Cha mẹ ép con giảm cân chỉ còn 27kg, cô gái 20 tuổi vẫn cầu xin một điều khiến ai cũng nghẹn ngào
Dù đã đến tuổi trưởng thành, cô gái vẫn có cuộc sống như 1 đứa trẻ.
Cha mẹ của một vũ công ba lê tuổi teen chỉ nặng 60 pound (khoảng 27kg) đã bị kết án tù vì hành vi bỏ mặc con gái. Trước đó, họ còn làm giả giấy khai sinh để che giấu tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng của cô.
Dù nạn nhân đã khẩn cầu thẩm phán hủy bỏ mọi cáo buộc, Tòa án Quận Perth (Tây Úc) vẫn tuyên án cặp vợ chồng này vào tháng trước. Khi bị bỏ mặc, cô gái (lúc đó 17 tuổi) rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng nặng, tóc khô xơ, da bong tróc và có nguy cơ ngừng tim hoặc tử vong.
Tuy nhiên, cha mẹ cô gái khẳng định rằng tình trạng của con hoàn toàn do cô gái lựa chọn ăn chay thuần và kén ăn.
Thẩm phán Linda Black thừa nhận rằng cặp vợ chồng này yêu thương con gái - người hiện đã 20 tuổi. Tuy vậy, bà vẫn quy trách nhiệm cho họ vì đã cố gắng níu giữ con trong hình hài một "đứa trẻ nhỏ" quá lâu.
“Đây không phải là một vụ việc về một vũ công ba lê bị suy dinh dưỡng”, bà Black nhấn mạnh trong phiên tuyên án. Tòa kết án người cha 6 năm rưỡi tù giam và người mẹ 5 năm.
“Hai vợ chồng đã cô lập con gái mình, ngăn cản cô bé trưởng thành và phát triển đúng với những gì lẽ ra cô ấy được hưởng. Hai người đã giữ con mãi trong hình hài một đứa trẻ, dù cô ấy đã vượt xa độ tuổi đáng lẽ phải lớn lên”, Thẩm phán Black tuyên bố.
Do luật bảo vệ quyền riêng tư của Úc, danh tính của cha mẹ và cô gái không được công khai. Thẩm phán Black cũng cho biết cô gái lớn lên trong sự bao bọc quá mức khi được mẹ dạy học tại nhà. Ngoài các buổi học múa ba lê, cô gái hầu như không có cơ hội giao tiếp xã hội.
Cha mẹ của một vũ công ba lê tuổi teen nặng chỉ 27kg bị kết án tù vì tội bỏ mặc con
Không chỉ suy dinh dưỡng nghiêm trọng, khiến cơ thể không phát triển bình thường, cô gái còn bị cha mẹ kiểm soát quá mức ngay cả khi đã ở tuổi thiếu niên, thẩm phán nhận định. Bà cho biết họ chỉ cho con xem những chương trình dành cho trẻ nhỏ, thay vì nội dung phù hợp với lứa tuổi.
Tại tòa, người cha khẳng định con gái mình kén ăn và tự lựa chọn chế độ ăn chay, thuần chay, nhưng vẫn ăn đủ ba bữa chính và các bữa phụ mỗi ngày.
“Thân chủ của tôi không bỏ đói con… Ông ấy chưa từng ngăn cản con ăn uống. Ông ấy yêu thương và nuông chiều con gái. Cô bé được phép ăn bất cứ khi nào muốn. Vấn đề ở đây không phải là bị bỏ đói, mà là chế độ ăn thuần chay không đảm bảo đủ dinh dưỡng”, luật sư Oliver Paxman nói với CNN.
“Bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng biết rằng nếu không cung cấp đủ thức ăn, con cái sẽ bị đói. Nhưng nếu chính đứa trẻ chọn ăn thuần chay thì sao?”
Tuy nhiên, thẩm phán Black không tin vào lời bào chữa của cặp vợ chồng - những người từng nhiều lần khai gian tuổi của con gái nhằm che giấu tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng.
“Dường như tất cả những ai từng tiếp xúc với [cô bé] đều nhận thấy cô ấy bị suy dinh dưỡng nặng, ngoại trừ hai người luôn miệng nói rằng yêu thương con. Tôi không thể tin rằng hai người không nhận ra điều đó. Tôi không thể chấp nhận rằng hai người không thấy rõ sự thật này”, bà Black nhấn mạnh.
Cô gái được đưa vào viện khi 17 tuổi với chỉ số BMI 12,5 – thấp hơn nhiều so với mức bình thường (18-25). “Theo bác sĩ, cô bé rơi vào tình trạng suy kiệt, gần như không có mỡ cơ thể. Da xanh xao, không có dấu hiệu dậy thì, tóc khô xơ, da bong tróc. Nhịp tim tăng cao. Bác sĩ yêu cầu làm điện tâm đồ (ECG), nhưng hai người đã từ chối,” Black viết trong phán quyết.
Ở một thời điểm, cha mẹ cô gái còn không chấp nhận việc bác sĩ đặt ống thông mũi để truyền dinh dưỡng. Trước sự cứng rắn của họ, chính quyền buộc phải can thiệp và đưa cô vào diện bảo trợ của nhà nước.
Người cha khẳng định con gái mình là một người kén ăn nhưng phủ nhận việc ông ngăn cản hay hạn chế cô ăn uống
“Không có gì lạ khi cha mẹ muốn níu giữ con cái, không muốn để chúng trưởng thành và trở thành người lớn. Điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng điều sai lầm là khi cha mẹ ngăn cản con mình trải qua và hoàn thành quá trình trưởng thành tự nhiên đó”, thẩm phán Black phát biểu trong phiên tuyên án.
Bà tiếp tục: “Sai lầm lớn nhất của hai người là nghĩ rằng có thể cho con những gì cô ấy muốn, nhưng lại không đáp ứng được những gì cô ấy thực sự cần. Bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng biết rằng từ chối con luôn khó hơn là chiều theo ý muốn của chúng. Nhưng hai người đã chọn quyết định dễ dàng thay vì đối mặt với những lựa chọn khó khăn”.
Dù vậy, cô gái vẫn lên tiếng bênh vực cha mẹ mình. Trong lá thư gửi thẩm phán, cô khẩn cầu bà hủy bỏ việc truy tố. "Tôi hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ mình. Tất cả chi phí sinh hoạt của tôi đều do cha mẹ chi trả, bao gồm quần áo, thực phẩm, tiền bạc khi tôi cần. Học phí đại học của tôi cũng do cha mẹ lo liệu. Tôi yêu cha mẹ mình rất nhiều. Họ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Nếu cha mẹ phải vào tù, tôi không biết liệu mình có thể chịu đựng được không”.
Dù người cha thừa nhận đã làm giả giấy khai sinh của con gái, cả hai vợ chồng vẫn phủ nhận mọi cáo buộc khác. Tuy nhiên, thẩm phán Black khẳng định rằng việc họ không chịu trách nhiệm là lý do bà không thể khoan hồng.
"Hai người không hề tỏ ra hối hận. Hai người không thừa nhận trách nhiệm. Hai người cũng không có bất kỳ sự nhìn nhận nào về hậu quả," bà tuyên bố.
Luật sư của người cha, Oliver Paxman, nói với CNN rằng thân chủ của ông "rất thất vọng" về phán quyết và đang xem xét các lựa chọn pháp lý. Trong khi đó, cô gái và luật sư của người mẹ không đưa ra bất kỳ bình luận nào khi được liên hệ.
Nguồn: New York Times