Câu chuyện về tôi, em và ngôi nhà nhỏ xinh

Nguyễn Minh Tuấn,
Chia sẻ

Khi tôi đặt bút viết xuống những dòng tâm sự này, bên ngoài trời đang mưa bay bay, từng cơn gió đông nhẹ đung đưa hàng cây trước hiên nhà.

Đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối tôi viết lên những suy nghĩ của mình… Hôm nay tôi quyết định kể về câu chuyện của chúng tôi, về người con gái tôi thương và kỷ niệm mua căn nhà đầu tiên của mình.

Em không phải mối tình đầu của tôi, tôi đã từng có những năm tháng tươi đẹp, những mối tình lãng tử, những đêm thổn thức viết thư tình cho cô gái tôi yêu... Nhưng, kể từ lần cuối cùng ấy, trái tim tôi trở nên lạnh lẽo, cô đơn tột cùng. Tôi chỉ biết lao đầu vào công việc như một con thiêu thân. Đôi lúc là dành thời gian cho bè bạn, những trò tiêu khiển – nơi tôi tìm được cảm giác bình yên dù trong giây lát… Tôi đã tự lừa dối lòng mình để quên đi quá khứ. Những ngày tháng ấy, tôi dành nhiều thời gian hơn để nghĩ về cuộc đời và tương lai. Tôi trở nên như một ông già thật sự.

Và em đến, ngày đó, một ngày tháng tư. Em là một cô gái đơn giản, không quá xinh đẹp, cũng không quá tài giỏi xuất chúng. Thậm chí, chúng tôi còn là hai người hoàn toàn trái ngược. Từ ngoại hình, tính cách đến cách suy nghĩ. Vậy mà, tôi không biết mình đã thương em từ khi nào… Có lẽ, vì chúng tôi đã cùng bước qua những chặng đường gồ ghề, đủ để tôi và em hiểu nhau hơn. Cô gái đơn giản ấy đã khiến trái tim tôi tan chảy. Tôi chưa bao giờ nghĩ về ai nhiều đến thế, muốn bên cạnh ai đó nhiều đến vậy. Em chính là người con gái tôi muốn dành cả đời để yêu thương, che trở. Ai đó đã từng nói: "Khi bạn nhận ra rằng mình muốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu". Và tôi cũng vậy, từ lúc quen em tôi chỉ nghĩ về cuộc sống màu hồng sau này.

Câu chuyện về tôi, em và ngôi nhà nhỏ xinh - Ảnh 1.

Căn hộ tương lai của chúng tôi (Nguồn: Căn hộ mẫu dự án )

Thương em, lo nghĩ cho tương lai của hai đứa, thế là tôi quyết định mua nhà. Đó sẽ là tổ ấm của chúng tôi. Thú thực, tài chính là mối lo hàng đầu của tôi, tôi cũng mới đi làm, thu nhập mấy không ổn định, chỉ xoay quanh vài ba chục triệu. Với vô số khoản chi tiêu, số còn lại tôi tiết kiệm cũng không được nhiều. Tôi tính đến phương án mua nhà trả góp, xa xa trung tâm một chút có lẽ giá cả sẽ hợp lý hơn. Thế là tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm những dự án trong khả năng của mình. Ban đầu, tôi khá hoang mang, không biết nên chọn dự án nào. Nhất là khi đối diện với hàng ngàn thông tin thật - ảo trên mạng.

Có khá nhiều dự án phù hợp ngoại thành khu Hà Đông, Gia Lâm,…Rồi tôi nhờ thêm bạn bè. Mọi thứ yên tâm hơn khi tôi nhận được tư vấn từ một người bạn đang là sales bất động sản. Anh ấy khuyên tôi không nên vì giá rẻ mà mua nhà ở xa trung tâm. Bởi tính ra, chi phí thời gian và công sức để đi lại cộng gộp theo thời gian còn đắt hơn phương án mua nhà ở gần trung tâm. Tôi bắt đầu cân nhắc đến phương án mua nhà gần chỗ làm. Thế là tôi để ý đến VinCity Sportia. Nếu được sống tại đây, sẽ khá thuận tiện di chuyển trong nội đô.

Mua nhà, không thể bỏ qua tiện ích khu vực sinh sống. Đây chính là lý do tôi thích mua nhà tại các khu đô thị, chung cư của chủ đầu tư uy tín hơn là nhà mặt đất sâu trong ngõ. Một lần nữa, dự này lại thỏa mãn đúng nguyện vọng của tôi. Vừa có trường học, bệnh viện thông thường, nếu sống tại đây, tôi sẽ được sử dụng hệ thống công viên vui chơi vận động liên hoàn khá ấn tương với tôi.

