Bức tâm thư xúc động của cô Hiệu phó Văn Thùy Dương và khoảnh khắc thầy trò trường Lương Thế Vinh cùng nhau ủng hộ miền Trung khiến ai cũng rơi nước mắt

Tiểu Bạch Dương,
Chia sẻ

Tấm lòng của cô Văn Thùy Dương và hàng nghìn thầy trò trường Lương Thế Vinh hướng về miền Trung thật đáng trân trọng.

Những ngày này, người dân cả nước đều lo lắng hướng về miền Trung, ngóng trông tin tức mỗi ngày với tâm trạng thấp thỏm. Tin buồn cứ xảy đến liên tiếp trong mưa lũ, mất mát nhiều vô số kể, nên ai cũng nguyện cầu thiên tai chóng qua để người dân miền Trung bớt đau thương.

Với truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta, đồng bào khắp nơi đã cùng nhau kêu gọi quyên góp, ủng hộ sức người sức của viện trợ cho “khúc ruột” miền Trung. Rất nhiều người nổi tiếng như Thủy Tiên, Trấn Thành... đã đứng ra nhận ủng hộ và trực tiếp đi đến những vùng bão lũ để mang nhu yếu phẩm, tiền bạc cho bà con khắc phục khó khăn, còn hàng triệu người khác thì âm thầm đóng góp theo cách riêng của mình để gửi gắm tấm lòng dù ít dù nhiều cho miền Trung thân thương.

Cùng chung một trái tim hướng về đồng bào miền Trung đang phải chịu hậu quả nặng nề của bão lũ, cô Hiệu phó nổi tiếng Văn Thuỳ Dương - con gái út cố nhà giáo Văn Như Cương đã chia sẻ tâm sự vô cùng xúc động, kèm hình ảnh về buổi quyên góp đầy ý nghĩa do hàng nghìn thầy trò trường Lương Thế Vinh chung tay thực hiện. Các em học sinh ủng hộ tuỳ theo điều kiện của mình, còn thầy cô giáo cũng làm gương rất tích cực, làm nên những khoảnh khắc xúc động vô cùng trong một sáng Hà Nội vừa qua cơn mưa lạnh đầu đông.

Văn Thùy Dương - Ảnh 1.

Từng dòng tâm thư sâu sắc và chan chứa tình cảm của cô Hiệu phó Văn Thuỳ Dương khiến bao người rưng rưng nước mắt.

"Bão chồng lên bão! Nhìn mưa không dứt mà xót cả ruột cả gan. Thương dân miền Trung, xót xa cho những chiến sĩ dũng cảm hy sinh trong bão lũ. Chắp tay cầu Trời cho mưa nhanh dứt bão nhanh tan để dân miền Trung bớt đi mất mát.

Đêm không ngủ được khi nghĩ về 13 chiến sĩ xông pha vào vùng lũ và không bao giờ về nữa, 10 công nhân không biết sẽ được tìm thấy nơi nao. Lúc nào cũng nghĩ về người mẹ chuẩn bị đón niềm vui sinh con, chuẩn bị gặp mặt con sau 9 tháng thai nghén thì... lũ đã cuốn trôi đi tất cả, cuốn đi cả hy vọng và niềm vui, hạnh phúc và sự mong chờ. Lúc nào trong đầu cũng nghĩ về hai mẹ con ở Quảng Nam dọn nhà sau lũ bị điện giật tử vong, hai em bé 13 và 15 tuổi đi lội nước, trượt chân và bị nước lũ cuốn trôi, lúc nào trong đầu cũng hiện lên hình ảnh người dân chia gói mỳ tôm làm 3 cầm hơi qua ngày...

Tính đến 17h ngày 14/10/2020 đã có hơn 40 người thiệt mạng và mất tích, hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập sâu, chưa thể thống kê hết số km đường giao thông bị sạt lở, rất nhiều địa phương bị cô lập, chia cắt hoàn toàn. Người dân vùng lũ đang rất cơ cực trong cảnh ngập úng, không có điện, không có nước sinh hoạt, không ti vi, báo đài, không có chiếu sáng vào ban đêm, điện thoại hết pin, lương thực, thực phẩm ướt hoặc bị trôi, không có chỗ nấu...

Và rồi ngày hôm qua, lại thêm 22 cán bộ bị vùi lấp. Thông tin là mưa sẽ chưa dừng và vì vậy mà việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn, thông tin rằng tất cả đều biết đi vào vùng lũ là thật sự nguy hiểm mà vẫn đi bởi lẽ không đi thì dân vùng lũ sẽ đói... và họ sẵn sàng hy sinh bản thân mình.

Đau chồng lên đau, nước mắt cứ chảy ra mà không sao ngăn lại được!

Sáng nay đứng dưới cờ, nhìn các con cùng bảo nhau chia sẻ nỗi mất mát với đồng bào miền Trung... muốn đi về nơi ấy, mang tình cảm của các con về với miền Trung...

Thương đến trào nước mắt...

Chắp tay tưởng niệm những cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh, những người tôi chưa một lần gặp mặt... họ là đồng bào của chúng tôi!!!”.

Văn Thùy Dương - Ảnh 3.

Nghe sao mà xót xa, buồn vô hạn. Không chỉ có cô Dương mà bao người khác cũng ngóng trông tin tức từng ngày giống thế, cầu mong phép màu sẽ xảy ra, nước lũ sẽ cạn đi và cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường.

Có thể món tiền quyên góp của thầy trò trường Lương chỉ giúp đỡ được phần nào đó cho người dân miền Trung, nhưng vật chất nhỏ tấm lòng to, chắc chắn đồng bào nơi bão lũ sẽ có thêm cái ăn cái mặc để chống chọi qua thiên tai. Dù chỉ một chút thôi cũng là quý giá với người dân trong thời điểm hiện tại, ai có gì giúp nấy, hãy chung tay cứu trợ miền Trung thương yêu!

Chia sẻ