Cha nghèo bất lực cầu xin 80 triệu đồng để cứu con mắt còn lại của con trai 5 tuổi: “Tôi sợ con suốt đời phải sống trong bóng tối”

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

“Mắt phải của con trai tôi đã bị mù vĩnh viễn. Mắt trái chỉ nhìn thấy khoảng 3% ánh sáng nữa thôi. Nếu không có cơ hội tiếp tục chữa trị, suốt đời con sẽ phải sống trong bóng tối. Vợ chồng tôi bất lực rồi. Cầu xin mọi người dang tay cứu giúp”, anh Hoàng đau đớn cầu xin.

Tuổi thơ bất hạnh

Vừa đút cho con trai vài thìa cháo loãng, anh Vũ Huy Hoàng (28 tuổi, trú xóm Phố Giá 2, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) thở dài chia sẻ. Hai năm trước, con trai thứ 2 của anh Hoàng là bé Vũ Bảo Khánh (5 tuổi) thường xuyên than đau đầu, cơ thể mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn. Đưa con đi khám, họ lo lắng khi cầm kết luận có một khối u lớn bằng quả chanh trong não.

Cha nghèo bất lực cầu xin 80 triệu đồng để cứu con mắt còn lại của con trai 5 tuổi: “Tôi sợ con suốt đời phải sống trong bóng tối” - Ảnh 1.

Mới 5 tuổi nhưng suốt 2 năm qua, bé Khánh đã phải gồng mình chống chọi với bệnh hiểm nghèo.

"Tiếp tục đưa con lên Hà Nội, bác sĩ cho biết con mắc bệnh u lympho burkitt (ung thư hạch). Khi phát hiện khối u đã quá lớn, chèn qua các dây thần kinh khác nên không thể phẫu thuật. Bác sĩ giải thích nếu phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến các dây thần kinh khác gây ra các biến chứng khó lường. Cách duy nhất là xạ trị bằng hóa chất để khống chế sự phát triển của khối u".

Cha nghèo bất lực cầu xin 80 triệu đồng để cứu con mắt còn lại của con trai 5 tuổi: “Tôi sợ con suốt đời phải sống trong bóng tối” - Ảnh 2.

Bé Khánh được chuẩn đoán bị u lympho burkitt (ung thư hạch)

Suốt hai năm mắc bệnh hiểm nghèo, trải qua 7 đợt điều trị hóa chất, khối u trong não ảnh hưởng đã làm cho mắt phải của bé Khánh bị mù vĩnh viễn, không có khả năng phục hồi. Mắt trái của đứa trẻ cũng chỉ còn nhìn thấy khoảng 3% ánh sáng, nếu không được chữa trị kịp thời thì suốt cuộc đời sẽ phải sống trong bóng tối.

Cha nghèo bất lực cầu xin 80 triệu đồng để cứu con mắt còn lại của con trai 5 tuổi: “Tôi sợ con suốt đời phải sống trong bóng tối” - Ảnh 3.

Khối u trong não đã lớn, không thể phẫu thuật.

"Một tuần trước, theo lịch con xạ trị hóa chất đợt 8 nhưng không vay được tiền nên vợ chồng tôi đành gạt nước mắt, chấp nhận để con ở nhà. Quá lịch, bác sĩ cũng đã điện thoại về nhắc nhở nhưng tôi bất lực rồi.

Nhìn con héo hon từng ngày, mò mẫn trong chút ánh sáng le lói còn lại mà đau đớn lắm. Nhưng biết làm thế nào bây giờ", ôm con vào lòng, chị Nguyễn Thị Ánh (28 tuổi, mẹ bé Khánh) chia sẻ trong tiếng nấc nghẹn.

"Cúi xin mọi người nắm lấy tay con trai tôi"

Bé Khánh là con trai duy nhất trong gia đình có 3 chị em. Trước Khánh có một chị gái 6 tuổi (học lớp 1) và một em gái mới 11 tháng. Kinh tế gia đình trông chờ vào hơn một sào ruộng, thế nhưng, ruộng cũng đã bán để lấy 95 triệu đồng chữa trị cho con.

Cha nghèo bất lực cầu xin 80 triệu đồng để cứu con mắt còn lại của con trai 5 tuổi: “Tôi sợ con suốt đời phải sống trong bóng tối” - Ảnh 4.

