Cách xử vợ ngoại tình siêu cao tay của tỷ phú Hong Kong: Một tuyên bố duy nhất khiến vợ hoảng hốt quay đầu và chuyện tình yêu kỳ lạ đến khi nhắm mắt xuôi tay

An Thanh,
Chia sẻ

Làm tỷ phú đâu phải đã có tất cả mọi thứ trên đời. Từng có một vị tỷ phú phải đi xử lý cả việc vợ có tình nhân bên ngoài cơ đấy!

Người ta có thật nhiều lý thuyết về cách xử lý nếu như vợ hoặc chồng ngoại tình. Tuy nhiên, mạnh tay và làm được như tỷ phú này là điều chẳng dễ dàng gì đâu nhé!

Người phụ nữ cùng chồng trở thành tỷ phú

Cung Như Tâm (Tên tiếng Anh Nina Wang) từng là nữ tỷ phú giàu nhất châu Á với tài sản 4,2 tỷ đô. Bà có được danh hiệu ấy sau khi chồng mất tích nhiều năm và thừa kế toàn bộ tài sản của chồng. Tuy nhiên, con đường để đến với việc được nhận toàn bộ số gia sản khổng lồ đó không hề dễ dàng. Bà thậm chí từng đứng trước nguy cơ không được nhận lấy xu nào chỉ vì một lần lầm lỡ.

Chồng của Nina Wang là Teddy Wang, nhiều hơn vợ 3 tuổi. Họ đều sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải. Cặp đôi là thanh mai trúc mã. Khi ấy, nhà Teddy kinh doanh trong mảng nhập khẩu thuốc. Sau này gia đình Teddy chuyển sang Hong Kong để thuận lợi cho việc kinh doanh buôn bán.

Lúc đó ra đi, cậu thanh niên Teddy bắt đầu có tình cảm với cô gái nhà bên rồi. Sau vài năm ở Hong Kong, ông đã quay về Thượng Hải để tìm lại Nina. Dù còn ít tuổi nhưng Teddy Wang biết rõ tình yêu là gì, ông thật lòng yêu Nina. Và cuối cùng, khi Nina 12 tuổi, Teddy Wang 15 tuổi, cả hai bắt đầu quan hệ yêu đương.

Cách xử vợ ngoại tình siêu cao tay của tỷ phú Hong Kong: Một tuyên bố duy nhất khiến vợ hoảng hốt quay đầu và chuyện tình yêu kỳ lạ đến khi nhắm mắt xuôi tay - Ảnh 1.

Năm 1949, cha của Nina qua đời sau một tai nạn tàu. Vì cú sốc này, tâm lý của bà trở nên bất ổn. Việc học tập trở nên sụt giảm nghiêm trọng, tinh thần cũng chẳng được như xưa. Teddy biết chuyện và khuyên Nina hãy đến Hong Kong với mình. Cuối cùng, bà quyết định nghỉ học, đi tìm bạn trai.

Đến đây, bà được sắp xếp cho học tiếng Anh và kiến thức kinh doanh. Khi bà 18 tuổi, hai người quyết định kết hôn.

Gia đình nhà Teddy sang Hong Kong song việc kinh doanh không hề thuận lợi. Họ bị phá sản, gánh nặng gia đình đè nặng lên vài Teddy Wang.

Cách xử vợ ngoại tình siêu cao tay của tỷ phú Hong Kong: Một tuyên bố duy nhất khiến vợ hoảng hốt quay đầu và chuyện tình yêu kỳ lạ đến khi nhắm mắt xuôi tay - Ảnh 2.

Nina Wang dù còn ít tuổi nhưng rất bản lĩnh. Bà cùng chồng bắt tay vào xây dựng một doanh nghiệp khác có tên Chinachem. Công ty hoạt động trong ngành sản xuất nhựa. Sau giờ học ở trường, Nina đã chạy đến công ty của chồng để giúp đỡ nhiệt tình. Bà đã kể về những năm tháng đó trong cuộc trò chuyện sau này.

"Hong Kong là một thành phố tương đối nhỏ. Tôi là người rất năng động, bất cứ khi nào có thời gian tôi đều chạy đến công ty".

Bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, sau 5 năm, Tập đoàn Chinachem bắt đầu lớn mạnh và có tiếng tăm ở Hong Kong.

Năm 1960, họ lấn sân sang lĩnh vực bất động sản. Hai vợ chồng họ hợp tác với nhau ăn ý và tuyệt vời đến mức chuyện kinh doanh rất thành công. Dù chồng có đưa ra ý tưởng điên rồ đến thế nào, người vợ trẻ vẫn chú ý lắng nghe và góp ý. Nhờ kiến thức trong kinh doanh, bà thậm chí còn đưa ra những giải pháp mới mẻ bổ sung cho kế hoạch của chồng.

Teddy làm những công việc nặng nhọc như chọn mua đất, làm bê tông hay liên lạc với các ngân hàng... Nina nghiên cứu những thiết kế, giúp chồng trong việc quảng bá. Vài năm sau, họ cùng nhau trở nên giàu có. Teddy được mệnh danh là "vua Thượng Hải" còn Nina là "Người phụ nữ của vua". Hành trình trở thành tỷ phú của Teddy Wang gắn liền với Nina Wang như vậy đấy.

Cách xử vợ ngoại tình siêu cao tay của tỷ phú Hong Kong: Một tuyên bố duy nhất khiến vợ hoảng hốt quay đầu và chuyện tình yêu kỳ lạ đến khi nhắm mắt xuôi tay - Ảnh 3.

