Bị team Siu Black thẳng thắn chê tài huấn luyện, Phương Thanh đau đầu vì phải tự tay loại "gà chiến"

Leon Trần,
Chia sẻ

Tập 4 "Rock Việt" đưa khán giả đến với trận đối đầu từ các ban nhạc rock thuộc team Mãnh hổ gầm của đội HLV Phương Thanh - Đỗ Hoàng Hiệp.

Khép lại vòng Lập đội Rock Việt, 3 team HLV đều đã có cho đội mình những "mảnh ghép" xuất sắc nhất, sẵn sàng chinh chiến cho vòng Đối đầu. Tuần này, khán giả vô cùng hào hứng khi được xem trận chiến "cháy" nhất vòng 2 đến từ các "chiến binh" team Mãnh hổ gầm của HLV Phương Thanh - Đỗ Hoàng Hiệp bao gồm Cheffin', Chú Cá Lơ, Bumblebee, B.O.F, Mèow Lạc, Solar Eclipse.

HLV Phương Thanh mở đầu chương trình bằng ca khúc mới tinh đậm chất Rock của cô Xuân Hạ Thu Đông. Đặc biệt trình diễn cùng cô trong màn biểu diễn này còn có 2 con trai nuôi là Huy Bò Thái và Kỳ Tích Lê, cả 2 đã hỗ trợ cho nữ HLV.

Band rock đầu tiên khai màn cho vòng 2 chính là Mèow Lạc. Các thành viên đã "cháy" hết mình với ca khúc Chiếc xe van - ca khúc nằm trong 1 album dự kiến sẽ ra mắt của nhóm trong thời gian tới. Với phần thi xuất sắc từ Mèow Lạc, HLV Siu Black vui mừng khi biết chắc rằng team Mãnh hổ gầm sẽ rất đau đầu khi phải đưa ra quyết định. Diện "cây hường" nổi bật ở vòng 2, HLV Phương Thanh tiết lộ đã giữ đúng lời hứa với band 10x Mèow Lạc và đây là cách mà "chị Chanh" thể hiện sự trân quý với các học trò.

Bị team Siu Black thẳng thắn chê tài huấn luyện, Phương Thanh đau đầu vì phải tự tay loại "gà chiến" - Ảnh 2.

"Các bạn 2k không sợ ai hết, chủ động đưa tất cả mọi người vào cuộc chơi các bạn một cách hồn nhiên, vui tươi.

Các bạn đưa những người lớn tuổi 'bà nội' Siu Black và ông ngoại khó tính Đinh Tuấn Khanh, 2 ông chú bác Đại bàng trắng là dòng họ của các bé 2k vào cuộc chơi thú vị. Ai dẫn dắt được người khác vào cuộc chơi của mình, người đó là người bản lĩnh và chiến thắng", HLV Phương Thanh khẳng định. Mèow Lạc còn khiến "bóng hồng" của Mãnh hổ gầm cảm động khi tiết lộ giữ bí mật đoạn cuối của phần thi vì muốn tạo bất ngờ cho "chị Chanh".

Bị team Siu Black thẳng thắn chê tài huấn luyện, Phương Thanh đau đầu vì phải tự tay loại "gà chiến" - Ảnh 3.

Cheffin' là band rock thứ 2 bước vào vòng Đối đầu với ca khúc Chào buổi sáng, kết hợp rock và rap tường thuật lại câu chuyện của một chung cư xém cháy nhưng sau cùng đã được lực lượng chức năng đến cứu chữa kịp thời. Thế nhưng nhìn chung, tiết mục của Cheffin' được các HLV đánh giá cao vì giá trị và thông điệp mang tới vô cùng mới lạ. Hơn nữa cả nhóm còn biết cách diễn xuất vô cùng chân thật, vòng hoà âm lặp đi lặp lại gây ấn tượng, được HLV Phương Thanh gọi hẳn bằng danh xưng "cao thủ".

Bị team Siu Black thẳng thắn chê tài huấn luyện, Phương Thanh đau đầu vì phải tự tay loại "gà chiến" - Ảnh 4.

