Cậu út Văn Hậu của U23: Mải thi đấu, mỗi năm về nhà đúng 1 ngày, giữ gìn đôi chân hơn báu vật

Lynk,
Chia sẻ

Trong khi Hà Nội "thất thủ" vì các chàng trai U23, những con đường rực rỡ như lễ hội đón chào họ mang vinh quang trở về, thì nơi quê nhà, bố mẹ Văn Hậu rơm rớm nước mắt trong nụ cười, mong con về nhà sớm.

Trong lúc thầy trò HLV Park Hang Seo bị vây quanh bởi biển người hâm mộ hò reo, đón chào suốt 6 tiếng đồng hồ qua, thì ở quê nhà các cầu thủ, gia đình, người thân, bạn bè cũng tự hào rất nhiều về họ, vui mừng ngắm con em mình rạng rỡ trên tivi. Rất nhiều niềm vui, cảm xúc vỡ òa trên suốt chặng đường mà chiếc xe chở đội tuyển U23 đi qua, trên cả quê hương các cầu thủ.

Giữa một ngày đầy hân hoan như hôm nay, người tiếc nuối nhiều hơn cả là hậu vệ trẻ tuổi nhất tuyển quốc gia Đoàn Văn Hậu. Chàng út của đội tuyển sinh năm 1999, quê Thái Bình từng "đốn tim" biết bao chị em vì chiều cao lý tưởng, gương mặt dễ thương và tính cách vui nhộn hài hước.

Còn rất trẻ nhưng Hậu đã có nhiều thành tích, và chứng minh tài năng bằng đôi chân của mình. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi Văn Hậu phải ngồi ở hàng dự bị để dõi theo đồng đội trong 3 trận thi đấu cuối cùng tại U23 châu Á 2018, vì chấn thương dập cơ. Để bảo toàn tương lai sự nghiệp sau này của Văn Hậu, ông Park đã quyết định để cậu nghỉ ngơi đến hết giải, dù biết đó là một sự thiếu hụt vô cùng lớn với đội hình thi đấu.

Cậu út Văn Hậu của U23: Mãi thi đấu, mỗi năm về nhà đúng 1 ngày, giữ gìn đôi chân hơn báu vật - Ảnh 1.

Văn Hậu mới 19 tuổi.

Song, ngày hôm nay trở về Việt Nam, được là một trong những "anh hùng trẻ tuổi" được cả nước gọi tên, hẳn Văn Hậu đang rất hạnh phúc và không thể quên được 6 tiếng đồng hồ trên chiếc xe được cả vạn người đón đợi. Dù không được ra sân trong 3 trận thi đấu quan trọng cuối cùng, nhưng ở vòng bảng, nếu không nhờ công sức lớn lao của Văn Hậu, con thuyền U23 Việt Nam có lẽ khó "bơi" ra ngoài biển lớn xa đến thế.

Đối lập với không khí náo nhiệt ồn ào nơi Văn Hậu cùng đồng đội đang trải qua, thì ở ngôi nhà nhỏ đơn sơ tại huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình), bố cậu vẫn giản dị ngóng chờ con bằng đôi mắt rơm rớm, bởi suốt mấy năm qua, Hậu bận rộn thi đấu xa nhà, chỉ trở về mỗi năm 1 lần mà thôi. Muốn thấy con, bố mẹ Hậu chỉ biết mở tivi hoặc điện thoại để nhìn con qua ảnh, hoặc theo dõi không bỏ sót bất kỳ trận đấu nào có Văn Hậu tham gia.

Chuyện về "cậu út" Văn Hậu qua lời kể xúc động của bố mẹ nơi quê nhà Thái Bình (nguồn: VTV)

Bố mẹ Hậu dành hẳn một gian riêng trong nhà để trưng bày hết mọi giải thưởng của Văn Hậu. Tự hào vì con trai út vô cùng, nhưng ông Đoàn NgọcThắng - bố của Hậu, vẫn cứ luôn nhắc nhở cậu không được tự mãn về chính mình. Chỉ nghe cách gọi con là "hắn", rồi kể những mẩu chuyện mộc mạc trước đây của bố Hậu, đủ biết cậu được yêu thương như thế nào:

"Tôi nhớ hồi mới đi SEA Games về, hắn nghe chừng chán lắm. Hắn bảo con buồn quá bố ạ, đội mình không đi tiếp được có lỗi của con. Nhưng đến nay, hắn đã tiến bộ hơn nhiều. Nhìn hắn đá, tôi thấy chững chạc quá, chơi như người lớn, rất bình tĩnh, không sợ gì cả. Hắn đá hậu vệ cũng rắn như ai".

Cậu út Văn Hậu của U23: Mãi thi đấu, mỗi năm về nhà đúng 1 ngày, giữ gìn đôi chân hơn báu vật - Ảnh 3.

Chàng trai trẻ nhất đội tuyển U23 không giấu nổi hạnh phúc bên đồng đội giữa vòng tay hàng triệu người hâm mộ ngày hôm nay, 28/1.

Nhìn Hậu trẻ con và vui tính như bao thanh niên tuổi 20 khác, nhưng sự thật là với đam mê bóng đá thì chàng trai 1m85 này lại vô cùng nghiêm túc. Ông Thắng, bố Hậu kể rằng: "Các anh không biết thôi, lúc về nhà, hắn chẳng bao giờ đi đá phủi dù thanh niên cả thôn vào rủ. Hắn sợ đá không lề luật gì, có khi lại gãy chân. Hắn cứ một mình tập ở nhà mỗi ngày cả tiếng, đều như vắt chanh. Đến đi xe máy, hắn còn chẳng dám. Hắn sợ đường đê trơn trượt, sợ hỏng cái chân. Đi từ nhà lên Thái Bình, hắn cũng nằng nặc đòi đi taxi. Hắn cẩn thận lắm".

