Cảm động Tết thiếu nhi ấm áp dành cho các bệnh nhi đặc biệt ở Hà Nội

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Nhóm thiện nguyện tận dụng khu đất trống cạnh quán cơm để tổ chức Quốc tế Thiếu nhi cho các bệnh nhân nhỏ tuổi.

Chiều tối, hơn 200 bệnh nhân nhi của Bệnh viện K và Viện huyết học Truyền máu Trung ương đã được người thân đưa đến địa điểm tổ chức Tết Thiếu nhi nhân dịp 1/6, tại khu vực đối diện cổng Bệnh viện K, đây cũng là địa điểm quán cơm 2K dành cho bệnh nhân, người lao động.

Các em phải chiến đấu với bệnh tật và thể xác
Các em phải chiến đấu với bệnh tật và thể xác
Các bệnh nhân nhi đến từ Bệnh viện K và Bệnh viện Huyết học Truyền máu
Các bệnh nhân nhi đến từ Bệnh viện K và Bệnh viện Huyết học Truyền máu

Ông Võ Tiên Lâm – chủ quán cho hay, quán Nụ cười bán cơm 2k cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đồng thời nấu hộ các đoàn phát quà từ thiện tại viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, nhận thấy rất ít bệnh nhân nhi được ra ăn cơm, bởi phải nằm trên giường bệnh, sức khỏe yếu.

Mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng với sự chung tay của cộng đồng các em luôn nhận được sự động viên

Mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng với sự chung tay của cộng đồng các em luôn nhận được sự động viên

Hàng ngày quán Nụ cười vẫn chuyển ít nhất 30 suất cơm vào hỗ trợ các bệnh nhân nhi. Nhưng với mong muốn giúp các con đỡ tủi thân, có được một ngày Tết Thiếu nhi vui vẻ, làm động lực cho quá trình chữa bệnh lâu dài và khó khăn, quán cơm quyết định cùng các nhà hảo tâm, cùng các cô giáo của trường tiểu học Đồng Mai 1 và mầm non Quang Trung tổ chức chương trình 1/6 cho các con ở viện K Tân Triều và Huyết học & Truyền máu Trung ương.

"Cùng với sự chung tay giúp đỡ của các mạnh thường quân, chương trình được chuẩn bị sân khấu, gói quà trước đó nhiều ngày và thực phẩm, với mong muốn các bệnh nhân thêm niềm vui, nghị lực để vượt qua nỗi đau cơn bệnh. Chú muốn các con vui vẻ, chăm ăn để có sức khỏe, quên đi bệnh tật làm cho bố mẹ vui lòng", ông Võ Tiên Lâm nói với các em nhỏ.

Chương trình ảo thuật
Chương trình ảo thuật
các em rất phấn khởi
các em rất phấn khởi
Thích thú với màn ảo thuật
Thích thú với màn ảo thuật
chăm chú xem chương trình
chăm chú xem chương trình

Theo ông Lâm, những phần quà tuy không lớn lao nhưng đã giúp cho gia đình các bệnh nhân thêm động lực và cũng là dịp các cháu nhỏ gặp gỡ giao lưu. Các cháu được trực tiếp nhận quà, tự chọn các món ăn mình yêu thích, tự chọn các đồ chơi ở quầy hàng "0 đồng".

"Chương trình cũng là sự kiện để truyền tải thông điệp yêu thương của những tấm lòng hảo tâm đến với bố mẹ các bệnh nhân nhi đang phải điều trị ung thư, giúp họ có thêm động lực trên hành trình chữa bệnh cho con mình", chủ quán nói thêm.

Những bệnh nhân nhi luôn được sự quan tâm từ cộng đồng
Những bệnh nhân nhi luôn được sự quan tâm từ cộng đồng
Trong số này có những em còn đang mang theo kim tiêm và vật dụng y tế trợ giúp
Trong số này có những em còn đang mang theo kim tiêm và vật dụng y tế trợ giúp

Quầy hàng đồ chơi "0 đồng"

Quầy hàng đồ chơi "0 đồng"

Người đàn ông quê Hải Phòng liên tục 4 năm đưa con gái đến Bệnh viện K điều trị bệnh não, xúc động chia sẻ, con gái anh khi sinh ra vẫn bình thường, trong một buổi học bất ngờ phát hiện con bị đau đầu nên gia đình cho đi khám, bác sĩ phát hiện con bị bệnh u não: "Khi con mang bệnh, việc đi lại đã tốn kém, gia đình kiệt quệ kinh tế, hai vợ chồng không thể làm ăn được gì. Chương trình đã phần nào khiến chúng tôi thêm động lực, thêm niềm vui vì thấy con cũng đang rất vui, không còn cảm thấy cô đơn".

Người đàn ông quê Hải Phòng liên tục 4 năm đưa con gái đến Bệnh viện K điều trị bệnh não, xúc động chia sẻ: "Luôn việc đi lại đã tốn kém, gia đình kiệt quệ kinh tế, hai vợ chồng không thể làm ăn được gì. Chương trình đã phần nào khiến chúng tôi thêm động lực, thêm niềm vui vì thấy con cũng đang rất vui, không còn cảm thấy cô đơn".

Chương trình đã đem lại niềm vui cho các bệnh nhân nhỏ tuổi và các bậc phụ huynh thêm động lực

Một cụ ông người Nghệ Tĩnh cũng xúc động chia sẻ: "Tôi rất phấn khởi, đi chăm cháu nhưng cháu bệnh nặng không thể đến đây được nên tôi nhận quà. Hôm nay tôi được tự chọn đồ chơi cho cháu và những phần quà thiết thực sẽ là động lực với ông cháu".

Một cụ ông người Nghệ Tĩnh cũng xúc động chia sẻ: "Tôi rất phấn khởi, đi chăm cháu nhưng cháu bệnh nặng không thể đến đây được nên tôi nhận quà. Hôm nay tôi được tự chọn đồ chơi cho cháu và những phần quà thiết thực sẽ là động lực với ông cháu".

Cảm động món quà Tết Thiếu nhi với hàng trăm bệnh nhân nhi - Ảnh 8.

Các bệnh nhân ra về trong niềm vui và phấn khởi

Chia sẻ