Cao thủ tỏ tình là đây: Chỉ cần 1 câu nói “siêu lầy” sau khi cho nàng ăn hết 1 que kem mà khiến nàng không thể cự tuyệt

Thu Hương,
Chia sẻ

Mối tình của Quân và Duyên điển hình cho tình yêu thời công nghệ, lần đầu gặp cả hai “tá hỏa” vì người không giống hình nhưng...

Trong chương trình Yêu là cưới số mới đây, câu chuyện của cặp đôi Hồng Duyên – Thanh Quân đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người xem. Quen nhau qua mạng, hai người đã từng gặp phải hoàn cảnh "dở khóc dở cười" trong lần gặp đầu tiên, khi chàng thì diện nguyên cây quần đùi, dép lê còn nàng thì y chang "ninja" với khuôn mặt bịt kín. Với những tình tiết khá dễ thương, câu chuyện tình của Duyên và Quân có nhiều điểm quen thuộc với một thế hệ các bạn trẻ 8X đời cuối – 9X đời đầu, khi nhiều mối tình nảy nở và đơm hoa kết trái từ mạng xã hội.

Liên hệ với hai nhân vật chính, được biết kể từ sau khi chương trình lên sóng, câu chuyện của cặp đôi trẻ này đã nhận được khá nhiều sự quan tâm chú ý của mọi người. Tuy được nhiều người biết đến hơn nhưng cuộc sống của cả hai hầu như không có gì thay đổi so với trước. "Tụi mình vẫn sống như bình thường thôi, cũng không có thay đổi gì nhiều lắm. Nhưng sau khi tham gia chương trình thì hai đứa có vẻ hiểu nhau hơn, có những kế hoạch rõ ràng hơn để phát triển bản thân trong tương lai", Duyên kể.

Cao thủ tỏ tình là đây: chàng mua kem, chờ nàng ăn hết mới thỏ thẻ “em làm bạn gái anh nha, không đồng ý thì trả kem lại cho anh” - Ảnh 1.

Cao thủ tỏ tình là đây: chàng mua kem, chờ nàng ăn hết mới thỏ thẻ “em làm bạn gái anh nha, không đồng ý thì trả kem lại cho anh” - Ảnh 2.

Duyên và Quân đã có gần 2 năm quen nhau.

Tính đến nay, đôi bạn trẻ đã có gần 2 năm quen nhau. Quân và Duyên tình cờ biết đến nhau khi Duyên ra Hà Nội làm việc. Thời gian đó, cô ở xa nhà nên chỉ có một thân một mình, cũng khá buồn nên rất vui mỗi khi có thêm một người bạn mới. Nhưng hai người không quen nhau ngoài đời trước mà lại làm bạn trên mạng xã hội trước. Trong một lần Quân thấy Duyên "bình luận" dưới một bức ảnh của bạn mình. Vì thấy avatar của cô dễ thương nên Quân gửi lời kết bạn và được Duyên đồng ý.

Khoảng 1 tháng sau, Quân có ra Hà Nội công tác 2 ngày nên hẹn Duyên ra gặp. Vốn ban đầu, Duyên ấn tượng về Quân bởi thấy anh đẹp trai, phong độ, lúc nào cũng quần tây, áo sơ mi "đóng thùng". Nhưng hôm gặp nhau lần đầu, mọi tưởng tượng tốt đẹp bỗng chốc sụp đổ vì nhận ra "ảnh chỉ mang tính chất minh họa".

Nhớ về sự cố "đỏ mặt" lần gặp đầu tiên, Duyên vẫn chưa quên được cảm xúc khi đó: "Vì quen nhau qua mạng, chưa từng biết nhau ngoài đời nên cả hai đều rất mong chờ lần gặp mặt đầu tiên đó. Mà ai dè gặp xong thì bị bất ngờ và sốc quá. Hôm ấy, anh ấy đi dép lê, mặc quần đùi rồi áo phông bèo nhèo, mất hết cả hình tượng. Mình khi ấy thất vọng lắm, đã định quay đầu "bỏ của chạy lấy người" rồi nhưng nghĩ sao lại vẫn gặp vì phép lịch sự".

