Sau một thời gian nghỉ dịch, nhiều trẻ nhỏ đã quen với nếp sống chậm và khó lấy lại cân bằng khi đi học trở lại. Làm thế nào để giúp trẻ hình thành tư duy độc lập và sớm quay lại cuộc sống thường ngày là vấn đề được nhiều bậc cha mẹ quan tâm.
Trong thời gian nghỉ dịch, chị Lê Thị Nhị (Hà Đông, Hà Nội) đã tranh thủ dạy các con công việc nhà. Sau 3 tháng, cả hai đứa trẻ đều trưởng thành thấy rõ.
Đã học tới cấp 2 nhưng cậu bé 12 tuổi không thể tự làm được việc dễ dàng này. Giáo viên vô cùng ngạc nhiên trước cách dạy của người mẹ khi đã quá nuông chiều con trai như vậy.
Đam mê nấu ăn nên Nguyễn Thái Bảo Anh đã học làm rất nhiều món trong thời gian nghỉ ở nhà. Tuy nhiên, cô bé không quên nhiệm vụ học để thi vào trường Hà Nội - Amsterdam.