Cặp đôi 4 năm sinh 4 đứa con rồi đem bán vì một lý do khiến ai cũng phẫn nộ

Jia You,
Chia sẻ

Sự việc bán con khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ, đối với những cặp vợ chồng khao khát con cái họ lại càng bức xúc hơn.

Vào ngày 29/5 vừa qua, tòa án Nhân dân Trung cấp Nam Kinh đã công bố 10 vụ án điển hình về việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích của trẻ vị thành niên năm 2018. Trong số đó, tòa án thành phố Cao Thuần đã đưa ra một trường hợp đặc biệt khi có cặp đôi đã nhận cái kết thích đáng khi nhẫn tâm bán 4 đứa con ruột. 

Cặp đôi 4 năm sinh 4 đứa con rồi đem bán vì một lý do khiến ai cũng phẫn nộ - Ảnh 1.

Được biết, một phụ nữ tên Dao Dao (tên đã được thay đổi), sinh năm 1991 sống ở Nam Kinh, Trung Quốc đã sống cùng bạn trai họ Tạ, sinh năm 1975. Trong vòng 4 năm, từ 2013 - 2016, Dao Dao đã sinh lần lượt 3 đứa con trai và 1 đứa con gái. 

Trước lúc sinh đến lúc xuất viện, cả hai đều lên kế hoạch mua bán dưới danh nghĩa một người khác, tổng cộng kiếm được số tiền 132.800 nhân dân tệ (gần 500 triệu đồng).

Lúc bị bắt, cả hai đều khai nhận rằng, lý do bán 4 đứa trẻ vì để đổi lấy tiền sinh hoạt phí. Hành vi của Dao Dao và bạn trai họ Tạ đã được cấu thành tội hình sự và đã bị trừng phạt thích đáng. Hiện tại, cả hai đều bị ngồi tù. 

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ vị thành niên, bộ phận dân sự địa phương đã nộp đơn lên tòa án để thu hồi tư cách bảo hộ. 

Theo điều tra cho biết, bố mẹ của Tạ đã ly hôn trong nhiều năm, mỗi người cũng đã tái hôn. Bố của Tạ năm nay đã hơn 70 tuổi, sức khỏe không tốt, không có khả năng bảo hộ cho những đứa trẻ nên đã cự tuyệt việc nuôi dưỡng 4 đứa trẻ. Bên cạnh đó, bố mẹ của Dao Dao cũng đã ly hôn, gia đình sống ở nông thôn, cũng không muốn chăm sóc những đứa cháu.

Cặp đôi 4 năm sinh 4 đứa con rồi đem bán vì một lý do khiến ai cũng phẫn nộ - Ảnh 2.

Buổi họp báo của Tòa án Nhân dân Trung cấp Nam Kinh.

Sau cùng, tòa án Cao Thuần đã quyết định gửi 4 đứa trẻ cho bộ phận dân sự, ủy ban dân cư địa phương hoàn thành nhiệm vụ giám hộ cho chúng. Tòa án cho rằng, 4 đứa trẻ này vẫn còn nhỏ nên cần ở một nơi đặc biệt và có nhân viên chăm sóc để bảo đảm giáo dục, chăm sóc y tế và cuộc sống hằng ngày trước khi chúng trưởng thành.

Trước tình hình này, nhiều cư dân mạng đã phẫn nộ trước hành động tàn nhẫn này. Một số người cho rằng, con cái là phúc đức trời ban, nhưng cặp đôi này lại lấy con làm công cụ mua bán mất nhân tính và hy vọng họ sẽ phải trả giá thích đáng. Nhiều người bình luận: "Loại người này còn tệ hơn súc vật, ở tù thôi cũng chưa đủ", "Mỗi năm sinh mỗi đứa đúng là lợi hại đấy, nhưng với hành vi này thì không thể chấp nhận được",...

(Nguồn: Thepaper, ETToday)

Chia sẻ