Về phía Quân, cuộc gặp gỡ lần đầu cũng chẳng có mấy ấn tượng tốt bởi hôm đó Duyên mặc kín mít như "ninja", khẩu trang che kín khuôn mặt. Đã vậy, khi anh đến gần và ngỏ ý muốn cô kéo khẩu trang xuống xem có phải Duyên không thì cô thẳng thừng từ chối. Buổi gặp đầu nhưng hai người chủ yếu ngồi trên xe, Duyên thậm chí còn không dám vào quán café cùng Quân vì sợ nhờ gặp phải người không tốt, rồi "bị bỏ thuốc mê thì biết làm sao".

Đến tối hôm đó trở về nhà, hai người cũng có những suy nghĩ riêng về nhau. Quân nghĩ rằng cho dù bề ngoài ra sao đối với anh cũng không quan trọng, cảm nhận của Quân là thấy nói chuyện với Duyên khá hợp. Hôm sau, anh chủ động rủ Duyên đi chơi. Khi hai người vào quán kem, Quân mua cho Duyên một cây kem. Chờ cho cô ăn hết, anh nói: "Giờ em ăn hết kem rồi, em đồng ý làm bạn gái anh đi. Em không đồng ý thì trả cho anh lại cây kem đây". Lúc đó, vừa buồn cười vì màn tỏ tình "siêu lầy" nhưng Duyên cũng rất ấn tượng trước độ chân thật của anh chàng này.

Cao thủ tỏ tình là đây: chàng mua kem, chờ nàng ăn hết mới thỏ thẻ “em làm bạn gái anh nha, không đồng ý thì trả kem lại cho anh” - Ảnh 3.

Cao thủ tỏ tình là đây: chàng mua kem, chờ nàng ăn hết mới thỏ thẻ “em làm bạn gái anh nha, không đồng ý thì trả kem lại cho anh” - Ảnh 4.

Quân từng tỏ tình Duyên "siêu lầy" trong quán kem.

Tuy điểm khởi đầu không suôn sẻ nhưng bù lại, hành trình sau này lại tương đối thuận lợi. "Ngay từ lần đầu gặp nhau và nói chuyện, tụi mình đã thấy rất hợp nhau, và trong suy nghĩ của mỗi người đều xác định đây là người mình cần tìm", Duyên kể.

3 tháng sau, cũng trùng vào dịp Tết, Duyên nhận lời về chơi và ăn Tết ở nhà Quân. Đây cũng là lần đầu tiên cô về chơi nhà bạn trai và tận hưởng cảm giác gia đình đông vui đến thế bởi Quân có tới 8 chị em gái.

Sau 6 tháng công tác ngoài Hà Nội, Duyên về lại Sài Gòn, hai người cũng có nhiều cơ hội tìm hiểu nhau và gắn kết hơn. "Trong lúc quen nhau, tụi mình chưa lần nào xích mích dẫn tới việc chia tay hết. Còn những mâu thuẫn nhỏ nhỏ kiểu như anh Quân bừa bộn để mình cằn nhằn, thì chỉ giận nhau mấy tiếng rồi hết, chưa bao giờ giận nhau quá 1 ngày… Cứ nói qua nói lại một chút thì anh ấy lại xin lỗi và tụi mình hòa lại thôi", Duyên chia sẻ.

Quân và Duyên cũng tiết lộ cả hai sẽ chính thức về chung một nhà vào tháng 4 năm 2019.

Cao thủ tỏ tình là đây: chàng mua kem, chờ nàng ăn hết mới thỏ thẻ “em làm bạn gái anh nha, không đồng ý thì trả kem lại cho anh” - Ảnh 5.

Cao thủ tỏ tình là đây: chàng mua kem, chờ nàng ăn hết mới thỏ thẻ “em làm bạn gái anh nha, không đồng ý thì trả kem lại cho anh” - Ảnh 6.

Hai người sẽ tổ chức đám cưới vào đầu năm sau.

Chia sẻ