Đương nhiên rồi, vì chân trái chính là "bùa hộ mệnh" của Văn Hậu, giúp cậu trở thành ngôi sao thế hệ mới của làng bóng nước nhà. Nhờ Hậu cùng các đồng đội mà U23 Việt Nam, "đem chuông đi đánh xứ người", đánh thành công vang dội khiến bạn bè quốc tế phải nể phục.

Có cậu con trai giờ nổi đình nổi đám còn hơn cả diễn viên ca sĩ, cô Vũ Thị Nụ - mẹ của Đoàn Văn Hậu vẫn giản dị nhớ về con như cậu bé nghịch ngợm ngày ấu thơ, hãnh diện nhắc đến món quà đầu tiên được con mang về tặng: "Thắng giải U19 vừa xong thì cháu gửi chiếc tivi về, nói là kỉ niệm đầu tiên để bố mẹ có cái xem tốt hơn. Lên Hà Nội cháu phát triển chiều cao hơn, được nhà trường, thầy cô dạy dỗ, tôi với bố cháu ở xa chỉ biết gọi điện động viên thôi".

Cậu út Văn Hậu của U23: Mãi thi đấu, mỗi năm về nhà đúng 1 ngày, giữ gìn đôi chân hơn báu vật - Ảnh 4.

Thì ra, "cậu út" của đội U23 cũng có rất nhiều điều thú vị, cảm động luôn được giữ trong lòng bố mẹ.

Cậu út Văn Hậu của U23: Mãi thi đấu, mỗi năm về nhà đúng 1 ngày, giữ gìn đôi chân hơn báu vật - Ảnh 5.

Ước mơ của bố mẹ Hậu là con trai sẽ về thăm nhà nhiều hơn, mỗi lần về ở lại nhiều ngày hơn...

Chứng kiến con và đồng đội làm nên kỳ tích tại U23 châu Á vừa qua, bố mẹ Hậu rất vui mừng hạnh phúc. Nhưng trong giọt nước mắt tự hào vì con, cũng đọng lại bao nhiêu nỗi lòng mặn đắng. "Hậu tham gia nhiều giải, nhiều đội như thế, nhưng con về thăm nhà rất ít, lần nào cũng chỉ được 1 ngày rồi lại đi. Cháu chủ yếu gọi điện về thăm hỏi bố mẹ và người thân gia đình, chứ năm vừa rồi cháu về được đúng 1 lần, ở chưa được 1 ngày đến sáng sớm hôm sau lại phải đi ngay. Lắm lúc chúng tôi bảo là thôi, ở nhà có mỗi 2 bố mẹ, con cứ về một tí lại đi luôn thì thôi sau đừng về nữa, không bố mẹ rất nhớ...".

Những ngày qua, báo chí đến tận nhà hỏi chuyện, tìm hiểu về Văn Hậu, ông Thắng chỉ cười, giơ chiếc điện thoại "cổ lỗ sĩ" lên, cố kìm cơn nghẹn ngào: "Bố nhớ con lắm mà có được nói chuyện đâu. Điện thoại của tôi là đen trắng, làm gì có Facebook. Hắn làm gì, tôi cũng chẳng biết được".

Cậu út Văn Hậu của U23: Mãi thi đấu, mỗi năm về nhà đúng 1 ngày, giữ gìn đôi chân hơn báu vật - Ảnh 6.
Cậu út Văn Hậu của U23: Mãi thi đấu, mỗi năm về nhà đúng 1 ngày, giữ gìn đôi chân hơn báu vật - Ảnh 7.

"Con thi đấu nhiều giải, cả năm qua chỉ về nhà đúng 1 ngày rồi lại đi"...

Từ vị trí thứ 112 trên BXH bóng đá thế giới, Việt Nam đã vươn lên thi đấu quật cường ở trận chung kết trong mơ U23 châu Á. Góp phần vào chiến thắng lịch sử ấy, Văn Hậu cũng là một mảnh ghép không thể thiếu. Cậu đã viết những dòng đầy xúc động trên trang cá nhân sau khi nhận chức Á quân cùng đồng đội ngày 27/1 vừa qua:

"Cảm ơn toàn thể người dân Việt Nam, BHL, các thầy, CLB Ha Noi FC, team OFT luôn đồng hành và cổ cũ cùng ĐT U23 Việt Nam. 1 giải đấu chưa được may mắn và trọn vẹn cho lắm đối với cá nhân em, chỉ thi đấu được 3 trận rồi bị chấn thương cũng không cống hiến được nhiều cho đội. Chúng em xin lỗi vì đã không thể đem lại cho mọi người niềm vui trọn vẹn. Em sẽ cố gắng hồi phục tốt để trở lại, và hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ở chặng đường tiếp theo để mang lại nhiều vinh quang niềm vui cho bóng đá Việt Nam và toàn thể người dân Việt Nam".

Cảm ơn em, Văn Hậu - chàng trai trẻ sinh ra từ quê lúa Thái Bình! Về nhà thôi, bố mẹ em đang chờ. Và lần này, hãy ở nhà lâu lâu để được ăn thật nhiều bữa cơm mẹ nấu, cùng bố thủ thỉ chuyện nhà cửa, ruộng đồng. Sau này, vẫn còn nhiều cơ hội để em tỏa sáng, nhưng dù đi đâu làm gì, em vẫn mãi là Văn Hậu bé bỏng của bố mẹ mà thôi!

Chia sẻ