Cậu bé không tay không chân: "Tôi có thể làm được mọi thứ!"

Lê Minh,
Chia sẻ

Sinh ra đã mồ côi lại không có tay chân nhưng với cậu bé người Serbia Bowen Toomey, cuộc sống là không giới hạn. Cậu bé có thể tự ăn, học bài, cưỡi ván trượt, bơi hay làm bất cứ điều gì cậu muốn.

“Thằng bé có thể làm bất kỳ điều gì như mọi đứa trẻ khác, nó luôn làm mọi việc theo cách riêng của mình. Nếu nhìn thấy mọi người cưỡi ván trượt, nó cũng tìm cách cưỡi ván trượt”, bà Toomey, mẹ của Bowen cho biết.

Bà Toomey lần đầu tiên nhìn thấy Bowen trên một trang web nhận con nuôi quốc tế và ngay lập tức muốn đứa trẻ trở thành con mình. “Tôi đã nhìn thấy hình ảnh thằng bé và không thể rời mắt khỏi nó, tôi yêu thằng bé ngay từ cái nhìn đầu tiên”, bà Toomey nói.

Bà Toomey và chồng bà đã đi đến Belgrade, Serbia để nhận Bowen từ một trại trẻ mồ côi. Cậu bé, lúc đó 18 tháng tuổi hiếm khi được đưa ra khỏi cũi và không thể tự ngồi dậy.

Cậu bé không tay không chân:
Cậu bé Bowen 5 tuổi không tay không chân giơ bức ảnh trong ngày đầu tiên đi học mẫu giáo

Cậu bé không tay không chân:
Bà Toomey Devon đã nhận nuôi Bowen từ trại trẻ mồ côi năm 2010

Cậu bé không tay không chân:
Cậu bé sử dụng một miếng dán đặc biệt ở tay để hoạt động như vẽ hay ăn

Cậu bé không tay không chân:
Anh trai của Bowen, cậu bé Heath thường xuyên bảo vệ em trai khi ở trường

Cậu bé không tay không chân:
"Ở dưới nước là nơi Bowen không bị giới hạn gì", bà Toomey cho biết

Bà Toomey - một cựu giáo viên giáo dục đặc biệt, đã dùng vật lý trị liệu để dạy Bowen làm thế nào để sử dụng chiếc xe lăn và chân tay giả, dù việc đó rất khó khăn. “Đây không phải giống trường hợp một người nào đó loại bỏ chân tay thông qua phẫu thuật. Khi bạn sinh ra đã là một người cụt chi, cơ bắp của bạn sẽ không biết làm thế nào để đi bộ”, bà Toomey cho biết.

Giờ đã 5 tuổi và đi học mẫu giáo, Bowen đã sử dụng một chiếc ghế cơ giới ở trường và ăn bằng một miếng dán đặt biệt ở tay gắn với một cái muỗng. Bowen rất thích đi học, đọc sách và chơi với hai anh chị của mình, Heath, tám tuổi, và Brooks, năm tuổi. Cậu bé cũng rất thích bơi lội. “Tôi nghĩ thằng bé thích nước vì đó là một trong những nơi thằng bé không bị giới hạn gì”, bà Toomey nói. Bà nói thêm rằng Bowen có thể đọc ở cấp lớp đầu tiên và đếm đến 280.

Anh trai của Bowen, cậu bé Heath thường nhảy ra bảo vệ em trai khi những đứa trẻ khác trêu chọc cậu bé. “Đôi khi người ta nhìn chằm chằm vào em ấy và trêu chọc em. Cháu đã giải thích với họ về cách Bowen được sinh ra và em ấy có thể làm được rất nhiều điều mà chúng ta làm”, Heath nói.

(Theo Dailymail)
Chia sẻ