Bức xúc của mẹ vợ và con rể trong căn nhà chỉ 15m2

Trần Hà,
Chia sẻ

Tình huống khó xử khiến chàng rể ái ngại ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Câu chuyện được chia sẻ trên nền tảng Xiaohongshu nhận về nhiều sự quan tâm, tranh cãi từ netien. Câu chuyện được chính cô con gái bình luận trong một bài viết chia sẻ về những điều gây khó khăn trong cuộc sống chung giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, mẹ vợ - con rể.

Bức xúc của mẹ vợ và con rể trong căn nhà chỉ 15m2- Ảnh 1.

Hải Lan cho biết cả hai xảy ra tranh cãi. Ảnh minh họa.

“Mình may mắn không phải làm dâu vì vợ chồng mình đều đi làm ở thành phố. Nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn mà vợ chồng mình cũng chỉ dám thuê một căn phòng nhỏ, rộng chừng 15m2. Phần lớn là vì muốn tiết kiệm tiền sau này cho tương lai của hai đứa.

Vì cũng chưa có ý định sinh con nên như thế cũng đủ để cả hai sinh hoạt, đi làm cả ngày. Cho đến khi xảy ra biến cố, mẹ mình phải lên thành phố, ở cùng vợ chồng mình. Những bất tiện trong cuộc sống bắt đầu xảy ra…”, Hải Lan (27 tuổi, ở Tân Cương, Trung Quốc) chia sẻ.

Cô cho biết những rắc rối bắt đầu xảy ra. Vì căn phòng quá nhỏ nên cả hai đã bỏ đi khu bếp, làm thành vách ngăn cho một chiếc giường nhỏ. Thế nên, bếp đã phải chuyển ra ban công, chỉ vừa vặn để một chiếc bếp điện và một vài đồ dùng khi nấu ăn. Điều này đồng nghĩa với việc việc rửa bát, rửa rau,... đều phải chuyển vào nhà tắm (đồng thời cũng là nhà vệ sinh).

Bức xúc của mẹ vợ và con rể trong căn nhà chỉ 15m2- Ảnh 2.

Bức xúc của mẹ vợ và con rể trong căn nhà chỉ 15m2- Ảnh 3.

Căn phòng siêu nhỏ cho 3 người ở. Ảnh minh họa.

“Như thời sinh viên, bọn mình cũng quá quen thuộc với điều này, nó không có quá nhiều bất tiện. Nhưng cuộc sống gia đình phức tạp hơn nhiều. Ví như mình và mẹ thì không sao nhưng chồng mình - con rể thì lại khác.

Anh ấy đã phàn nàn với mình nhiều lần về việc anh ấy đang đi vệ sinh hoặc đang tắm thì mẹ vợ lại gõ cửa vì cần rửa rau, rửa thịt hoặc lấy cái gì đó. Điều này khiến anh ấy khó xử vô cùng… ”, Hải Lan kể.

Theo lời, Hạ Tần - chồng của Hải Lan, có lần đang đi tắm thì anh lại bị mẹ vợ “làm phiền” khi liên tục gõ cửa, nhờ lấy nước vào nồi để nấu ăn. Không chỉ một mà rất nhiều lần nhưng vì là con rể, chuyện cũng khá riêng tư nên Hạ Tần không dám nói với mẹ vợ. Thời gian đầu, anh còn không nói với vợ.

“Hôm đó, chồng tôi có ý định thuê một căn phòng khác rộng hơn, xa chỗ làm của tôi hơn mà tiền cũng đắt nhưng không quá cao. Tính tôi thì lại tiết kiệm mà thấy ở như vậy cũng chẳng sao nên tất nhiên tôi từ chối ngay. Nhưng chồng tôi có vẻ kiên quyết lắm. Sau một hồi tranh cãi qua lại, anh ấy mới kể câu chuyện nêu trên.

