Căn hộ 33m² có ban công ngập nắng của nữ kiến trúc sư ở Thủ đô

Nhật Anh,
Chia sẻ

Giữa thủ đô Tokyo đông đúc sầm uất của Nhật Bản có một căn hộ quá đỗi bình yên và ấm cúng, đó là không gian sống của kiến trúc sư Lee Yun Zhen.

GIẢI PHÁP NHÀ NHỎ là series bài viết mang đến cho độc giả kinh nghiệm tối ưu diện tích, giúp bạn tự tin sở hữu không gian khiêm tốn nhưng vô cùng tiện ích, hiện đại và đẹp cuốn hút.

Với những người yêu thích vẻ đẹp độc đáo nhưng vẫn có nét thân thuộc, có sự giao thoa giữa thành thị và nông thôn, giữa ồn ào nhộn nhịp với bình yên lặng lẽ, chắc chắn sẽ yêu ngay không gian sống của nữ kiến trúc sư Lee Yun Zhen. Từng góc nhỏ dù có diện tích hạn chế nhưng vẫn đủ để chạm tới trái tim của người ngắm nhìn.

Sau nhiều ngày tháng tìm kiếm, nữ kiến trúc sư đã quyết định lựa chọn căn hộ này để thuê và cải tạo lại.

Căn hộ có khoảng hiên nhà thông ra sân thượng, cửa luôn được mở rộng để căn hộ chan hòa ánh nắng, an nhiên ngắm nhìn trời xanh mây trắng. Từ trên cao, nữ kiến trúc sư cũng dễ dàng ngắm nhìn bóng nhà cao tầng đẹp hiện đại và thân thuộc với cuộc sống của cô.

Căn hộ 33m2 có hiên nhà ngập nắng của nữ kiến trúc sư ở thủ đô - Ảnh 1.

Từ ban công có thể ngắm nhìn một góc thủ đô.

Căn hộ 33m2 có hiên nhà ngập nắng của nữ kiến trúc sư ở thủ đô - Ảnh 2.

Không gian ngập tràn nắng.

Căn hộ 33m2 có hiên nhà ngập nắng của nữ kiến trúc sư ở thủ đô - Ảnh 3.

Góc nhỏ trồng cây, thưởng hoa yêu thích của chị Lee.

Kiến trúc sư chia sẻ: "Căn nhà này giống như một căn phòng nhỏ giữa thành phố, sống cộng sinh với không gian ban công bên ngoài". Từ không gian độc đáo về vị trí và kết cấu ấy, Lee Yun Zhen kết hợp vẻ đẹp của phong cách kiến trúc Bắc Âu, mang nội thất ấm áp và chất lượng cao để mang đến góc nhìn tuyệt đẹp cho không gian sống vốn đơn điệu, nhàm chán.

Mỗi khi buồn phiền, chị Lee lại sắp xếp công việc để trở về nhà. Ngôi nhà ấy dù "lọt thỏm" trong khu rừng rậm đô thị bê tông nhưng đủ để mang đến góc nhỏ bình yên, thong thả để chị tạo cho mình một trái tim tự do, nạp đầy năng lượng và chờ đợi chuyến khởi hành tiếp theo.

Căn hộ 33m2 có hiên nhà ngập nắng của nữ kiến trúc sư ở thủ đô - Ảnh 4.

Kệ được sắp đặt khéo léo để trồng các loại cây.

Căn hộ 33m2 có hiên nhà ngập nắng của nữ kiến trúc sư ở thủ đô - Ảnh 5.

Không gian ban công cũng là nơi được chị dành để tiếp đón bạn bè.

Căn hộ 33m2 có hiên nhà ngập nắng của nữ kiến trúc sư ở thủ đô - Ảnh 6.

Góc nhỏ ai nhìn cũng yêu.

Căn hộ 33m2 có hiên nhà ngập nắng của nữ kiến trúc sư ở thủ đô - Ảnh 7.

Sơ đồ bố trí không gian.

Căn hộ tọa lạc ở tầng 11 với 2 phòng ngủ. Trước đây khi ở Đài Trung, chị Lee thích tông màu tối giản của Nhật Bản với màu be nhẹ. Sau khi bước vào ngành thiết kế kiến trúc, chị tiếp xúc với nhiều phong cách, nhiều thương hiệu trang trí nhà khác nhau như Ý, Đan Mạch, Đức....Đến thời điểm hiện tại, nữ chủ nhân lại yêu sự ấm áp và tự nhiên của phong cách Bắc Âu.

Ngoài kinh nghiệm tích lũy trong công việc thiết kế, chị Lee tìm hiểu thêm trên internet, tham khảo các tạp chí Nhật Bản và các danh mục nội thất Bắc Âu để có thể hoàn thiện. Chị Lee chia sẻ, có sự khác biệt về văn hóa trong nhà cho thuê giữa Nhật Bản và Đài Trung. So với các loại hình căn hộ thông thường ở Đài Trung, Nhật Bản ít có kiểu bố trí hai phòng đơn giản hoặc hai phòng ngủ thông nhau. Điều này làm giảm đáng kể không gian riêng tư của người sống trong nhà.

Căn hộ 33m2 có hiên nhà ngập nắng của nữ kiến trúc sư ở thủ đô - Ảnh 8.

Phòng ngủ nhìn ra ban công.

Căn hộ 33m2 có hiên nhà ngập nắng của nữ kiến trúc sư ở thủ đô - Ảnh 9.

Mọi góc nhỏ đều gọn gàng và ngập tràn ánh sáng.

Căn hộ 33m2 có hiên nhà ngập nắng của nữ kiến trúc sư ở thủ đô - Ảnh 10.

Góc nhỏ trước và sau cải tạo.

Căn hộ 33m2 có hiên nhà ngập nắng của nữ kiến trúc sư ở thủ đô - Ảnh 11.

Không gian ngăn nắp, gọn gàng.

Căn hộ 33m2 có hiên nhà ngập nắng của nữ kiến trúc sư ở thủ đô - Ảnh 12.

Góc làm việc ngập nắng.

Khi bố trí không gian, ánh sáng là yếu tố được chị Lee ưu tiên hàng đầu. Không gian sống cần có nhiều cửa sổ, có thông gió và đối lưu tốt. Chị cũng tránh chọn các căn phòng thấp tầng dễ bị tối và ẩm thấp, ánh nắng không thể chiếu vào.

Căn hộ 33m2 có hiên nhà ngập nắng của nữ kiến trúc sư ở thủ đô - Ảnh 13.

Căn phòng được nữ chủ nhân yêu thích nhất.

Căn hộ 33m2 có hiên nhà ngập nắng của nữ kiến trúc sư ở thủ đô - Ảnh 14.

Từ phòng ngủ, kéo cánh cửa là có thể bước ra ban công.

Không chỉ bố trí không gian, chị Lee tập trung vào việc trồng cây, chăm cây, tạo góc cà phê thật đẹp cho mọi người trong nhà. Căn nhà cũ kỹ sau khi được cải tạo đã trở thành chốn đi về tiện ích và hạnh phúc cho cô gái trẻ. Dù là nhà đi thuê nhưng mọi góc nhỏ dường như đã vô cùng thân thuộc, gần gũi giúp nữ kiến trúc sư luôn mong muốn trở về nhà sau một ngày bận rộn với công việc bên ngoài.

Theo Decomyplace

Căn hộ 33m2 có hiên nhà ngập nắng của nữ kiến trúc sư ở thủ đô - Ảnh 15.

Căn hộ 33m² có ban công ngập nắng của nữ kiến trúc sư ở Thủ đô - Ảnh 17.

Chia sẻ