Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế!

Thu Thanh,
Chia sẻ

Càng ngày, tôi càng nhận ra: Vấn đề của nhà cửa không phải là thiếu chỗ để đồ, mà là chưa biết cất đồ cho đúng chỗ.

Nhiều người trẻ (trong đó có tôi) cứ nghĩ chỉ cần mua thêm tủ, thêm kệ là nhà sẽ gọn. Nhưng sau khi xem cách các cô dì trung niên sắp xếp tủ quần áo, tôi thật sự "mở mang đầu óc". Họ không mua thêm, chỉ thay đổi cách nghĩ và tận dụng từng centimet trong tủ - kết quả gọn gàng đến mức đáng kinh ngạc.

1. Cách gấp “bộ bốn món” gọn đến khó tin

Ga, vỏ chăn, vỏ gối – những thứ tưởng đơn giản lại chiếm rất nhiều chỗ. Các cô dì không xếp chồng lên nhau như chúng ta, mà gấp gọn rồi nhét tất cả vào trong… một chiếc vỏ gối.

Cách làm cực đơn giản:

- Gấp chăn và ga trải giường gọn lại, cho vào vỏ gối.

- Gấp đôi lại, cất lên kệ.

- Khi lấy ra, mọi thứ vẫn phẳng phiu, sạch sẽ, không lẫn lộn.

Mẹo nhỏ: Nếu có nhiều bộ đồ khác nhau, dán nhãn nhỏ lên từng vỏ gối để dễ tìm – nhanh gọn y như trong khách sạn.

2. Lưu trữ gối – nhẹ ví, tiết kiệm diện tích

Gối là thứ chiếm diện tích khủng khiếp trong tủ. Thay vì nhồi nhét, các cô dì chọn túi hút chân không để nén gối bông lại.

- Chỉ vài phút hút là giảm đến 70% thể tích.

- Nếu gối quá dày, họ cất tạm trong hộp chưa dùng đến – vừa kín bụi, vừa gọn gàng.

Tư duy ở đây rất đáng học: Không phải tìm chỗ mới, mà tận dụng chỗ cũ chưa ai dùng đến.

3. Cất chăn – ba cách “nhỏ mà đỉnh”

Chăn là “đại diện” của đồ cồng kềnh. Nhưng nhìn cách các cô dì xử lý, tôi phải thừa nhận: đúng là có tuổi, có kinh nghiệm.

• Dùng áo thun cũ bọc chăn: Thay vì túi nylon, họ tận dụng áo thun không mặc nữa để bọc chăn, vừa chống bụi, vừa sạch. Chỉ cần cắt cổ áo vừa phải để dễ nhét vào.

Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế! - Ảnh 3.

• Dùng màng bọc thực phẩm: Nghe lạ mà hiệu quả! Cuộn chăn lại, bọc quanh bằng màng thực phẩm khổ lớn – vừa cố định, vừa giữ chăn sạch, chống ẩm.

Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế! - Ảnh 4.

• Cuộn chăn bằng dây vải hoặc túi cuộn: Chi phí chỉ vài nghìn, nhưng gọn và dễ lấy hơn hẳn kiểu gấp truyền thống.

Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế! - Ảnh 5.

4. Tất – đừng nhét, hãy “treo”

Thói quen nhét tất vào ngăn kéo khiến mỗi sáng phải lục tung tủ. Các cô dì có cách hay hơn: dùng túi lưới treo sau cánh cửa tủ.

Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế! - Ảnh 6.

- Mỗi ô để một đôi tất, nhìn phát thấy ngay.

- Khi giặt xong, chỉ cần cuộn lại bỏ vào.

- Nếu vẫn thích ngăn kéo, có thể dán miếng chia ô rẻ tiền để phân loại theo màu hoặc chất liệu. Nhỏ mà tinh tế – đúng phong cách của “thế hệ sắp xếp vàng”.

Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế! - Ảnh 7.

5. Bộ “trợ thủ lưu trữ” giá rẻ mà cực kỳ hiệu quả

- Thanh kéo dài: Một chiếc thanh ống lồng vài chục nghìn có thể biến khu tủ trống thành chỗ treo đồ mùa vụ. Các cô dì còn gắn hai thanh so le để tận dụng tối đa chiều cao tủ.

Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế! - Ảnh 8.

- Bảng lưới: Tấm lưới thép buộc bằng dây cáp giúp chia tủ thành nhiều tầng nhỏ – cực hữu ích với tủ sâu hoặc không có vách ngăn.

Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế! - Ảnh 9.

Chỉ cần vài móc + tấm lưới là đã có thêm “một tầng tủ” miễn phí!

Giỏ lưới: Thay vì làm ngăn kéo đặt riêng (tốn cả triệu), các cô dì mua giỏ lưới chỉ 60–70k rồi đặt vừa khít bên trong. Gọn nhẹ, dễ tháo rửa, mà chi phí tiết kiệm 70%.

Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế! - Ảnh 10.

Túi treo trang sức: Mặt sau cửa tủ thường bị bỏ quên. Họ tận dụng chỗ đó bằng túi treo nhỏ để đựng kẹp tóc, phụ kiện, móc khóa — mỗi thứ một ngăn, nhìn là biết ngay.

Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế! - Ảnh 11.

Móc nối: Một chiếc móc nối (hoặc… vòng giật lon nước ngọt) giúp treo hai móc quần áo chồng lên nhau – tiết kiệm gấp đôi không gian.

Tóm lại:

Những mẹo nhỏ này có điểm chung là không tốn tiền – chỉ đổi tư duy. Các cô dì trung niên không tìm cách “mua thêm”, mà tìm cách dùng tốt hơn.

“Nhà không nhỏ, chỉ là mình chưa biết cách sắp xếp”, – một cô 50 tuổi chia sẻ, và tôi hoàn toàn đồng ý.

Sau khi học theo, tôi nhận ra:

- Tủ quần áo trông rộng hơn 30%,

- Việc tìm đồ buổi sáng nhanh hơn hẳn,

- Và cảm giác ngăn nắp khiến tâm trạng cả ngày nhẹ nhàng hơn.

Chia sẻ