Chị ấy nhắn: "Tặng em 1 gã phản bội dơ bẩn. Là vợ hay là người tình cũng không được làm trò chơi của đàn ông". Em nhục nhã và thấm thía lắm, chúng em cùng là phụ nữ, cùng thua cuộc nhưng ít ra chị ấy vẫn hơn em ở cái danh phận.
Vừa nhìn thấy Trần Khiết Như, Mỹ Linh nổi trận lôi đình, chưa kịp đợi đối phương phản ứng, bà đã "chào sân nhà" bằng 1 cái tát cảnh cáo và mắng Trần là "hồ ly dụ người".
Đánh ghen là câu chuyện muôn thủa của những người đàn bà từ Đông sang Tây. Ai cũng biết đó là điều không nên làm nhưng làm gì để không phải đánh ghen thì đến nữ thần hôn nhân Hera cũng chưa có câu trả lời thỏa đáng.