Cặp đôi “ế” gặp “ế”

Phương Mai,
Chia sẻ

Anh hơn 40 tuổi, chị ngoài 30 tuổi mới tìm thấy nhau. Họ từng là hai con người ế vì duyên tình đến chậm.

Cặp đôi ế cũng phải gặp nhau mới “được” duyên

"Mọi người đều bảo: 'Tính mày nhõng nhẽo thế thì thằng con trai nào chiều nổi?", chị Lê Huyền Trang kể. Rồi chị tinh nghịch thêm vào: "Mà bản thân cũng thấy mình khó chiều thật".

Bốc đồng, đó là những gì chị Trang tổng kết về thời trẻ của mình: "Mình có thể phản ứng mạnh một việc ngay lập tức. Những thứ mình làm thường không nghĩ nhiều lắm đến hậu quả. Hơi tí là mình nói như tát nước vào mặt người khác ngay. Thế mà anh Tổng, chồng mình lại chiều được mới hay chứ!"

Anh sống ở Windsor, Ontario, Canada, sinh năm 1961. Đến năm quá tuổi "băm" mà vẫn... mải làm, chưa có mối tình nào nên người nhà ở Việt Nam tính làm mối cho anh một cô vợ Việt. 

Cặp đôi “ế” gặp “ế”
Chị hạnh phúc khi được ở bên anh 

"Trong số các cô gái ngoan, hiền mình được giới thiệu, mình không thấy có cảm tình với ai, mặc dù mình ế", anh Tổng cười nhớ lại chuyện xưa.

"Chẳng may" thế nào mà người ta giới thiệu chị Trang cho anh. 

"Mới đầu mình ghét thậm tệ, giãy nảy lên và nói thẳng với anh", chị Trang kể. Còn anh Tổng thì "không hiểu sao mình lại thấy cô gái này tuy đanh đá, chanh chua nhưng thẳng thắn cứ như mình gặp cô ấy từ kiếp trước vậy". 

Chị nói rõ không thích anh, nhưng anh lại điềm tĩnh, thật thà, chân thành trong từng câu nói, hành động. Rồi chị cũng xuôi xuôi: "Cũng nhiều người nói chuyện yêu đương với mình, nhưng mình chẳng thể nào chấp nhận được họ sau mấy lần gặp. Sợ nhất là tư tưởng gia trưởng của đàn ông. Họ chỉ thích mình theo ý họ, còn cảm xúc, mong muốn của mình thì họ lại thờ ơ. Nhưng anh Tổng lại khác".

"Mình hơn Trang khá nhiều tuổi, lại bươn chải ở nơi đất khách quê người từ lâu nên mình nhìn được những suy nghĩ trong veo trong đầu Trang. Cô ấy tốt tính và cần một sự bảo vệ chắc chắn về mặt tinh thần. Với kinh nghiệm sống, mình biết cô ấy sẽ chiêm nghiệm cuộc sống tốt. Và mình đã không lầm", anh chia sẻ.

Cặp đôi “ế” gặp “ế”
Chị Trang và bé Daniel Hoàn

Chị Trang "giao hẹn" với anh: "Em nấu cơm không ngon, em thích mặc đẹp, giao lưu với bạn bè, em có thể say xỉn"… 

Chị cứ tưởng anh sẽ "chán mà thôi". Nào ngờ anh nhẹ nhàng nói: "Em đưa yêu cầu nhẹ nhàng, chính đáng thế ai chẳng làm được. Anh cứ nghĩ em yêu cầu cái gì khác cơ".

Rồi chị quyết định sang Canada với anh năm 2005. "Đúng như những gì anh nói, anh nấu cơm cho mình, dọn dẹp nhà cửa, đưa đón mình đi học. Lúc mình đi tiệc với bạn bè, uống rượu say, anh chăm sóc cho mình chu đáo. Mình cứ bướng bỉnh, nhảy tưng tưng nhưng anh bình thản đứng bên cạnh. Dần dần, mình thấy thật nhỏ bé khi bên cạnh anh".

Năm 2007, đám cưới của anh chị diễn ra. 

Hạnh phúc khi có anh ở bên

"Anh lo cho cuộc sống của vợ, con, và trân trọng gia đình như báu vật. Anh khiến mình yên tâm và hưởng thụ cuộc sống một cách thỏa mái nhất", chị chia sẻ. 

"Đương nhiên tôi phải chăm sóc vợ, con thật chu đáo rồi, nếu không muốn bị vợ đuổi ra đường. Mình nói thật đấy", anh Tổng cười lớn.

Năm 2008 chị sinh bé Daniel Hoàn. Chị bảo: "Được sống bên anh và con, mình thay đổi quan niệm cuộc sống và tính nết. Mình không còn có cái tật nói như băm như bổ ai đó nữa. Mình cũng không còn phát điên và bất mãn với những thứ xung quanh. Mọi thứ đối với mình cứ nhẹ nhàng và đẹp thế đấy".

Cặp đôi “ế” gặp “ế”
"Anh là người đàn ông chu đáo với vợ con", chị Trang nói 

Tết năm 2012, vợ chồng chị về Việt Nam, mẹ đẻ chị Trang mừng rơi nước mắt vì thấy con gái hạnh phúc. "Tôi đã từng lo lắng cho con gái mình lắm. Con gái cá tính mạnh, lại không biết nhường nhịn ai. Cũng chỉ biết cảm ơn trời phật phù hộ thôi".

Nghe mẹ nói, anh Tổng cười: "Trời phật chỉ làm nhiệm vụ xe duyên cho con người, còn lại thì ai cũng sẽ phải chủ động cuộc sống thôi". 

Chị cũng đồng ý với anh: "Hoàn thiện con người, hoàn thiện bản thân không dễ đâu nhé! Nói thì dễ, nhưng trải qua quá trình đó rồi mới thấy thật khó khăn, khó khăn đến mức mình có thể bỏ cuộc. Có một người chồng như anh đi bên cạnh, mình thấy bình yên biết bao".

Chị Lê Huyền Trang, sinh năm 1979, Hải Phòng, Việt Nam. Tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là đại học Hà Nội).
 
Năm 2005, chị sang Canada và định cư ở Windsor, Ontario, Canada.
 
Năm 2006, chị Trang kết hôn với anh Tổng. Họ đã là một cặp đôi “ế” gặp “ế” và đang rất hạnh phúc cho đến tận bây giờ.
Chia sẻ