Anh ấy nói với vẻ mặt uất ức nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi đề xuất anh ấy nói thẳng với mẹ hoặc để tôi nói, vì mục tiêu của tôi vẫn là tiết kiệm tiền. Bây giờ giá cả leo thang, tiền dư hàng tháng của vợ chồng tôi cũng chẳng có nhiều, phải tiết kiệm để sau này còn sinh con nữa chứ” , Hải Lan chia sẻ.

Bức xúc của mẹ vợ và con rể trong căn nhà chỉ 15m2- Ảnh 4.
Bức xúc của mẹ vợ và con rể trong căn nhà chỉ 15m2- Ảnh 5.

Con rể và mẹ vợ xảy ra tình huống khó xử vì ở nhà quá chật. Ảnh minh họa

Cô cho biết thêm cả hai vẫn đang tranh cãi, chưa biết quyết định như thế nào. Hơn nữa, cô còn hiểu lầm, có chút nghĩ rằng chồng đang than phiền khi mẹ vợ đến sống cùng.

Thế nhưng, phần lớn cư dân mạng lại lên tiếng bênh vực người chồng, cho rằng đây cũng là vấn đề tế nhị. Trong vai trò người con rể có thể anh sẽ ái ngại, không dám nói thẳng nên thay vì lên MXH than vãn thì người vợ nên thông cảm, và nói khéo với mẹ giúp chồng. Vì sống chung, lại ở trong một căn phòng chỉ 15m2 nên những điều bất tiện càng nhiều thêm. Song, nếu hai vợ chồng hiểu cho nhau và khéo léo xử lý thì có rất nhiều cách.

Netizen đề xuất loạt giải pháp và đưa ra lời khuyên: “Bây giờ bạn có thể tranh thủ một hôm nào đó chồng không có nhà, nói khéo với mẹ mình, kiểu con rể cảm thấy ngại thôi. Nếu nấu ăn có thể chuẩn bị trước hoặc chờ rồi hãy dùng nhà vệ sinh, trừ việc nào khẩn thiết thôi.

Đặt ở vị trí của mình, không chỉ là mẹ vợ đâu mà bố mẹ ruột mình cũng thấy ngại và có phần hơi không thoải mái đó”, “Việc này tưởng to nhưng nếu mỗi người thử đặt mình vào vị trí của nhau là hiểu mà. Nó cũng không quá phức tạp ấy, cứ nói thẳng là được á”,

“Cứ nói đi là mẹ sẽ hiểu à nhưng đôi khi người lớn cũng hay nghĩ ngợi, nên nói khéo là được. Hoặc xem có cách nào khắc phục được không như lắp thêm bồn nước ở ban công”, ... là những bình luận của netizen.

Nhiều người cũng khuyên Hải Lan nên suy nghĩ, cân nhắc thêm về vấn đề chuyển đến một căn nhà rộng hơn, nếu kinh phí cho phép. Bởi, bây giờ mẹ cô cũng đang ở chung, không gian rộng hơn cũng giúp bà thoải mái hơn. Sinh hoạt của gia đình cũng tiện lợi hơn, ai cũng vừa ý.

“Ai cũng biết là nên tiết kiệm nhưng cái gì cần thiết thì phải chi chứ. Vấn đề nhà ở quan trọng mà vì chúng ta sống trong đó hằng ngày. Đừng có nghĩ là nó nhỏ nhặt, vì tiểu tích thành đại đó”, “Nếu giá không chênh quá nhiều thì cứ chuyển đến căn rộng hơn đi rồi hai vợ chồng cố gắng đi làm thêm tiền bù vào”,

“Nói chung đây cũng là vấn đề riêng, tùy cách giải quyết của mỗi người. Tụi mình chỉ góp ý thôi nhưng thấy nó cũng không khó giải quyết, bạn đừng quá khắt khe với chồng quá”,. .. là những bình luận của netizen.

Còn bạn, nghĩ sao về vấn đề này?

Nguồn: Xiaohongshu

Chia sẻ