Các chiêu chống buồn của hội "một mình" ngày Valentine

TT,
Chia sẻ

Trái với những lời than thở về hoàn cảnh "còn trống" hoặc những kiểu tự hào ra mặt vì có người yêu, người độc thân đã có sức "đề kháng" rất mạnh mẽ trước ngày Valentine.

Facebook cũng rần rần như những người đang hẹn nhau ngoài đường

Cuộc sống độc thân không hề đáng sợ đối với nhiều cá nhân, thậm chí là có phần thú vị. Họ có cách giải trí riêng trên Facebook, gây ấn tượng với bạn bè. Nhiều nam giới gần đây liên tục đăng tải thông báo Cho thuê bạn trai khá hài hước với đủ các gói dịch vụ: bạn bè, hẹn hò, lãng mạn, ăn tối cùng gia đình, siêu lãng mạn, giả vờ yêu. Mức phí cho các dịch vụ là từ 500 ngàn đồng tới 5 triệu đồng.

Các chàng độc thân, vui tính này còn đưa ra cả quyền và nghĩa vụ cho khách hàng, cam kết sẽ Làm việc hết mình, nghiêm túc; bảo mật thông tin khách hàng; niêm yết giá chuẩn. Các chàng cũng rất "khôn" khi chỉ nhận khách trẻ trung, tuổi từ 17-25 và càng xinh càng tốt.

Anh Kỳ Nam là một Freelance Graphic Designer đang sống và làm việc tại TP.HCM. Nhân dịp Valentine, anh đã thiết kế những cover rất thú vị dành tặng bạn bè như: "Thôi đừng hỏi về bồ", "Thông báo tìm gấu lạc", "mãi mãi không có bồ nổi"...

Các chiêu chống buồn của hội
Ảnh lớn: Những cover hài hước của Kỳ Nam. Ảnh nhỏ: Facebook của nhân vật. (Ảnh chụp màn hình)

Anh còn chia sẻ hài hước: "Dùng thoải mái, giúp Nam mau có bồ là Nam vui rồi - mục đích chính của việc này".

Cơ hội kiếm tiền và vui chơi của nhiều người trẻ dù độc thân

Chị Bảo Ngọc (26 tuổi, đang làm việc tại Q.11 - TPHCM) cho biết: "Ngày lễ tình nhân chủ yếu dành cho những người yêu nhau. Nhưng không có nghĩa là người độc thân sẽ không được vui vẻ trong ngày này. Đường phố đông vui mình cũng thấy vui lây. Bạn bè tôi vẫn chọn dịp này để họp mặt, ăn uống như một ngày vui chung". Chị còn tiết lộ thêm: "Sẽ ít có sếp nào la mắng nhân viên trong ngày này, nên chúng tôi càng thấy Valentine là ngày vui dù đang độc thân".

Với nhiều bạn trẻ đang kinh doanh tự do theo thời vụ, đây là dịp kiếm bộn tiền trong việc bán đồ lưu niệm, dịch vụ gói, chuyển quà. Cô gái tên Kim Ngân (sinh viên ĐH Ngoại Thương) quê ở Buôn Mê Thuột dù mới chỉ trải qua chưa đầy một năm sống ở TP.HCM, nhưng cô mau chóng nhận ra những dịp thế này chính là cơ hội kinh doanh hoa, quà.

Valentine năm nay, Ngân đã làm rất nhiều hoa handmade, cùng bạn bè chia ra buôn bán ở nhiều nơi. Trong nhóm của Ngân có những bạn đã có người yêu, có bạn chưa nhưng điều đó không quan trọng. Cơ hội làm việc, tự lập mới là điều đáng tự hào của các cô cậu sinh viên ấy trong dịp này.

Các chiêu chống buồn của hội
Kim Ngân đang bán hoa do chính mình làm.

Valentine của bà mẹ đơn thân - vững vàng đón nhận để biết mình đang có gì

Chị H.K.Yến hiện đang là  giảng viên đại học. Năm 23 tuổi chị kết hôn theo đúng như những dự định của thời sinh viên nhiều mơ mộng: yêu nhau - ra trường - cưới. Nhưng những năm sau đó cuộc sống hôn nhân đã đi theo chiều hướng trái ngược với dự định của chị. Chị và chồng làm việc ở hai môi trường khác nhau, tính cách, quan điểm, lối sống dần khác nhau, thậm chí là đối lập.

Tháng 1/2014 vừa rồi, chồng chị đã về sống với ba mẹ ruột để "thuận tiện thể hiện" những quan điểm, lối sống riêng. Chị Yến đang sống cùng con trai 7 tuổi. Giờ chị như bà mẹ đơn thân thực thụ dù cả hai chưa ký vào tờ đơn li dị.

Chị chia sẻ với chúng tôi: "Tôi không còn trẻ để nôn nao, rộn ràng đón Valentine như sinh viên của mình. Tôi nghĩ dịp này là một cơ hội tốt với mình. Bên cạnh những ngọt ngào của bạn bè, sinh viên, học trò, tôi sẽ có dịp kiểm điểm lại bản thân xem mình đang có gì và không có gì. Tôi sẽ quý trọng và tập trung vào những điều mình đang có".

Có đôi chưa chắc đã hạnh phúc

Anh N.M.C (nhân viên IT của một công ty truyền thông có tiếng ở Hà Nội và Tp.HCM) không thể nào quên được mùa Valentine năm 2013. Chỉ vì một điều nhỏ nhặt mà bạn gái anh đã đòi xuống xe và đứng khóc bên đường mặc cho nhiều người dòm ngó khi cả hai cùng đi dạo.

Trước Valentine 2 tuần, anh và bạn gái đã từng có một chuyến du lịch miền Tây dài ngày bằng xe máy. Không khí vui vẻ của chuyến đi đó khiến anh nghĩ sẽ không có gì có thể thay thế được sau đó. Đến Valentine, anh chỉ tặng người yêu một món quà nhỏ tượng trưng rồi chọn một quán cà phê yên tĩnh đề ngồi tâm sự. Hôm đó cũng là mồng Năm tết. Anh không thể sáng tạo được trò gì hay ho nữa vì hai người đã quá vui trong chuyến đi miền Tây và suốt dịp Tết vừa rồi.

Ngồi được ít phút, bạn gái anh đòi về. Trên đường về cô liên tục trách, cho rằng anh đã chán cô, không còn muốn làm gì hay ho, sáng tạo cho cô trong dịp quan trọng thế này. Cô đòi xuống xe và cứ đứng khóc thật lâu trên đường Lý Thường Kiệt.

Sau này, hai người đã chia tay vì nhiều lí do khác nữa. Kinh nghiệm của anh về việc đó: "Nếu bình thường đã quá hạnh phúc và ân cần với nhau, ngày Valentine sẽ dễ trở nên nhàm chán vì sức sáng tạo của người ta là có hạn".

Các chiêu chống buồn của hội
Những thường ngày đã rất ân cần lãng mạn, khiến người trong cuộc cạn sức sáng tạo trong ngày đặc biệt.
Chia sẻ