Câu biện hộ của bạn trai khi bị phát hiện ra anh đang quen người khác khiến em ngẩn ngơ không hiểu đây là logic gì nữa?!

Hướng Dương,
Chia sẻ

Liệu em có nên tin vào lời giải thích của anh ấy không?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chị Hướng Dương thân mến!

Em đang thấy hơi kỳ lạ về bạn trai của em chị ạ. Anh ấy là người có tiền, lương cũng khá cao, hơn 20 triệu/ tháng, nhà cửa đàng hoàng, nhưng từ khi yêu em đến giờ được gần 6 tháng rồi, anh ấy đi bên em bao giờ cũng để cho em chi trả tiền nong. Thậm chí anh ấy không né tránh mà nói thẳng: "Em thanh toán nhé".

Có vài lần hoặc chia đều thì em thấy không vấn đề gì, nhưng chuyện này diễn ra quá thường xuyên, anh ấy cũng chẳng bao giờ tặng quà em mặc dù biết em rất thích được quan tâm chăm sóc. Biết em yêu anh ấy nên anh ấy cũng tỏ ra khá lạnh lùng thờ ơ.

df7bc566116981

Em không hiểu nổi suy nghĩ của anh ấy. (Ảnh minh họa)

Tuy vậy, anh ấy không phải là người kẹt xỉ đâu chị, đi chơi cùng bạn bè anh ấy bao giờ cũng là người chi trả hết toàn bộ, mà số tiền ăn chơi trong một nhóm đâu có ít. Có lần em không chịu được nên có thắc mắc thì anh trả lời với em là: "Làm người yêu anh phải biết chăm sóc cho anh, anh ghét nhất loại con gái chỉ biết đòi hỏi tình phí của đàn ông". Nhiều lúc em cũng buồn lắm chị.

Thế rồi thời gian gần đây em biết anh ấy đang thích một người khác chị ạ, chỉ là quen nhau online thôi, nhưng anh đã mua đủ thứ quà tặng cho họ. Khi em biết vụ này và em đã khóc đòi chia tay thì anh bảo chỉ là chơi bời thôi, anh coi họ là thứ qua đường nên anh mới bỏ tiền, còn với em là người sau này lấy anh nên anh mới như vậy. Thật sự em không hiểu như thế nào nữa chị?

hd-15318002329831754028357

Hướng Dương tư vấn

Chào bạn!

Hướng Dương cũng không hiểu anh chàng này luôn, có gì đó khá kỳ cục trong tư duy logic của anh ấy, tức là với người nào ít quan trọng hơn thì anh ta lại rút hầu bao và vô cùng ga lăng còn người anh ta yêu thương thì phải chăm sóc anh ta. Vậy anh ta mặc nhiên là anh ta sẽ có quyền yêu cầu người anh ta yêu thương phải có nghĩa vụ chăm sóc và lo lắng cho anh ta. Nghe nó cứ sai sai làm sao ấy nhỉ?

Hướng Dương nghĩ, anh chàng này có lẽ cần phải xem xét lại bạn ạ, nếu coi bạn hơn bạn gái, nếu coi người anh ta thích hơn người yêu thì có thể anh ta hoặc có ý định lợi dụng tiền bạc của bạn, hoặc anh ta thích làm gì thì làm chứ không phải tình cảm các bạn phát triển dựa trên tình yêu. Tiền bạc không thể lấy làm thước đo so sánh tình cảm nhưng nó lại có thể biết được người bên cạnh bạn là ai, họ đối xử với bạn như thế nào, bạn có thể quyết định đi tiếp cùng họ hay không.

Nếu bạn còn băn khoăn mà không được anh ta giải đáp rõ ràng thì hãy cứ lựa chọn theo điều mình mong muốn nhất, bởi bản thân mới là điều quan trọng mà.

Hướng Dương.

Chia sẻ