Cãi nhau xong, chồng vào phòng ngủ đóng cửa, một lúc sau vợ nhìn qua cửa sổ thấy cảnh tượng hãi hùng

Gia Linh,
Chia sẻ

Vụ việc vừa xảy ra ở Thái Lan khiến người vợ cảm thấy vô cùng ám ảnh.

Trong cuộc sống hôn nhân, việc xảy ra mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng là điều không tránh khỏi. Chỉ cần 2 bên luôn giữ được sự bình tĩnh và tôn trọng dành cho đối phương thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết.

Tuy nhiên, không phải câu chuyện nào cũng kết thúc có hậu như vậy. Mới đây, vụ việc 2 vợ chồng ở Thái Lan chỉ cãi nhau vì một chuyện vặt vãnh nhưng lại dẫn đến hậu quả nặng nề đã khiến dư luận nước này xôn xao bàn tán.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày Chủ nhật, 21/7 vừa qua tại đường Srisoonthorn, quận Thalang, tỉnh Phuket của Thái Lan.

Theo đó, hôm thứ Bảy, 20/7 vợ chồng anh Natthakorn Srihakham, 40 tuổi mới chuyển đến một căn hộ mới thuê trên đường Srisoonthorn. Tối hôm đó, có lẽ để kỷ niệm sự kiện này, họ đã uống rượu ở bên ngoài căn hộ.

Không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng trong lúc uống rượu, giữa cặp vợ chồng đã xảy ra cãi vã, khiến anh Natthakorn bực tức rồi đi vào trong phòng ngủ. Anh cũng tuyên bố với vợ sẽ ngủ ở căn phòng đó rồi khóa trái cửa từ bên trong.

Cãi nhau xong, chồng vào phòng ngủ đóng cửa, một lúc sau vợ nhìn qua cửa sổ thấy cảnh tượng hãi hùng- Ảnh 1.

Vợ anh Natthakorn đang kể lại sự việc cho cảnh sát.

Một lúc sau, vợ anh Natthakorn định vào phòng ngủ nhưng thấy chồng khóa trái cửa từ bên trong. Ghé mắt nhìn qua cửa sổ của căn phòng, chị nhìn thấy chồng mình đang treo cổ ở bên trong thì vô cùng sợ hãi, tìm mọi cách để vào nhưng khi đó đã quá muộn.

Tiếng hét lớn của người phụ nữ đã khiến một người hàng xóm tên là Suchart Phayongsak chú ý. Người này đã gọi điện báo cho cảnh sát địa phương.

Vào lúc 2 giờ sáng ngày 21/7, các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Thalang đã có mặt tại hiện trường. Khi đến đây, các sĩ quan cảnh sát và nhân viên cứu hộ từ Tổ chức Kusoldharm đã nhìn thấy thi thể của anh Natthakorn Srihakham ở bên trong căn hộ. Nạn nhân nằm nghiêng, mặc một chiếc áo phông thể thao màu xanh nước biển, bên dưới mặc sarong (một kiểu váy quấn).

Thi thể của anh Natthakorn đã được đưa đến Bệnh viện Thalang để phục vụ cho công tác khám nghiệm. Ông Nikorn Chuthong, người đứng đầu Đồn Cảnh sát Thalang tuyên bố họ sẽ điều tra kỹ hơn về vụ việc.

Khi câu chuyện được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông, nhiều người đã gửi lời chia buồn đến gia đình người xấu số. Một số bày tỏ sự xót xa, cho rằng người chồng đã quá tiêu cực trong cách giải quyết vấn đề, đẩy người vợ vào cảnh góa bụa và nỗi day dứt suốt đời.

"Không hiểu mâu thuẫn đến mức nào mà có thể khiến anh ấy từ bỏ cả mạng sống của mình chứ? Người vợ sẽ sống ra sao trong phần đời còn lại đây?", một người viết.

"Sự việc đang được cảnh sát điều tra. Hy vọng mọi người không đưa ra những lời đồn đoán thiếu căn cứ", một netizen khác bình luận.

Chia sẻ