Chàng trai vô cùng bất ngờ và không hiểu vì sao "crush" lại có động thái chặn tài khoản, dù trước đó cô vẫn lịch sự chuyển khoản toàn bộ chi phí trong buổi hẹn hò đầu tiên.
Dù yêu xa nhưng mối quan hệ giữa nữ chính và bạn trai vẫn cực kì ngọt ngào và lãng mạn.
"Lần nào đi chơi với nhau, đến lúc thanh toán anh ấy đều bận việc, khi thì đi vệ sinh, lúc lại bận việc sếp giao đột xuất... Lừa em đến lần thứ 3 thì bị em... phản đòn. Chắc anh ta cũng không ngờ" - Linh chia sẻ.
Liệu em có nên tin vào lời giải thích của anh ấy không?
Cô thu ngân nhìn chúng tôi đầy e ngại. Sau một phút đắn đo tôi quyết định nói một câu.
Người đàn ông Singapore định "chia tay đòi quà" nhưng kết cục lại nhận được câu nói đanh thép từ nhân tình, chỉ biết ngậm ngùi đi đệ đơn khiếu nại nhưng tương lai nhận lại được tình phí cũng vô cùng mong manh.
Trải lòng của chàng trai trẻ về câu chuyện dẫn người yêu đi chơi với 130 ngàn dốc cạn túi hiện đang nhận được hơn 13.000 lượt thích cùng hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận đến từ cộng đồng mạng.
Thấy có cuốn sổ bìa da khá đẹp, tôi hơi tò mò nên cầm lên và mở ra xem. Bất ngờ trong đó là nhật ký tình phí của anh và tôi. Mọi chi phí hai đứa đi ăn, đi chơi, thậm chí là tiền gửi xe, tiền trà đá anh cũng ghi chép đầy đủ.
Ngân tròn mắt trước "màn đòi nợ" của Tuấn. Chưa kịp đáp lại thì người yêu mới của cô tiến lên trước nói với vị khách không mời...
Lương 6 triệu/tháng mà lần đầu hẹn gặp bạn gái đã chọn đi ăn hải sản đắt tiền, vòi thêm 2 triệu tiền mua quần áo khiến chàng trai xót ruột.