Người mẹ ung thư ép con học nấu ăn được dựng thành phim và di sản để lại cho con gái 15 năm sau

Trung Hạ,
Chia sẻ

Bát súp miso bình dị chính là dũng khí sống của người mẹ ung thư dành cho con gái nhỏ Hana, cũng cho chúng ta hiểu được một đạo lý trong cuộc đời.

Bạn đã xem bộ phim Nhật Bản "Hana’ Miso Soup" chưa?

Phim xoay quanh cô bé Hana 4 tuổi bị mẹ mắc bệnh ung thư ép học nấu cơm. Câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp nhưng lại chứa đựng ý nghĩa về tình mẫu tử vô cùng to lớn. Điều khiến người ta không khỏi chạnh lòng hơn là bộ phim này dựa trên câu chuyện có thật.

Người mẹ ung thư ép con học nấu ăn được dựng thành phim và di sản để lại cho con gái 15 năm sau - Ảnh 1.

Phim "Hana’ Miso Soup"

15 năm trôi qua, Hana hiện đã 19 tuổi. Cuộc sống cô bé từng lấy nước mắt khán giả năm xưa vẫn tiếp tục diễn ra ngoài đời thực.

"Đóa hoa nhỏ" ra đời trở thành niềm tin của người mẹ ung thư

Đầu tiên, chúng ta quay ngược thời gian trở lại một ngày mùa hạ năm 1998, mẹ Hana, Chie gặp gỡ Shingo (bố cô bé). Cô giáo dạy nhạc trẻ trung và chàng phóng viên hiền hậu đã phải lòng nhau.

Thế nhưng trước ngày kết hôn, biến cố ập đến.

Chie (25 tuổi) chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, phải cắt đi phần ngực trái.

Ở bệnh viện, Chie nhìn thấy cảnh đời đau khổ và tuyệt vọng của những bệnh nhân ung thư, cô sợ hãi và muốn buông xuôi tất cả.

Nhưng Shingo đã nắm lấy tay người yêu và nói: “Trị bệnh xong, chúng ta đi Canada. Nơi đó đẹp lắm. Có thể ngắm núi rừng hùng vĩ, những chuyện đau thương rồi cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng trước đó, chúng ta phải kết hôn”.

Nhờ đó, Chie hạ quyết tâm chiến đấu với tử thần, đánh cược mạng sống của mình với hy vọng được sống tiếp.

Năm 2001, Chie kết thúc liệu trình hóa trị 2 năm liền, cùng Shingo bước vào lễ đường.

Người mẹ ung thư ép con học nấu ăn được dựng thành phim và di sản để lại cho con gái 15 năm sau - Ảnh 2.

Lễ cưới của Chie và Shingo

Bác sĩ nói cơ thể của Chie từng tiếp nhận hóa trị nên không thích hợp mang thai, hơn nữa nếu sinh con thì ung thư có thể phát tác trở lại.

Thật không ngờ, năm thứ hai sau kết hôn, Chie đã mang thai ngoài ý muốn. Chuyện này khiến hai vợ chồng vừa mừng vừa sợ.

Bác sĩ khuyên cô nên bỏ đứa bé đi, nhưng Chie nhất quyết sinh con ra.

Tháng 2/2003, Hana ra đời. Cái tên này đong đầy sự kỳ vọng của Chie dành cho con gái: “Hy vọng con bé được mọi người yêu quý như đóa hoa”.

Người mẹ ung thư ép con học nấu ăn được dựng thành phim và di sản để lại cho con gái 15 năm sau - Ảnh 3.

Bé Hana

Nghiêm khắc dạy con nấu ăn

Chie nói: “Sự có mặt của Hana như một sự khẳng định cho việc tôi còn sống trên thế giới này. Đứa trẻ còn quan trọng hơn cả tôi, là bảo bối trân quý cả đời”.

Nhưng ông trời không buông tha cuộc sống gia đình nhỏ.

Khi Hana được 9 tháng tuổi, cô bé đột nhiên không chịu bú sữa mẹ. Đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện, căn bệnh ung thư của Chie đã phát tác. Phần phổi có một khối u lớn xấp xỉ 1,27mm.

Để sống tiếp và đồng hành cùng con thêm một đoạn đường, Chie phải tiếp nhận hóa trị sống không bằng chết.

Chie lập một tài khoản mạng xã hội, ghi lại hành trình chiến đấu với căn bệnh quái ác của mình. "Chỉ cần nghĩ đến Hana, mọi đau đớn đều không là gì".

Người mẹ ung thư ép con học nấu ăn được dựng thành phim và di sản để lại cho con gái 15 năm sau - Ảnh 4.

Chie luôn cố gắng vì con gái Hana

Năm 2006, tế bào ung thư di căn khắp toàn thân, ngay cả bế Hana mà Chie cũng không thể làm nổi.

Nhìn con gái nhỏ nhắn, cô chỉ biết nghẹn ngào: “Mẹ phải nói lời xin lỗi với con. Mẹ bị bệnh. Cơ thể mẹ đau lắm, ôm không nổi Hana nữa”.

Ngày tháng dần trôi, Chie bắt đầu ý thức được bản thân không còn sống bao lâu, nên để lại thứ gì đó cho con gái.

Thế là khi Hana 4 tuổi, Chie tặng cho cô bé món quà đã chuẩn bị từ rất lâu: Một chiếc tạp dề.

"Tôi không có nhiều tiền, không có quyền, không có địa vị, cũng không có tài sản. Trước khi chết, tôi hoàn toàn không biết sẽ để lại gì cho con gái. Đắn đo rất lâu, tôi chỉ có thể dạy con bé cách nấu cơm, làm việc nhà, giúp con có thể sống tốt mỗi ngày mà không có tôi...", Chie ngậm ngùi nói.

