Bức xúc vì bị em họ nghịch hỏng thỏi son bạc triệu, cô gái chẳng những không được bênh mà còn bị mắng thêm

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Có đồ đắt tiền thì không biết giữ, trẻ con nó hiếu động, táy máy nên nghịch cũng là chuyện thường. Đó là những lời trách cứ của cư dân mạng khi nghe xong chia sẻ dài của cô gái trẻ.

Vì sao người ta thường nói hôn nhân phức tạp hơn tình yêu rất nhiều? Một trong nguyên nhân chính là bởi khi yêu là chuyện của hai người, nhưng khi lấy nhau, là chuyện của hai gia đình, hai dòng họ.

Rất nhiều mâu thuẫn nảy sinh cũng từ đây. Chỉ trong gia đình như mẹ chồng – nàng dâu, chị dâu – em chồng,.. thôi đã đủ phức tạp. Khi những mâu thuẫn còn vượt tầm gia đình thì lại càng mệt mỏi.

Mới đây, cô gái trẻ này đã chia sẻ những bức xúc của mình về lũ trẻ con của bà dì họ làm hỏng đồ makeup bạc triệu của mình, nhưng thay vì những lời bênh vực thì cô gái lại bị trách vì không biết tự bảo quản đồ đạc của mình. Cụ thể, câu chuyện cô gái chia sẻ rất dài, chi tiết:

Bức xúc vì bị em họ nghịch hỏng thỏi son bạc triệu, cô gái chẳng những không được bênh mà còn bị mắng thêm - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

"Tao ở với gia đình chồng, sát vách ngoại chồng. Cuối tuần mấy người cậu, dì hay dẫn con cháu về nhà ngoại tao. Trong đó có 1 người có 2 đứa con gái, 1 đứa 10 tuổi và 1 đứa 13 tuổi. Chuyện chẳng có gì xảy ra nếu như tao không phát hiện 2 cái đứa nhỏ lén vào phòng tao nghịch mỹ phẩm của tao.

Tao làm make-up, hay mua mỹ phẩm đắt tiền để làm cho khách và hay cất trong phòng. Tao cũng ngại khóa cửa phòng vì sợ mọi người bảo là sợ trộm đồ hay gì. Đỉnh điểm là 1 hôm tao bắt gặp đứa nhỏ dùng cây son Dior của tao quệt đầy mặt, còn đứa lớn lén lấy cây TF và 1 hộp phấn Mac bỏ vào túi quần. Tao không làm lớn, chỉ hỏi "Ai cho 2 đứa tự tiện phá đồ của chị?"

Bà dì, mẹ của 2 đứa nó nguýt dài: "Hai cây son có bao nhiêu đâu mà không cho em nó mượn?"

Chồng tao mới gắt lên: "Son tiền triệu làm cho khách mà có bao nhiêu, lấy nhiêu đó không cho là thì nó còn lấy tới thứ gì?"

Bà ấy cũng ngại nên vả con bé lớn kiểu dằn mặt xong bỏ đi qua nhà ngoại.

Mẹ chồng tao sợ mất lòng chị em nên bảo tao: "Thôi con cứ khóa cửa phòng cho an toàn, khỏi mất công lớn chuyện, tụi nó con nít được chiều quá nên không biết gì phép tắc."

Mà có phải khi nào tao cũng ở nhà mà khóa cửa, nhất là thứ bảy, chủ nhật tao phải đi làm cô dâu xa nhà, chồng tao lại hay đoảng quên khóa cửa rồi lui cui sau nhà. Lâu lâu về lại thấy mất chai nước hoa, hộp phấn, lâu lâu lại thấy son bị trầy, dây bẩn đầy giường.

Tao phải xử lý làm sao cho phải phép, chả nhẽ tao đi làm phải khóa cả cửa, mà chủ nhật chồng tao được nghỉ nên hay ngủ đến trưa, tao lại đi làm sớm. Làm sao cho phải phép lẫn vẹn lòng cả mẹ chồng và bà con bên chồng tao mà tao vẫn được yên ổn đây bọn mày."

Bức xúc vì bị em họ nghịch hỏng thỏi son bạc triệu, cô gái chẳng những không được bênh mà còn bị mắng thêm - Ảnh 2.

Thỏi son bị nghịch hỏng không phải lần đầu.

Sau khi đăng đàn, nhiều chị em đã vào cho ý kiến nhưng bênh vực và cảm thông thì ít mà trách cứ thì nhiều:

"Sao đoảng thế, đồ kiếm cơm mà không cất giữ cẩn thận để trẻ con nó nghịch."

"Biết trẻ con nó táy máy làm hỏng đồ rồi mà không tự nghĩ cách khác phục, lại còn để xảy ra tình trạng này thêm vài lần nữa thì đúng là dại. Lên mạng kêu ai thương, đồ mình thì lo mà giữ chứ."

"Thiếu gì cách mà không nghĩ ra, để chúng nó nghịch hỏng cả chục lần rồi lại kêu? Mua tủ khóa vào, làm hai chìa khóa, không thì cứ khóa cửa vào. Mệt mẹ lắm cơ."

"Không bênh trẻ con nhưng chuyện cũng không có gì nếu như mình biết cách xử lý. Nói thật chứ như hồi còn bé mình bị đánh rồi dọa đủ thứ vẫn nghịch bỏ xừ ra ý, có suy nghĩ được gì sâu xa đâu. Nói chung là biết chúng nó nghịch như thế rồi, lại không muốn mất lòng ai cả thì mình cho đồ của mình vào tủ khóa vào hoặc để lên chỗ thật cao hay là giấu đi cho chúng nó không tìm thấy. Vài lần hết cái nghịch thì nó cũng thôi, còn biết nó nghịch mà vẫn bày ra trước mắt chúng nó thì đúng là chỉ có nước mang lên MXH kêu ca thôi."

"Mày đi làm sớm, chồng ở nhà thì đánh 2 chìa khóa phòng. Chồng ở nhà khi nào dậy nó mở, còn không thì đưa mẹ chồng mày bà có việc bà vô, không thì thôi cơm không ăn gạo còn đấy. Còn bọn khỉ kia kệ chúng nó mày nói người ta lại giận rồi đi bêu rếu mệt lắm."

Bức xúc vì bị em họ nghịch hỏng thỏi son bạc triệu, cô gái chẳng những không được bênh mà còn bị mắng thêm - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, cũng có một số người cho rắng:

"Mình cũng bị làm hỏng đồ thế này rồi mình biết, tức lắm chứ mà không phải con mình, không lôi ra tét mông được. Thôi, mất lòng trước hơn được lòng sau, lần sao nói mẹ nó cấm tiệt vào phòng phá đồ."

"Chẳng hiểu sao bênh, 10 tuổi, 13 tuổi rồi chứ phải bé nữa đâu trời. Lần sau bắt gặp lôi nó ra cho cả họ thấy, bảo thỏi son vài triệu bị chúng nó làm ra thế này, ai chịu đền? Phải cứng vào không cứ bị bắt nạt mãi thôi."

Đúng là trẻ con hiếu động và nhiều khi không lường trước được hậu quả, quan trọng là hành động của người lớn. Nếu muốn bảo quản được đồ của mình, vừa không mất lòng họ hàng, có lẽ cô gái này nên tham khảo những cách của cư dân mạng.

Chia sẻ