Căn hộ 300m2 của cô giáo trường Ams ở Hà Nội: Tâm huyết từng góc, cực chú trọng phong thủy

Lam Giang,
Chia sẻ

Nữ giáo viên tâm sự, để có ngôi nhà như thế này cần sự đầu tư, không đơn giản chỉ là tiền bạc.

Ngoài niềm đam mê với thơ văn, chị Ngọc Oanh (giáo viên Ngữ Văn Trường Chuyên Hà Nội Amsterdam) còn cực kỳ yêu thích nấu nướng và nhà cửa. Nữ giáo viên đã tâm huyết lên ý tưởng cho 4 ngôi nhà. Hiện tại, gia đình chị Oanh đang sống trong một căn hộ rộng 300m2 tại một tòa chung cư ở Hà Nội, có tầm view nhìn ra sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là ngôi nhà mà nữ giáo viên đã dành rất nhiều công sức để hoàn thiện. 

Khu vực cửa dẫn vào trong căn hộ.

Phòng khách, bếp và phòng ăn thông nhau.

"Đây là căn nhà thứ 4, nhưng có lẽ tôi sẽ còn làm nữa vì nhà cửa là đam mê. Khi làm một ngôi nhà như thế này thì phải đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ. Quan điểm của tôi là làm gì cũng phải có trí tuệ, luôn quan tâm và suy nghĩ về cái mình đang làm. 

Có khi hôm nay đến thấy thợ đang làm như thế này, nhưng về nằm nghĩ một lúc, tôi thấy chưa ổn, lại phải thay đổi. Tôi cứ lọ mọ làm như vậy, khi có đam mê thì không ngại", chị Oanh bộc bạch. 

Căn hộ của chị Oanh đập thông từ 2 căn, chỉ giữ lại phần tường cốt. Căn hộ gồm phòng khách, bếp, 2 phòng ngủ lớn, 1 phòng ngủ nhỏ, phòng thờ,... không gian nào cũng rất rộng rãi, hiện đại. Tổng thời gian hoàn thiện ngôi nhà là khoảng 1 năm. 

Trong nhà sử dụng nhiều gương, kính để giúp không gian trở nên rộng rãi hơn. Gương đặt gần bàn ăn cũng tạo cảm giác ấm áp, quây quần.

Ban công ngập hoa với tầm view ra sân vận động Mỹ Đình.

Phòng bếp hiện đại, tinh tế.

Chị Oanh chia sẻ về kệ đựng gia vị mà bản thân tự nghĩ ra. Thay vì giấu đi, chị quyết định làm chiếc kệ trưng bày gia vị để tiện lấy đồ trong lúc nấu nướng. Nhiều người đến chơi nhà rất thích ý tưởng này của chị.

Hiện đã sở hữu không gian sống rộng rãi song chị Oanh vẫn tâm sự "bao nhiêu cũng không đủ". Vì vậy, nữ giáo viên luôn muốn phấn đấu để làm thêm những ngôi nhà khác nữa, thỏa mãn những điều hiện bản thân thấy chưa đủ. 

"Tôi muốn các phòng đều lớn nên tốn nhiều diện tích. Ví dụ hiện tại tôi muốn có thêm phòng nữa, để rủ bạn bè đến chơi. Tôi cũng tiếc vì chưa làm được tủ quần áo to hơn", chị Oanh bày tỏ. 

Chị Oanh giới thiệu về chiếc máy pha cà phê và cho biết con trai chị có niềm đam mê với cà phê và phở.

Phòng ngủ của chị Oanh không có bàn trang điểm. Nữ giáo viên có thói quen dùng gương nhỏ mỗi khi trang điểm, vừa làm đẹp vừa ngắm view.

Tivi được đặt âm trần, khi nào muốn xem thì hạ xuống. Theo chị Oanh, thiết kế này cũng giúp chị không bị mất view.

Phòng ngủ thông với phòng tắm và phòng chứa đồ.

Phòng tắm chỉ có bồn tắm, không có chỗ tắm đứng, nghĩa là một khi đã tắm thì gia chủ chỉ có ngâm mình và chill.

Đặc biệt, khi làm bất cứ căn nhà nào, chị Oanh cũng cực kỳ chú trọng đến vấn đề phong thủy. Ngay từ lúc muốn mua nhà ở đâu, chị đều nhờ thầy phong thủy đến xem trước, giúp chọn vị trí tòa nhà. 

"Khi chọn được căn rồi, việc đầu tiên là thầy sẽ vẽ bản vẽ phong thủy như một bản vẽ kiến trúc. Sau đó, tôi sẽ đưa cho kiến trúc sư để vẽ công năng, kỹ thuật, 4D. Bao giờ thầy phong thủy cũng vẽ đầu tiên.

Thầy cũng sẽ chọn phòng ngủ phù hợp với từng thành viên trong gia đình, ở tọa độ nào thì mới sinh khí cho người đó", nữ giáo viên chia sẻ.

Phòng ngủ, kết hợp làm việc của con trai chị Oanh.

Bộ sưu tập đồng hồ của chị Oanh và con trai.

Sau khi đã thực hiện 4 ngôi nhà, chị Oanh chia sẻ kinh nghiệm với mọi người trong việc làm nhà: "Mình phải xác định rõ là mình cần cái gì, chi tiết, công năng như thế nào thì đến khi sử dụng sẽ thấy "đã" vì nó đáp ứng được hết những mong muốn của mình. 

Thứ 2 là mình xác định được phong cách, thích phong cách nào, nếu không thì nhìn bản vẽ nào cũng thấy đẹp. Nói chung để có kết quả như thế này cần sự đầu tư, mà không đơn giản chỉ là đầu tư tiền bạc".

Khu vực phòng thờ luôn được gia chủ ưu tiên số 1 khi trao đổi với thầy phong thủy và kiến trúc sư.

Đồ thờ sử dụng gốm Bát Tràng, dát vàng. Trên ban thờ luôn có đày đủ 5 yếu tố: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ.

Nguồn: Nhà To

Chia sẻ