Cái kết viên mãn của Nam Sơ và Lâm Lục Kiêu trong nguyên tác "Anh ấy bước ra từ ánh lửa"

Đào Anh Tú,
Chia sẻ

Trong tiểu thuyết "Anh ấy bước ra từ ánh lửa", hai nhân vật chính Nam Sơ và Lâm Lục Kiêu sống hạnh phúc bên nhau, khác hẳn với cái kết khán giả thấy trên phim.

Ngay lúc này, tâm điểm của sự chú ý đang dồn vào "Anh ấy bước ra từ ánh lửa", khi mà câu chuyện phim được xây dựng một kết thúc mở theo hướng kết buồn. Từ những gì diễn ra trong tập cuối, khán giả dễ dàng liên tưởng đến việc Lâm Lục Kiêu đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, mặc cho nam chính Hoàng Cảnh Du đã lên tiếng đính chính.

Sau hành trình dài 40 tập, ai cũng mong Lâm Lục Kiêu và Nam Sơ sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng điều đó không xảy ra. Vì vậy, đương nhiên các khán giả rất thất vọng. Tuy nhiên, họ còn cảm thấy bất bình bởi lẽ trong tiểu thuyết gốc, cái kết cho hai nhân vật chính lại cực kỳ viên mãn.

Cái kết viên mãn của Nam Sơ và Lâm Lục Kiêu trong nguyên tác "Anh ấy bước ra từ ánh lửa" - Ảnh 1.

Ở chương cuối, Nam Sơ đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Thế nhưng, cô không ngại việc công khai cho cả thế giới biết rằng bản thân đã kết hôn. Cô bảo rằng trước đây, chuyện tình cảm của mình và Lâm Lục Kiêu từng bị lộ ra khiến cho anh phải chịu nhiều công kích. Khi đó, ai ai cũng nói rằng anh chỉ là một lính binh chủng thối nát, điều này không chỉ mang tổn thương đến cho anh, mà còn như vết dao đâm vào trái tim cô.

Cái kết viên mãn của Nam Sơ và Lâm Lục Kiêu trong nguyên tác "Anh ấy bước ra từ ánh lửa" - Ảnh 2.

Trong nguyên tác, Nam Sơ được sống một đời hạnh phúc bên Lâm Lục Kiêu.

Nam Sơ trải lòng: "Tôi cảm thấy mọi người đều nên tìm hiểu xem những người lính có thối nát như họ từng bị công kích hay không. Họ là những quân nhân yên lặng cống hiến, kiến thiết cho xã hội, hy sinh vì tất cả chúng ta. Tôi nói lời này không phải vì giải thích cho riêng ai, chỉ hy vọng mọi người sẽ có trách nhiệm hơn với lời nói của mình, internet sẽ bớt bạo lực đi một chút".

Từng câu từng chữ của Nam Sơ không chỉ thể hiện tình yêu với Lâm Lục Kiêu, mà còn là sự trân trọng mà cô dành cho nghề nghiệp, lý tưởng và sự nỗ lực của anh. Chính vì thế, Lâm Lục Kiêu đã không thể kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc.

Trước mặt tất cả mọi người, Nam Sơ nói "không cần anh trở thành anh hùng, anh đi bảo vệ bốn phương, em sẽ bảo vệ anh". Còn Lâm Lục Kiêu, anh âm thầm tự nhủ "một đời vinh quang của anh, chính là em".

Chia sẻ