Cho rằng nhân tình có người khác, gã đàn ông tạt xăng rồi khóa trái cửa bên ngoài châm lửa đốt khiến hai mẹ con vợ hờ bỏng nặng.
Sau khi đóng cửa châm lửa đốt, người cha khiến 2 con bỏng nặng còn bản thân sau đó cũng tử vong. Người mẹ ở lại hiện bị sốc tâm lý vì bi kịch xảy đến với gia đình.
Khối u trên người bé xuất phát từ thành ngực, hố nách, mặt trước đầu trên xương cánh tay, kích thước 8x8cm.
Dị tật “thai trong thai” của bé trai có tỉ lệ mắc bệnh 1/500.000 trường hợp sinh.
Sau phẫu thuật điều trị bệnh tim bẩm sinh, bé gái bị biến chứng nặng nề ở thận, phổi... và lâm dần vào truỵ tim. Trong thời điểm "không còn gì để mất", các bác sĩ tại Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã làm một việc mà trước giờ chưa từng làm.
Ngày 24/9, êkip bác sĩ 2 BV đã phối hợp khá nhịp nhàng, giúp ca phẫu thuật EXIT diễn ra thuận lợi, khơi thông đường thở khi bé vẫn còn nằm nửa trong, nửa ngoài bụng mẹ.
Đưa con lên TP.HCM khi tinh thần vẫn đang hoảng loạn, đã có lúc người mẹ nghĩ con trai sẽ phải bỏ mắt, chịu cảnh mù lòa vĩnh viễn khi nhiều bệnh viện lắc đầu, từ chối điều trị.
Bé gái nhập viện vì liên tục ho đàm, mệt người kéo dài. Khi chụp hình X-quang, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi có dị vật nguy hiểm nên đã được chuyển lên tuyến trên tiến hành nội soi cấp cứu.
Bé trai được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mặt có nhiều đường rách thiếu hổng nhiều, lộ tổ chức cơ, mỡ, xương, răng vì bị chó hàng xóm tấn công khi đang ngồi ăn xúc xích.
Bé trai nhập viện với tình trạng hoảng loạn, quấy khóc vì một sự cố đau lòng liên quan đến con chó nuôi trong chính nhà mình.