Bức xúc với chị gái ngang ngược đi siêu thị sắm Tết, đẩy xe cán qua chân người khác không xin lỗi còn mắng ngược

Lou,
Chia sẻ

"Chị nhảy lên xô cái xe đẩy có con của chị ngồi trong đó, cán trúng ngón chân mẹ mình. Mẹ mình chưa chửi mà chị chửi lại mẹ mình, gọi mẹ mình là mày trong khi mẹ mình 50 rồi và đáng tuổi mẹ chị ấy".

Vừa qua, trong một hội nhóm kín được đông đảo bạn trẻ quan tâm theo dõi, một thành viên đã chia sẻ câu chuyện đầy bức xúc của mình. Trong một dịp cùng mẹ đi mua sắm chuẩn bị Tết, hai mẹ con cô đã gặp phải một người phụ nữ thiếu ý thức mà còn hung dữ. 

Cô kể: "Hôm nay mình cùng mẹ đi siêu thị. Tết tới đông đúc, ở tỉnh khác người ta đổ lên nhiều lắm. Ra tính tiền gặp chị này. Ban đầu cũng đứng đợi bình thường, tới phiên chị, chị nhảy lên xô cái xe đẩy có con của chị ngồi trong đó, cán trúng ngón chân mẹ mình. Mẹ mình đau quá, hỏi sao lại đẩy dữ vậy. Mẹ mình chưa chửi mà chị chửi lại mẹ mình: "Mày là cái đồ mất dạy". Gọi mẹ mình là mày trong khi mẹ mình 50 rồi và đáng tuổi mẹ chị ấy.

Chị nói là chị có xin phép nhưng mình thề, mình và mẹ không nghe chị nói tiếng nào huống hồ là xin phép. Mẹ mình nói không nghe thì chị rú lên rồi chửi tám đời nhà mẹ mình lên. Bảo vệ không can được với cái miệng của chị. Lúc mình chửi lại thì chị không dám chửi với mình mà cứ chõ mồm sang mẹ mình.

Rồi chị đứng chửi cha, chửi mẹ mẹ con mình một hồi, tính tiền xong mới chịu im và đi. Chị đi với chồng con mà giở cái thói đầu đường xó chợ, anh chồng thì sợ quá trốn đâu mất. Mình không hiểu sau này chị dạy con nó như thế nào đây. Nhìn con bé nhìn mẹ nó chửi mà rưng rưng thấy tội.

Mẹ mình có học thức chứ không phải loại thất học như chị. Các bạn xem cái xe có con nhỏ thêm thùng nước ngọt ở dưới mà cán ngang chân mẹ mình sưng luôn. Lúc đó cả cái siêu thị đều xúm lại nghe chửi".

Bức xúc với chị gái ngang ngược đi siêu thị sắm Tết, đẩy xe cán qua chân người khác không xin lỗi còn mắng ngược - Ảnh 1.

Câu chuyện được chia sẻ cách đây không lâu đã nhanh chóng thu hút được đông đảo sự chú ý của người dùng mạng. Hành vi ngang ngược của người phụ nữ được nhắc đến trong câu chuyện khiến nhiều người không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Rất nhiều bình luận ra chiều đồng cảm với mẹ con cô nàng đen đủi đã được để lại:

"Bạn hiền quá vậy. Nếu là mình trong trường hợp ấy, mình sẽ cầm gì nằng nặng, phang thẳng vào mặt. Đụng tới mình thì mình có thể bỏ qua chứ đụng tới mẹ mình thì thôi xác định là có chuyện. Còn không thì dắt nhau lên phường".

"Không cần đôi co với loại người như thế này làm gì bạn ơi. Người văn mình thì mình còn nói cho người ta hiểu vấn đề. Chứ cái loại cãi cùn như thế này thì cho next. Cuối năm xem như cái hạn đi nè".

"Chửi nhau là chuyện bình thường của xã hội, có học hay không cũng vậy. Bên đó chửi mẹ bạn trước là bên đó sai, không cần phải nhịn. Chửi không lại thì nhào vô, không thể để mẹ mình bị người ta nặng nhẹ như vậy được".

Những ngày cuối năm, tình trạng quá tải ở các khu mua sắm, trung tâm thương mại là chuyện không thể tránh khỏi, bởi ai cũng muốn nhà cửa mình đủ đầy nhất để đón một cái Tết sung túc. Chính sự đông đúc, chen lấn, xô đẩy, đôi khi khiến tâm lý người đi mua sắm không được ổn định. Bên cạnh đó, những tai nạn không mong muốn dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có dễ dàng xảy ra.

Đứng trước những tình huống này, có lẽ đôi bên nên hết mực bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc để tránh khỏi những xung đột ảnh hưởng đến không gian chung. Một câu "xin lỗi" không quá khó để có thể nói ra, nhưng chắc chắn nó sẽ khiến tâm trạng nhiều người tốt hơn. Như ông bà ta vẫn thường hay nói: "Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", chị em chú ý nhé.

Chia sẻ