Cặp chị em Siu Black - Phương Thanh cùng "hờn dỗi" khi nghe đồng đội Phạm Anh Khoa nói điều này

Leon Trần,
Chia sẻ

“Trước đây mình ít khi cảm thấy thích một ca sĩ nữ trong 1 band nhạc rock nhưng Thỏ đã làm tôi thay đổi điều này”, câu nói của thủ lĩnh nhóm Bức Tường đã khiến Siu Black và Phương Thanh buồn lòng.

Tập 6 Rock Việt đã khiến khán giả không thể rời mắt vì những tiết mục máu lửa, đậm chất rock của dàn thí sinh đến từ team Đại bàng trắng. Và một lần nữa, sau 2 đội đối thủ, bộ đôi HLV Phạm Anh Khoa - Trần Tuấn Hùng phải đau đầu khi đưa ra quyết định những band rock nào sẽ được bước tiếp vào vòng trong.

Trước khi có những giờ phút căng thẳng dõi theo học trò, Phạm Anh Khoa đã mang đến tiết mục khai màn tập 6 với ca khúc Đừng nhìn lại.

Cặp chị em Siu Black - Phương Thanh cùng "hờn dỗi" khi nghe đồng đội Phạm Anh Khoa nói điều này - Ảnh 1.

Giọng ca của rocker đình đám kết hợp cùng những nhạc công điêu luyện đã khiến đội ngũ HLV phải đứng phắt dậy, đòi đại diện đội Đại bàng trắng trình diễn thêm. Tiết mục của HLV Phạm Anh Khoa đã phần nào mang đến bầu không khí cuồng nhiệt, bùng nổ cho sân khấu Rock Việt.

Các thí sinh đầu tiên của đội Đại bàng trắng bước vào vòng 2 là Giấy Gấp với ca khúc Chuyến xe. Nhóm được nhận xét có phần dạn dĩ hơn vòng đầu tiên nhưng phần thi vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục các HLV.

Nhìn cảnh học trò bị các HLV khác "dập tơi tả", HLV Phạm Anh Khoa phải đứng ra bênh vực: "Các band khác tham dự đều có sự chuẩn bị về vốn bài, Giấy Gấp lại khó khăn trong việc đó nên có nhiều vấn đề. Các em cần giữ điểm mạnh là tinh thần làm việc tập thể rất tốt để san bằng những điều thiếu sót. Điểm anh Khanh nhắc đúng. Đó là cái sẽ phải hoàn thiện ở những vòng tiếp theo".

Cặp chị em Siu Black - Phương Thanh cùng "hờn dỗi" khi nghe đồng đội Phạm Anh Khoa nói điều này - Ảnh 2.

Band rock thứ 2 bước vào vòng Đối đầu là Brainwave với phần thi là ca khúc do chính guitarist của nhóm sáng tác mang tên Gạt. Thông qua bài hát, Brainwave muốn truyền tải thông điệp đến người nghe: "Dù đang một mình hay đang ở nơi nào hãy cố gắng phấn đấu để không được gục ngã".

Đặc biệt, guitarist đáng yêu của nhóm đã "lọt vào tầm ngắm" của "chị Chanh" vì phong thái biểu diễn tự tin, tỏa sáng. "Hôm nay các bạn rất chuyên nghiệp, đó mới là nghệ sĩ từng giây phút trên sân khấu các bạn rất tuyệt vời. Mỗi cá nhân diễn rất tự nhiên, nắm bắt cơ hội đi tiếp cho chị", HLV Phương Thanh bày tỏ.

Cặp chị em Siu Black - Phương Thanh cùng "hờn dỗi" khi nghe đồng đội Phạm Anh Khoa nói điều này - Ảnh 3.

Nòw là band rock thứ 3 của team Đại bàng trắng bước vào vòng Đối đầu. Tỉnh - một ca khúc vừa được nhóm sáng tác chưa được bao lâu đã mang lên sân khấu đã khiến phần thi có phần chưa hoàn hảo. Thủ lĩnh Ngũ Cung cảm nhận có một sự khác biệt nhưng vẫn chưa đủ để thỏa mãn, phần phối khí của ca khúc còn vụn.