Câu chuyện về tôi, em và ngôi nhà nhỏ xinh - Ảnh 2.

Căn hộ tương lai của chúng tôi (Nguồn: Căn hộ mẫu dự án )

Cuối cùng, tôi biết mình phải lựa chọn căn hộ hợp với túi tiền, tôi khá ưng ý với một số mẫu căn hộ có diện tích tầm trung, loại 2PN + 1 – 2WC (diện tích khoảng 60- 70m2) cho gia đình 4-5 thành viên, để đảm bảo trong ngân sách cho phép.

Song song với đó, tôi bắt đầu lên kế hoạch tài chính cho bản thân mình, nhờ sự tư vấn hỗ trợ của anh bạn sales, tôi đã chọn được phương án mua trả góp phù hợp nhất.

Hành trình dài ngàn dặm bắt đầu bằng một bước chân. Tôi xác định sẽ mua nhà trong 1 năm tới, tôi đã lên kế hoạch chi tiết cho tiêu dùng và tiết kiệm để mua được nhà. An toàn nhất là tôi phải có được tối thiểu số vốn tối thiểu đạt 30% giá trị căn nhà. Nếu có vay thêm, số tiền vay thêm không nên vượt quá 50% giá trị căn nhà. Mua nhà không đơn giản chỉ quan tâm đến giá căn hộ. Những chi phí khác phát sinh vượt ngoài giá mua căn hộ cơ bản. Tôi đã lập một danh sách các khoản tiền phát sinh đi kèm, từ thuế, phí dịch vụ, chi trả cho tiện ích xung quanh, bảo trì căn hộ,… và cộng gộp tất cả chúng vào khoản mục mang tên ngân sách cho tổ ấm của mình. Đó là tất cả những gì tôi cần cho ngôi nhà đầu tiên của chúng tôi, tôi đã chốt mua căn hộ tại nơi này.

Câu chuyện về tôi, em và ngôi nhà nhỏ xinh - Ảnh 3.

Mỗi ngày tôi đều mong dự án sớm hoàn thành, sớm bàn giao - Ảnh tiến độ thi công thực tế dự án

Cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa bao giờ hối hận về quyết định này của mình. Tưởng tượng ra một tương lai có tôi, em và tổ ấm của chúng tôi. Dù tương lai còn nhiều thăng trầm, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua. Em chính là người duy nhất tôi muốn nắm tay đi đến cuối con đường. Ước mơ tương lai, khát vọng cùng nhau, bên nhau mỉm cười. Đó quả thực là những điều giản dị mà tôi luôn ấp ủ, mơ ước,  một ngày chúng tôi hoàn thiện tổ ấm, ở đây - ngôi nhà đầu tiên…

Tôi của hiện tại, chỉ muốn phấn đấu vì tương lai của em và tôi, muốn em luôn mỉm cười. Mơ ước mỗi sáng mai thức dậy luôn có em bên cạnh, mơ ước về một tổ ấm cùng em, ngôi nhà và những đứa trẻ… cùng nuôi dạy chúng lớn khôn. Giấc mơ ấy luôn cháy bỏng trong tôi, giấc mơ ngôi nhà nhỏ, xinh xinh cùng em xây đắp yêu thương. Mỗi ngày trôi qua, tôi thật mong Vincity Sportia được sớm bàn giao, tôi sẽ cùng em và gia đình nhỏ của chúng tôi bên nhau vui vẻ…

Với tất cả cảm xúc chân thành, tình cảm tôi dành cho em, cho mái ấm nhỏ xinh của chúng tôi tại nơi đây, tôi dành tặng nhạc phẩm Câu chuyện của tôi, em và tổ ấm ước mơ của chúng tôi, cho em, cho dự án, cho Ban tổ chức cuộc thi.

Hy vọng câu chuyện của tôi sẽ mang đến cho các bạn thêm một góc nhìn, một chút thông tin tham khảo, và hơn cả là thêm thật nhiều động lực để chạm tới ngôi nhà mơ ước của mình.

Thông tin người dự thi:

Nguyễn Minh Tuấn

Email: nguyenminhtuanxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Câu chuyện về tôi, em và ngôi nhà nhỏ xinh - Ảnh 5.

Chia sẻ