Chấn động Ấn Độ: Hiếp dâm tập thể thiếu nữ rồi treo cổ, dàn cảnh như một vụ tự tử

Bích Hà,
Chia sẻ

Một cô bé 15 tuổi đã bị hiếp dâm tập thể cho tới chết, sau đó còn bị treo lên cây ngụy trang thành tự tử.

Cô bé mới ở tuổi vị thành niên này rời khỏi nhà mình tại quận Bahraich để gặp một người đàn ông trong khi cả gia đình đang say giấc. Nhưng khi cô tới nơi, cô bé mới nhận ra rằng người đàn ông này còn dẫn thêm 2 người bạn của hắn để tấn công cô.
 
Hiệp hội bảo vệ quyền dân chủ phụ nữ tại Ấn Độ đang biểu tình.

Khi cô gái chống cự, họ đã bóp cổ cô bé cho tới chết, sau đó treo thi thể của cô lên cây, tại nơi chỉ cách nhà cô bé 1 dặm. Cảnh sát hiện đã bắt giữ 2 người đàn ông trong khi kẻ thứ 3 vẫn đang chạy trốn. Cũng tại Ấn Độ cách đây 2 năm, một vụ án tương tự cũng đã xảy ra khiến dư luận nước này chấn động.

Verman, 1 cảnh sát, cho biết: “Khi cô bé chống lại những kẻ phạm tội, cô đã bị chúng hiếp dâm và bóp cổ cho tới chết. Để ngụy tạo hiện trường như một vụ tự tử, họ đã treo thi thể cô bé lên cây và bỏ đi”.

4 cảnh sát địa phương đã bị đình chỉ vì thiếu các hành động kịp thời khiến vụ việc gây chấn động tới quần chúng.

Tôi đã đình chỉ 4 cảnh sát vì sự lỏng lẻo và đã có những hướng dẫn nghiêm ngặt đối với những cảnh sát đang truy lùng kẻ thứ 3”,  Verma nói. “Báo cáo y tế đã xác nhận là nạn nhân bị hiếp dâm và bóp cổ”, anh nói thêm.
 
Cảnh sát đã bắt giữ 2 hung thủ, kẻ thứ 3 vẫn đang chạy trốn.

Trong vụ việc 2 năm trước, gia đình nạn nhân cho biết, 2 người anh họ của nạn nhân, 12 và 14 tuổi đã tấn công nạn nhân khi cô gái ra khỏi  nhà lúc trời tối để đi vệ sinh.

Vụ việc đã gây ra một làn sóng chính trị và bị dư luận phản ứng dữ dội sau khi chính phủ kết luận rằng các cô gái đã tự lấy mạng mình chứ không hề bị hiếp dâm.
  
Nguồn: Dailymail

Chia sẻ