Cảnh tượng khiến nhiều người chưa làm gì đã thấy tim đập nhanh, chân run lẩy bẩy

Trang Vũ,
Chia sẻ

Nhìn ảnh thôi mà thấy "mệt ngang" luôn đó!

Việc đến trường không chỉ giúp học sinh mở rộng tri thức mà còn là dịp để rèn luyện nhiều kỹ năng và phẩm chất quan trọng. Đặc biệt, một số ngôi trường với điều kiện đặc thù không chỉ mang đến kiến thức mà còn góp phần giúp học sinh nâng cao sức khỏe một cách tự nhiên.

Trên MXH gần đây xuất hiện một loạt ảnh ghi lại cảnh trước cổng một ngôi trường tại Trung Quốc, thu hút sự thích thú của đông đảo cư dân mạng. Trong đó, các học sinh nối đuôi nhau, từng bước leo lên những bậc thang cao vút và kéo dài dằng dặc.

Nếu không để ý đến những chiếc balo trên vai các bạn học sinh, nhiều người có lẽ sẽ nhầm tưởng đây là cảnh các vị quan đang đi thượng triều hoặc là mấy thầy trò... Đường Tăng đi thỉnh kinh. Thậm chí nhiều người còn khẳng định chỉ mới nhìn đống bậc thang này thôi họ đã thấy tim đập nhanh, chân run lẩy bẩy. Ngày nào đi học mà cũng phải vượt quá "kiếp nạn" này thì chắc họ sẽ xin chuyển trường sớm.

Cảnh tượng khiến nhiều người chưa làm gì đã thấy tim đập nhanh, chân run lẩy bẩy - Ảnh 1.

Sinh viên phải băng qua 7749 bậc thang mới đến được trường.

Hầu hết học sinh thường quen với việc chen chúc trên xe buýt hay đạp xe để đến trường, nhưng tất cả những điều đó dường như trở nên dễ dàng hơn so với việc chinh phục những bậc thang này. Từ dưới chân núi nhìn lên, các bậc thang nối tiếp nhau trải dài, tạo thành một con đường dốc thẳng tắp dẫn đến trường. Đối với các bạn học sinh, việc leo lên những bậc thang này mỗi sáng không chỉ là một thói quen mà còn giống như bài kiểm tra thể lực đầu tiên trong ngày.

Netizen đã để lại nhiều bình luận hài hước dưới bức ảnh: 

- Đi học giống như đi Tây Thiên thỉnh kinh quá!

- Ngôi trường không dành cho người hay dậy muộn. Đi học trễ chắc nghỉ luôn chứ leo lên đến nơi chắc cũng tan học luôn rồi.

- Chắc học sinh trường này body vạn người mê luôn, hôm nào cũng được tập thể dục như này cơ mà!

- Mình mà học ở đây chắc mình hoá Tôn Ngộ Không.

Cảnh tượng khiến nhiều người chưa làm gì đã thấy tim đập nhanh, chân run lẩy bẩy - Ảnh 2.

Đường đến trường còn xa lắm đây.

Một số người cũng cho rằng dù việc leo thang có phần mệt mỏi, nhưng đó cũng là khoảng thời gian để học sinh gắn kết với nhau. Trên quãng đường đến lớp, các bạn có thể trò chuyện, chia sẻ về bài học, cuộc sống, biến thử thách thành niềm vui. 

Hơn thế nữa, việc leo thang mỗi ngày cũng là một cách rèn luyện thể lực tuyệt vời. Nếu so sánh, có lẽ không ít học sinh còn có thể tự hào rằng mình có đôi chân khỏe mạnh không thua gì vận động viên leo núi. Đôi khi, thử thách này cũng giúp các bạn học được bài học về sự kiên trì và ý chí, rằng con đường đi đến tri thức không bao giờ là dễ dàng.

Tổng hợp

Chia sẻ