Bỉ:

Chấn động vụ bố mẹ nhốt và tra tấn 4 con suốt 10 năm

Theo Tiền Phong,
Chia sẻ

Nước Bỉ đang chấn động vì vụ một cặp vợ chồng nhốt và tra tấn 4 đứa con suốt 10 năm trời.

Chấn động vụ bố mẹ nhốt và tra tấn 4 con suốt 10 năm 1
Cặp vợ chồng người Bỉ nhốt và tra tấn 4 đứa con suốt 10 năm trời.

Cặp vợ chồng thú tính Sebastien Hardenne và Isabelle Simon giam giữ ba bé gái và một bé trai trong một căn phòng bị khóa vào ban đêm và cho chúng ăn qua một lỗ nhỏ trên tường, theo Dailymail.

4 em bé thường xuyên bị cha mẹ đánh bằng gậy, roi, bị tra tấn bằng vỉ đập ruồi điện, cảnh sát cho hay. Thậm chí người cha còn đi tiểu vào miệng chúng, tra tấn chúng bằng trò gây ngạt nước như trong nhà tù Guantanamo khét tiếng của Mỹ. Hai em bé còn bị nhét vào một chiếc vali dính đầy phân chó.

Cơ quan xã hội ở thị trấn Biron từng cảnh báo với trường học của 4 em bé này vào năm 2013, cho biết các em thường xuyên trong tình trạng vô cùng dơ bẩn, suy dinh dưỡng trầm trọng nhưng cảnh báo này không được để tâm tới. Các em bé, tuổi từ 1 dến 16 hiện đang được chăm sóc trong một trung tâm bảo trợ xã hội ở thành phố Namur.

Vụ việc gây chấn động dư luận Bỉ. Bà Anne-Marie Durieux, hàng xóm của cặp vợ chồng này cho rằng họ còn tồi tệ hơn kẻ giết trẻ em Marc Dutroux khét tiếng ở Bỉ vì họ có những hành động độc ác với chính những đứa con của mình. Cặp vợ chồng này đang phải đối mặt với mức án 10 năm tù giam vì những “hành vi vô nhân đạo”, dự án phiên tòa sẽ kết thúc vào 12/6.

Chia sẻ