Câu chuyện đẫm nước mắt của cô gái bị IS tra tấn và hãm hiếp suốt 2 năm

Yến Như,
Chia sẻ

Số phận của cô gái trẻ này có lẽ là là tiêu biểu cho hoàn cảnh nhiều phụ nữ đang chịu cảnh nô lệ tình dục cho phiến quân IS.

Cách đây 2 năm, cô gái trẻ, Nihad Barakat Shamo Alawsi chỉ mới là một bé gái 15 tuổi khi các tay súng của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tràn vào thị trấn Sinjar, nơi sinh sống chủ yếu của người Yazidi ở miền Bắc Iraq. Gia đình cô đều là nạn nhân của tổ chức khủng bố man rợ nhất thế giới này.

Chân dung cô gái trẻ Nihad Barakat Shamo Alawsi.

Sau khi bị đưa đến Syria, Nihad bị đưa đến Mosul - thành trì vững chắc nhất của IS tại Iraq. Nihad chia sẻ: “Khi tôi bị bắt tại Kirkuk, họ đưa tôi đến một tỉnh khác tại thành phố Mosul. Tại đây tôi gặp một người đàn ông, hắn tên là Abu Dhar. Người này nói rằng mỗi ngày tôi đều phải làm vợ một người khác nhau và tôi biết rằng tôi đã bị trở thành nô lệ tình dục”.

Chuỗi ngày kinh hoàng của cô gái trẻ bắt đầu. Cô bị tra tấn, hãm hiếp một cách dã man suốt nhiều tuần liền. “Chúng tôi bị đánh đập và xâm hại tình dục liên tục. Bọn chúng không xem phụ nữ là những con người mà là những món hàng. Chúng ra sức sát hại đàn ông để chiếm lấy phụ nữ và trẻ em”, Nihad chia sẻ trong sự bồi hồi sợ hãi.
 
Một trong những tay súng thuộc nhóm khủng bố IS.

Sau đó chúng bán Nihad cho một người đàn ông lạ mặt. Mục đích của người này cũng chỉ là mua cô bé về để phục vụ nhu cầu tình dục cho hắn. Nhưng không may, vài tuần sau đó, người này qua đời và Nihad lại tiếp tục được bán cho một người đàn ông khác.

Nihad cho biết: “Hắn đánh đập hãm hiếp tôi không khác gì một món đồ, sau một tháng thì tôi mang thai một bé trai”. Cô làm mẹ khi vừa tròn 17 tuổi, hẳn còn rất trẻ. Tại một sự kiện của quỹ AMAR, một tổ chức từ thiện có trụ sở tại Anh, Nihad chia sẻ: “Lúc đó trong lòng tôi luôn có nỗi lo rằng con tôi có thể sẽ trở thành một thành viên của IS và chắc chắn sẽ phải đi theo con đường đó”.

Những đứa trẻ luôn là mục tiêu của IS.

Chỉ 3 tháng sau khi sinh, Nihad lại bị gả cho một người đàn ông khác. Rất may, cô đã kịp thời liên lạc được với gia đình qua điện thoại và trốn thoát thành công. Nhưng cái giá phải trả là Nihad sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn được gặp con mình, Nihad chia sẻ trong nỗi buồn của một người mẹ trẻ: “Tôi rất day dứt khi quyết định trốn thoát và tôi biết rằng bản thân sẽ mãi mãi không được gặp lại đứa con mà mình đã đứt ruột sinh ra”.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hiện còn khoảng 3 500 người Yazidi vẫn đang phải chịu cuộc sống tù đày dưới sự cai trị hà khắc của IS. Hơn 500 000 người khác sống lay lắt, tạm bợ tại các khu trại tập trung ở vùng Kurdistan.

Hiện còn khoảng 3500 người Yazidi vẫn đang phải chịu cuộc sống tù đày dưới sự cai trị hà khắc của IS.

Những nơi mà cô gái trẻ Nihad đã phải trải qua nỗi kinh hoàng khủng khiếp.

Hiện tại, cô gái trẻ Nihad đã được đoàn tụ cùng gia đình. Sau khoảng thời gian khủng khiếp mà bản thân cô đã trải qua, Nihad quyết định làm tình nguyện tại nhiều tổ chức khác nhau nhằm chia sẻ câu chuyện của mình đến với mọi người với thông điệp: “Đó không phải là cuộc sống. Chúng tôi không thể sống một ngày bình yên chừng nào IS vẫn còn tồn tại. Hãy cứu chúng tôi. Hãy giải thoát những nô lệ tình dục khỏi bàn tay của IS”.
 
Nihad quyết định làm tình nguyện tại nhiều tổ chức khác nhau nhằm chia sẻ câu chuyện của mình đến với mọi người.

Cô gái vẫn day dứt vì sẽ không bao giờ gặp con trai mà cô dứt ruột sinh ra.

  Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