Anh Hoàng đau đớn nhắc đến bệnh tình của con trai.

"Vợ ở nhà chăm đứa nhỏ. Tranh thủ những ngày con trai được bà nội chăm sóc, tôi xin làm phụ hồ trong các công trình xây dựng gần đó mới mức tiền công 180.000 đồng/ ngày để trang trải sinh hoạt.

Để có tiền chữa bệnh cho con, tôi đã phải bán đất, thế chấp nhà cửa vay ngân hàng, hai bên nội ngoại hàng trăm triệu đồng.

Con còn hai lần xạ trị nữa nhưng tôi không biết bấu víu vào đâu. Cứ như thế này tôi sợ con sẽ không có cơ hội cứu con mắt còn lại, suốt đời phải sống trong bóng tối. Mong mọi người thương tình, cho tôi xin, vay, mượn 5000, 10.000 đồng để cứu con", anh Hoàng khẩn cầu.

Cha nghèo bất lực cầu xin 80 triệu đồng để cứu con mắt còn lại của con trai 5 tuổi: “Tôi sợ con suốt đời phải sống trong bóng tối” - Ảnh 5.

Mắt phải của bé Khánh đã bị mù vĩnh viễn, mắt trái chỉ nhìn thấy 3% ánh sáng.

Được biết, khu vực gia đình anh Hoàng sống đều là nông thôn, ai cũng nghèo khó. Biết được hoàn cảnh của bé Khánh, anh em họ hàng, bà con lối xóm đã đứng ra kêu gọi người ba chục, năm chục góp lại cho anh Hoàng có thêm kinh phí đưa con nằm viện. Ngoài ra, bé Khánh cũng nhận được sự quan tâm tận tình từ phía bệnh viện Nhi Trung ương. Đội ngũ y bác sĩ cũng thường xuyên quyên góp, hỗ trợ cho hai bố con cơm cháo qua ngày trong thời gian bám trụ lại bệnh viện.

Ngồi co trên chiếc giường, khuôn mặt mệt mỏi của bé Khánh luôn hướng về phía có tiếng thở dài của người cha như để nghe cho rõ câu chuyện về cuộc đời mình. 5 tuổi, đứa trẻ nặng 15kg, mắt trái chỉ còn nhìn thấy 3% ánh sáng. Thứ ánh sáng lờ mờ, chỉ nhìn rất gần mới thấy. Tương lai của bé Khánh trở nên mịt mờ.

Cha nghèo bất lực cầu xin 80 triệu đồng để cứu con mắt còn lại của con trai 5 tuổi: “Tôi sợ con suốt đời phải sống trong bóng tối” - Ảnh 6.

Không có tiền điều trị hóa chất lần 8, bé Khánh đành ở nhà chấp nhận số phận.

"Nhà cháu lúc nào cũng tối om. Cháu muốn ra ngoài cho sáng để đi chơi như các bạn nhưng tối quá không thấy đường đi. Cháu ước nhanh khỏe mạnh để không phải tiêm đau, để về đi học", lời nói vô tư của đứa trẻ khiến trái tim người cha đau nhói.

Cha nghèo bất lực cầu xin 80 triệu đồng để cứu con mắt còn lại của con trai 5 tuổi: “Tôi sợ con suốt đời phải sống trong bóng tối” - Ảnh 7.

Anh Hoàng bất lực cầu xin cộng đồng cứu lấy con mắt còn lại cho con trai.

Hiện lịch xạ trị hóa chất lần thứ 8 của bé Khánh đã quá thời gian quy định nhưng không có tiền nên đành ở nhà chấp nhận số phận. Kính mong người giúp đỡ để đứa trẻ bất hạnh này có cơ hội tiếp tục chữa trị, nhìn thấy ánh sáng.

Mọi giúp đỡ cho bé Khánh xin vui lòng gửi về địa chỉ: Anh Vũ Huy Hoàng, xóm Phố Giá 2, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Hoặc qua STK của anh Hoàng: 2213205352766, ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Phú Xuyên. Chủ tài khoản: Vũ Huy Hoàng. ĐT: 0974.603.701.

Trân trọng cảm ơn!


Chia sẻ