Phương Thanh cho biết: "Kể cả tôi nhận bài mới chưa chắc gì tôi hát hay bài đó. Phần hát, nhạc có rời rạc nhưng rồi cũng bám lấy nhau là do người hát dẫn dắt. Tôi khen tính đồng đội đó của các bạn". Hai người thầy của Nòw cũng thừa nhận học trò chưa có sự kết nối, tự tin. HLV Trần Tuấn Hùng khẳng định: "Nếu có nhiều thời gian hơn, khả năng của Nòw sẽ còn tiến xa".

Cặp chị em Siu Black - Phương Thanh cùng "hờn dỗi" khi nghe đồng đội Phạm Anh Khoa nói điều này - Ảnh 4.

Kế đến, Metanoia - một trong những band rock được trông đợi nhất của Đại bàng trắng cuối cùng cũng "ra trận". Cả nhóm đã mang đến cho khán giả một ca khúc mới hoàn toàn, chỉ sáng tác trong 5 ngày ngắn ngủi nói lên hình tượng rắn lột xác, gửi gắm thông điệp: "Cuộc sống có nhiều khó khăn và chúng ta vẫn phải từng bước vượt qua để lột xác". Khi được hỏi liệu có phải quá mạo hiểm khi mang một bài hát mới lên sân khấu, đại diện nhóm chia sẻ vì Thỏ Trauma - thành viên nữ duy nhất của band muốn nên tất cả đều "chiều".

Nói về Thỏ, HLV Trần Tuấn Hùng nhận xét về cô học trò: "Trước đây mình ít khi cảm thấy thích một ca sĩ nữ trong 1 band nhạc rock nhưng Thỏ đã làm tôi thay đổi điều này". Nghe đến đây, HLV Siu Black rủ Phương Thanh "hờn dỗi" thủ lĩnh Bức Tường: "Vậy là anh Hùng không thích chị em mình đó". "Chị Chanh" phải đứng ra an ủi đàn chị: "Chị Siu ơi, mình là vocal lẻ, mình không có band, mình có thể hát với tất cả các band". Trước màn giận dỗi của đàn chị, HLV Phạm Anh Khoa thích thú: "Hôm nay thấy rõ sự va chạm giữa các HLV với nhau".

Cặp chị em Siu Black - Phương Thanh cùng "hờn dỗi" khi nghe đồng đội Phạm Anh Khoa nói điều này - Ảnh 5.

Tưởng chừng sẽ được nghe phần thi của Phách Ca - band rock cuối cùng đội Đại bàng trắng, khán giả tiếc nuối khi biết nhóm đã dừng chân tại chương trình vì một số thành viên dương tính với Covid-19. Đại diện nhóm chia sẻ: "Trong thời gian mới bay từ Hà Nội vào Sài Gòn thì đã có 2 người trong nhóm dương tính, xét nghiệm PCR thì Phách Ca cả đoàn 5 người hết 4 người dương tính rồi phải đến bệnh viện Dã Chiến cách ly và điều trị. Vì tình hình vậy nên không thể tiếp tục đồng hành cùng Rock Việt. Hy vọng rằng sẽ còn cơ hội tiếp tục quay trở lại chương trình".

Cặp chị em Siu Black - Phương Thanh cùng "hờn dỗi" khi nghe đồng đội Phạm Anh Khoa nói điều này - Ảnh 6.

HLV Phạm Anh Khoa tiếc nuối khi nghe câu chuyện của các học trò: "Đại bàng trắng đã rớt một hạt giống nặng ký của đội mình, giảm đi sự hấp dẫn chung cho cả Rock Việt".

Sau tiết mục Có những thế giới của ban nhạc Bụi Gió, bộ đôi HLV Phạm Anh Khoa - Trần Tuấn Hùng cực kỳ khó khăn khi đưa ra quyết định cuối cùng: 3 band rock của Đại bàng trắng tiếp tục đồng hành cùng Rock Việt - Tiger là Metanoia, Brainwave, Giấy Gấp.

Như vậy, 9 band rock tài năng nằm trong danh sách bước vào vòng 3 đã chính thức lộ diện. Ngoài 3 đội từ Đại bàng trắng, Mãnh hổ gầm sẽ gồm 3 đội "chiến binh" Cheffin', Bumblebee và Mèow Lạc. Trong khi đó, Whee!, Aqua Band và Poseidose sẽ là đại diện của team Phượng hoàng lửa.

Chia sẻ