Buồn thiu đứng ngoài cửa nhìn "sen" chơi với hoàng thượng khác, nhưng vì đen xì như cục than nên "boss hắc ám" này khiến người ta vừa thương vừa buồn cười

Liên Thành,
Chia sẻ

Nếu nhìn không kĩ thậm chí bạn còn chẳng biết ngoài cửa có 1 chú mèo chứ đừng nói là phát hiện ra nó đang bùn thiu vì tủi thân.

Bài viết được đăng tải lên hội nhóm rất đông thành viên dành cho những người yêu thích mèo của P.T.N đang thu hút rất nhiều bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng.

Đầu tiên phải nói thật rõ đây là 1 câu chuyện buồn, ít nhất là buồn với chú mèo đang ngồi ngoài cửa để ngắm nhìn con sen cưng nựng hoàng thượng khác.

Khổ nỗi, nếu không có chú thích rõ ràng "ngoài cửa có 1 chú mèo" thì chắc nhiều người phải mất thêm vài giây để tìm xem chú mèo kia đang ngồi ở vị trí nào.

Buồn thiu đứng ngoài cửa nhìn "sen" chơi với hoàng thượng khác nhưng vì đen xì như cục than nên khiến người ta vừa thương vừa buồn cười - Ảnh 1.

Cục than đang tủi thân ngồi ngoài cửa.

Theo bài viết của P.T.N, gia đình có 2 boss, 1 màu đen và 1 màu vàng, có lẽ boss vàng còn bé bỏng nên được cưng nựng nhiều hơn chút xíu, ấy thế mà "cục kim cương đen" kia đang tủi hờn ngồi 1 xó ngó vào nhìn.

Để ngắm nhìn và "thấu hiểu" ánh mắt buồn rười rượi kia thì bạn phải zoom vào hình ảnh bởi boss nhà hơi đen quá nên hơi khó "đồng cảm".

Buồn thiu đứng ngoài cửa nhìn "sen" chơi với hoàng thượng khác nhưng vì đen xì như cục than nên khiến người ta vừa thương vừa buồn cười - Ảnh 2.

Phải zoom kĩ vào thì người ta mới nhìn ra được đây là 1 câu chuyện buồn.

Thậm chí, cục than này còn cố tình ngồi ngoài cửa nhìn vào trong phòng cứ như thể câu chuyện "con yêu con ghét" trong truyền thuyết vậy.

Hình ảnh của chú mèo đen và buồn này khiến không chỉ con sen của mình mà còn rất nhiều con sen trong thiên hạ dở khóc dở cười. Nhìn khuôn mặt nghệt ra kia người ta thương thì ít mà ôm bụng cười thì nhiều.

Chia sẻ