Sau ca khúc Rơi, band B.O.F mang đến vòng 2 tiết mục Vỡ - một ca khúc thể hiện sự tức giận. Thử thách với chất nhạc khó nhằn, B.O.F với ca khúc mới đã nhận về kha khá góp ý từ "bộ sậu" chương trình. HLV Trần Tuấn Hùng nhận xét: "Bài hát này mang đến cho người nghe cảm giác có sự bức bối. Rap trên phần nhạc dữ dội đặc trưng Nu Metal, anh thấy chất, kích động nhưng rap cần rõ hơn để có thể cảm nhận được". HLV Đinh Tuấn Khanh thẳng thắn chê tài huấn luyện của team Mãnh hổ gầm: "Mãnh hổ gầm không biết cách dùng band này, không biết làm sao cho ca sĩ dùng hơi, gào thét lúc nào, hát lúc nào".

Bị team Siu Black thẳng thắn chê tài huấn luyện, Phương Thanh đau đầu vì phải tự tay loại "gà chiến" - Ảnh 5.

Phần thi kế tiếp đến từ các thành viên Chú Cá Lơ đã mang đến bầu không khí sôi động cho Rock Việt. Ca khúc Phát điên của nhóm đã khiến HLV Phạm Anh Khoa phải thừa nhận: "Đây không phải thi đấu nữa, các bạn là những ứng cử viên tiềm năng, hội tụ đầy đủ yếu tố cần thiết cho thể loại mà mình theo đuổi, anh bị thu hút nên không cần xem xét cách chơi nhạc cụ. Nếu các bạn như thế này thì rock sẽ có thêm nhiều màu sắc tuyệt vời". Dàn HLV đều phải thừa nhận rằng không có điểm nào chê Chú Cá Lơ từ trang phục đến phong cách biểu diễn đến style nhạc kết hợp rock'n'roll theo hơi hướng hiện đại.

Bị team Siu Black thẳng thắn chê tài huấn luyện, Phương Thanh đau đầu vì phải tự tay loại "gà chiến" - Ảnh 6.

Solar Eclipse đã mang đến tiết mục Ngày cuối vào vòng Đối đầu với thông điệp mang màu sắc tích cực. Phần thi của band rock không gây được nhiều ấn tượng với các HLV. Bộ đôi Mãnh hổ gầm tiết lộ đã khuyên Solar Eclipse nên thử ca khúc mới nhưng cuối cùng đội vẫn giữ nguyên ý định ban đầu của mình. "Chị Chanh" góp ý: "Nếu các em vào vòng sau thì nên nghe lời HLV một xíu".

Bị team Siu Black thẳng thắn chê tài huấn luyện, Phương Thanh đau đầu vì phải tự tay loại "gà chiến" - Ảnh 7.

Bumblebee có lẽ là team được khán giả mong đợi nhất vì có sự xuất hiện của vocalist chính - Nam Anh. Chàng trai sinh năm 1997 đã từng khiến các HLV nổi da gà khi thể hiện ca khúc She's gone ở vòng lập đội. Sang đến vòng 2, Bumblebee đã mang đến cho khán giả tiết mục Chớm Đông và tất nhiên vẫn khiến các HLV "đứng ngồi không yên" ngay từ khi cất giọng, đến nỗi HLV Siu Black phải bày tỏ: "Tôi ước gì bên kia bỏ, bên này hốt". HLV Phạm Anh Khoa cúi người thể hiện sự kính nể với Bumblebee: "Các bạn là 1 trong những người mà Đại bàng trắng buộc phải thể hiện sự kính nể trước. Nam Anh xử lý vocal quá hay, rock nhưng rất tiết chế, phải ghi công của thầy Hiệp".

Bị team Siu Black thẳng thắn chê tài huấn luyện, Phương Thanh đau đầu vì phải tự tay loại "gà chiến" - Ảnh 8.

Sau khi xem qua 6 phần thi từ 6 band rock với những màu sắc và cá tính khác nhau, 2 HLV Mãnh hổ gầm đã đưa ra quyết định cuối cùng. 3 đội xuất sắc nhất tiếp tục đồng hành cùng HLV Phương Thanh - Đỗ Hoàng Hiệp bao gồm Cheffin', Bumblebee và Mèow Lạc. HLV Phương Thanh rất nối tiếc và rơi nước mắt nhưng vẫn phải đưa ra quyết định sau cùng.

Bị team Siu Black thẳng thắn chê tài huấn luyện, Phương Thanh đau đầu vì phải tự tay loại "gà chiến" - Ảnh 9.

Chia sẻ