Ngay sau đó, Chie đặt ra thời gian biểu cho Hana vô cùng hà khắc. Mỗi ngày, khi con nhà người khác đang còn chìm trong giấc ngủ say thì Chie đã nhẹ nhàng gọi Hana dậy.

Cô không thể kéo dài cuộc sống của mình, nên chỉ đành ép con gái lớn nhanh một chút. Cô chỉ dạy từng li từng tí cho Hana cách giặt và phơi quần áo, quét tước, rửa rau, thái rau, nấu canh, nấu cơm.

Người mẹ ung thư ép con học nấu ăn được dựng thành phim và di sản để lại cho con gái 15 năm sau - Ảnh 5.

Hana mặc tạp dề mẹ tặng

Người mẹ ung thư ép con học nấu ăn được dựng thành phim và di sản để lại cho con gái 15 năm sau - Ảnh 6.

Nhìn thấy con gái 4 tuổi cầm con dao thái rau, Chie căng thẳng đến mức mồ hôi ra đầy người. Nhưng cô cố gắng kiềm lòng, không giúp đỡ, chỉ đứng bên cạnh nhắc con làm thế nào mới đúng.

Từ đó, nhiệm vụ của Hana mỗi buổi sáng là nấu súp miso. Sự nghiêm khắc của Chie khiến họ hàng không thể hiểu nổi, em gái Chie nổi nóng trách móc chị vì ép buộc cháu gái một cách cực đoan.

Người mẹ ung thư ép con học nấu ăn được dựng thành phim và di sản để lại cho con gái 15 năm sau - Ảnh 7.

Hana nấu súp miso

Trái tim Chie rỉ máu đau đớn, cô không phản bác, chỉ nhắc nhở Hana: “Nếu mẹ không còn nữa… Nếu con mắc bệnh, ba mẹ sẽ rất buồn, nên con phải ăn uống thật nhiều. Nhưng nếu muốn ăn ngon, con phải biết nấu ăn. Bất kể ăn cơm hay nấu cơm đều không được sơ sài. Con phải cố gắng trở thành đứa trẻ ngoan, vừa khỏe mạnh vừa kiên cường, khiến người khác mỉm cười”.

Súp miso ấm lòng người ở lại

Năm 2008, Chie ra đi, để lại Hana chỉ mới 5 tuổi.

Cô bé vẫn không quên lời hứa với mẹ: 6 giờ sáng mỗi ngày thức dậy nấu súp miso.

Trên tường vẫn còn đính tờ giấy ghi chú việc làm hằng ngày của Hana mà mẹ để lại: Rửa mặt, cầu nguyện, cho chó ăn, đi bộ, nấu canh, ăn sáng, đánh răng, tập đàn, đi học…

Người mẹ ung thư ép con học nấu ăn được dựng thành phim và di sản để lại cho con gái 15 năm sau - Ảnh 8.

Tờ ghi chú của Chie đính trên tường

Người mẹ ung thư ép con học nấu ăn được dựng thành phim và di sản để lại cho con gái 15 năm sau - Ảnh 9.

Cuộc sống của Hana sau khi mẹ qua đời

Hana tin rằng: “Mỗi sáng ăn cơm gạo lứt với súp miso sẽ không bị cảm, không mắc bệnh nặng. Cuộc sống phải tự bản thân bảo vệ lấy. Đây là lời hứa của mẹ và con”.

Lên lớp 4, Hana trở thành “đầu bếp nhỏ” có tiếng trong khối. Cơm hộp mà cô bé mang theo mỗi ngày được bạn học khen là “có vị của mẹ làm nhất”.

Hana chia sẻ mọi chuyện diễn ra trong ngày với mẹ vào cuốn sổ nhật ký. Viết rồi cô bé lại nhìn di ảnh của mẹ và khóc: “Vì sao mẹ không ở với con nữa?”.

Lau đi hàng nước mắt, cô bé tuân thủ lời mẹ dạy: “Nghiêm túc ăn cơm, chăm chỉ nấu cơm, luôn nở nụ cười trên môi”.

15 năm trôi qua, cô bé Hana nhỏ nhắn ngày nào đã lớn khôn trở thành thiếu nữ 19 tuổi.

Người mẹ ung thư ép con học nấu ăn được dựng thành phim và di sản để lại cho con gái 15 năm sau - Ảnh 10.

Cô bé Hana 19 tuổi

Người mẹ ung thư ép con học nấu ăn được dựng thành phim và di sản để lại cho con gái 15 năm sau - Ảnh 11.

Hana và bố viếng mộ mẹ

Hana học chuyên ngành thực phẩm, còn học thêm phát triển sản phẩm và kinh doanh.

Trong thời gian học đại học, để tích lũy kinh nghiệm, Hana tranh thủ thời gian đi làm thêm ở nhà hàng nhỏ.

Nghỉ lễ về nhà, Hana cùng bố nấu ăn, lúc nào cũng có bát súp miso trên bàn.

19 tuổi phơi phới, Chie chỉ đồng hành cùng Hana quãng đường 5 năm. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng cô đã để lại cho con gái “di sản” trân quý: Biết nấu ăn, sống vui vẻ, yêu thương bản thân.

Bát miso bình dị chính là dũng khí sống của Chie dành cho Hana, cũng cho chúng ta hiểu được một đạo lý trong cuộc đời: Khi người thân thương không còn bên cạnh, bạn cũng phải đối xử tốt với bản thân.

Chia sẻ