Một lần "đi sai đường" và cách xử lý có một không hai

Vợ chồng nhà tỷ phú này rất keo kiệt trong chi tiêu. Nhiều người cho rằng, cũng vì sự đồng lòng hà tiện này mà họ gắn bó được lâu dài với nhau. Khi đi ăn, thừa đồ ăn họ sẽ mang về. Nina thường xuyên tết tóc hai bím vì sợ tốn tiền làm đầu.

Thậm chí, vì sợ tốn kém mà họ chẳng dám thuê vệ sĩ để rồi ông chồng tỷ phú bị bắt cóc vào năm 1983. Bà Nina đã phải dùng đến 33 triệu đô Hong Kong chuộc chồng về. Ấy thế nhưng khi về nhà, hai vợ chồng lại có một màn cãi vã vì ông chồng cho rằng tốn quá nhiều tiền cho bọn bắt cóc.

Sống với nhau nhiều năm, điều đau đớn nhất với họ là việc Nina Wang không thể sinh con. Hai vợ chồng họ đã đi khắp nơi trên thế giới tìm phương thức điều trị nhưng không thành công.

Teddy Wang ngồi trên một khối tài sản khổng lồ và quyết định lập di chúc sớm. Điều đáng nói, cũng vì chuyện di chúc mà ông đã từng "dằn mặt" vợ trong một lần bà mon men có tình nhân.

Theo đó, tờ di chúc đầu tiên của ông được lập vào năm 1960. Nội dung trên đó là để lại 100% tài sản cho người vợ yêu. Trong đó, ông thể hiện tình yêu của mình dành cho vợ thiết tha đến cảm động: "Nàng là người tôi yêu nhất trên đời. Sau khi tôi chết, mọi tài sản tôi có, kể cả thân xác tôi, đều thuộc về vợ tôi".

Cách xử vợ ngoại tình siêu cao tay của tỷ phú Hong Kong: Một tuyên bố duy nhất khiến vợ hoảng hốt quay đầu và chuyện tình yêu kỳ lạ đến khi nhắm mắt xuôi tay - Ảnh 4.

Được biết, đây là di chúc viết sau khi ông bị ngã ngựa. Ông mang đến cho vợ phong bì chứa di chúc và yêu cầu chỉ được mở sau khi mình qua đời.

Tuy nhiên, một việc làm của bà Nina khiến tấm di chúc thứ 2 được viết ra. Theo đó, có một thời gian ông Teddy phát hiện vợ bắt đầu bị rung động bởi một người đàn ông khác.

Ông đã thuê thám tử theo dõi, phát hiện đúng như suy đoán. Nina Wang đến Mỹ và có những khoảnh khắc tình tứ với chủ một nhà hàng. Những hình ảnh ấy bị ghi lại. Teddy Wang hết sức đau đớn. Cơn ghen tuông lên đến đỉnh điểm nhưng ông không thể nổi điên lên nổi với người vợ mình yêu cả đời. Ông quyết định tước quyền thừa kế của vợ, bản di chúc thứ 2 ra đời như vậy.

Thông tin về bản di chúc và sự lạnh nhạt của chồng khiến bà Nina bàng hoàng. Suốt nhiều năm gắn bó, tình cảm của họ luôn mặn nồng. Bà giải thích rằng chuyện với người đàn ông kia chỉ là phút giây "cảm nắng" nhất thời mà thôi. Bà luôn yêu và không bao giờ nghĩ tới chuyện đến với ai khác ngoài người đàn ông đầu tiên và duy nhất ấy. Teddy đã chấp nhận tha thứ. Suốt mấy chục năm tiếp theo, họ sống rất hạnh phúc bên nhau, không bao giờ có điều tiếng gì về chuyện chung thủy nữa.

Năm 1990, Teddy Wang viết lại bản di chúc thứ 3. Ông nhận ra rằng, trong cuộc đời này chỉ có vợ mới luôn ở bên ông và để lại toàn bộ tài sản cho bà. Số tài sản này không được chia cho ai khác ngoài vợ vì cha ruột ông nghiện ngập, còn nuôi cả vợ bé bên ngoài. 1 tháng sau ngày viết di chúc, ông bị bắt cóc lần 2. Chúng đòi 60 triệu đô. Nina Wang đã gửi nhưng ông Teddy không bao giờ quay về.

Mặc kệ sau này bọn bắt cóc bị bắt giữ khai rằng đã thả vị tỷ phú xuống biển, bà vẫn không tin. Nina Wang "rửa mặt bằng nước mắt" và lên tầng cao nhất tòa nhà công ty sống, ở ngay sát phòng chồng. Hằng ngày, người giúp việc vẫn dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc như lúc chồng bà ra đi để tạo cảm giác vẫn còn vị Chủ tịch sinh hoạt trong đó.

Bà thuê hàng loạt những thầy phong thủy để tìm kiếm chồng nhưng vô vọng. Nina Wang quyết định xây tòa tháp tưởng niệm chồng. Bà cho xây một tòa cao 80 tầng biểu trưng cho Teddy Wang và một tòa cao 41 tầng biểu trưng cho chính mình.

Những năm tháng còn lại của cuộc đời, mặc kệ tòa án tuyên bố ông Teddy Wang đã qua đời do mất tích nhiều năm, bà không tin. Bà miệt mài bỏ nhiều tiền bạc, thậm chí tin vào tâm linh để hi vọng chồng vẫn còn sống. Cuối đời, bà mắc bệnh ung thư. Trước khi mất, Nina Wang vẫn đau đớn vì không tìm thấy xác chồng để hai người được yên nghỉ bên nhau.

Dù cuộc đời Nina Wang có nhiều điều tiếng bởi sự kỳ lạ hay lối sống khác biệt song chuyện tình của bà và Teddy Wang cũng khiến người ta phải ca ngợi mãi không thôi.

Nguồn: Sina, Ifeng

Chia sẻ