.

Phim Cộng sự hoàn hảo đang được khán giả quan tâm

Dấu hiệu nhận biết ngoại tình

Gần đây, bộ phim Hàn Quốc tôi tâm đắc nhất là Cộng sự hoàn hảo. Bộ phim xoay quanh câu chuyện nữ luật sư ly hôn tài ba Cha Eun Kyung đang trên đà thành công trong sự nghiệp thì phát hiện chồng ngoại tình với chính thư ký của mình. Thông qua những trải nghiệm của thân chủ trong mỗi vụ án, bộ phim dần hé lộ quan điểm của Cha Eun Kyung về hôn nhân, gia đình, con cái và chính bản thân cô. Điều này giúp nhân vật trở nên chân thực, sống động, tạo nên sự đồng cảm sâu sắc cho người xem.

Những câu thoại rất tự nhiên phản ánh đúng sự thật cuộc sống nhưng đôi khi chúng ta lại bỏ qua: "Nhìn là biết anh ta có bồ nhí rồi. Nét mặt anh ta tố cáo tất cả, ăn mặc gọn gàng, chỉn chu, đúng kiểu phụ nữ thích. Thêm cả những cái đụng chạm tự nhiên và thái độ ân cần vừa phải nữa. Đúng là kiểu người dễ ngoại tình".

"Chân lý vàng" của luật sư ly hôn đánh thẳng vào góc khuất hôn nhân: Rác thì nên vứt đi!- Ảnh 2.

Bài học từ những vụ ly hôn và giá trị của sự tha thứ

Điểm đặc biệt là biên kịch của bộ phim cũng là một luật sư ly hôn ngoài đời thực. Bà đã dành 6 năm trong suốt 13 năm hành nghề để hoàn thành kịch bản. Hầu hết các vụ ly hôn trong phim đều dựa trên những trường hợp có thật mà bà từng gặp. Chính vì vậy, lời thoại trong phim rất thực tế, sâu cay nhưng đồng thời cũng chứa đựng sự cảm thông, giúp người xem tháo gỡ những khúc mắc trong cuộc sống.

"Thứ rác rưởi thì phải vứt vào thùng rác. Dù chỉ một ngày thôi cũng phải sống thật tốt, sống cho bản thân mình".

"Sẽ đến lúc bạn sẵn sàng đối diện với sự thật. Và khi ấy, bạn có thể tập trung hướng về phía trước".

"Bạn không biết nuôi dạy con cái là như thế nào đâu. Cái tôi của bạn sẽ biến mất, bạn chỉ sống với tư cách cha mẹ, hoàn toàn không có thời gian cho riêng mình. Tất cả các bậc cha mẹ đều phải trải qua quá trình từ bỏ bản ngã".

"Trên đời này có rất nhiều ông bố bà mẹ vô tâm, thiếu trách nhiệm. Họ phải tự mình trải qua ly hôn, mất rất nhiều thời gian mới có thể trở thành những người cha người mẹ thực sự".

"Chân lý vàng" của luật sư ly hôn đánh thẳng vào góc khuất hôn nhân: Rác thì nên vứt đi!- Ảnh 3.

"Làm sai thì phải xin lỗi, phải cầu xin sự tha thứ. Đạo lý đơn giản như vậy mà khi lớn lên người ta lại quên mất. Họ bỏ qua cơ hội được nói lời xin lỗi với đối phương. Mà thực ra, cơ hội ấy cũng có hạn sử dụng của nó".

"Trẻ con luôn tự trách bản thân về lỗi lầm của người khác, còn người lớn lại thích đổ lỗi cho người khác. Lời xin lỗi của người lớn luôn kèm theo điều kiện, thiếu đi sự chân thành. Thế nhưng, dù là lời xin lỗi giả tạo, với người đang khao khát nó thì đó cũng là một liều thuốc tinh thần quý giá".

Hạnh phúc là lựa chọn, hôn nhân không phải toàn bộ cuộc đời

"Tôi biết ranh giới hôn nhân quý giá đến nhường nào. Trong ranh giới quý giá ấy, có người ấp ủ ước mơ, nhưng cũng có người chôn vùi tuổi xuân. Đó có lẽ chính là hiện thực".

"Những mối quan hệ quan trọng nhất trong đời luôn kết thúc đột ngột vào lúc không ngờ tới nhất. Nhưng dấu chấm hết do chính tay tôi đặt xuống, dù người khác có nói gì, cũng đều đẹp đẽ. Bởi vì phải đến bây giờ tôi mới hiểu, kết thúc cũng đồng nghĩa với một khởi đầu mới".

"Kết hôn, độc thân, ly hôn, tất cả đều chỉ là lựa chọn. Điều chúng ta nên làm không phải là chọn ra đáp án đúng, mà là nỗ lực để biến lựa chọn của mình thành đáp án đúng. Nếu bạn đã cố gắng hết sức thì không cần phải hối tiếc, cứ tiếp tục đưa ra lựa chọn tiếp theo. Lựa chọn rồi chịu trách nhiệm với lựa chọn đó, chẳng phải đó chính là cuộc đời sao?".

"Giúp con cái tìm lại nụ cười, tạo cho con môi trường được cha mẹ yêu thương như nhau, đó mới là kết thúc trọn vẹn của một cuộc hôn nhân. Bởi vì điều con cái cần không phải là cha mẹ chỉ biết tự trách bản thân, mà là cha mẹ có trách nhiệm với bản thân".

Chia sẻ