Bức ảnh thi thể em bé di cư lạnh ngắt trong tay người cứu hộ khiến người xem đau đớn

Hồng Nam,
Chia sẻ

Hình ảnh em bé di cư chết đuối thêm một lần nữa cho thấy hậu quả bi thảm trong những chuyến hành trình di cư vượt biển vẫn đang diễn ra hàng ngày trên thế giới.

Một bức ảnh đau lòng về thi thể em bé di cư nằm lạnh ngắt trong vòng tay người cứu độ đã được nhân viên trong một tổ chức nhân đạo chia sẻ. Thi thể của đứa trẻ đã được đưa lên từ mặt nước vào ngày thứ 6 (27/5) vừa qua ở ngoài khơi bờ biển phía nam của nước Ý. Em bé là một trong những nạn nhân xấu số của vụ lật thuyền xảy ra mới nhất tại vùng biển Địa Trung Hải.

lật thuyền
Hình ảnh thi thể một em bé di cư nằm gọn trong vòng tay người cứu hộ khiến thế giới thêm chấn động.

Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 29/5 cho hãng tin AP biết hơn 700 người có thể đã thiệt mạng trong 3 vụ lật thuyền chở người di cư trên Địa Trung Hải xảy ra trong 3 ngày liên tiếp vào tuần qua.

Theo UNHCR, vụ lật thuyền đầu tiên xảy ra hôm 25/5, khiến 100 người vẫn còn mất tích. Hải quân Ý đã chụp được những hình ảnh kinh hoàng của vụ việc trong lúc tiến hành chiến dịch cứu hộ. Một ngày sau đó, khoảng 15 người thiệt mạng và 550 người mất tích trong vụ lật một chiếc thuyền chở 670 người.

Đến ngày 27/5, một chiếc thuyền bị lật khiến ít nhất 45 người thiệt mạng và nhiều người mất tích trong lúc 135 người được cứu. Những người sống sót sau 3 vụ lật thuyền đã được đưa đến TP Taranto và thị trấn Pozzallo của Ý. UNHCR đang tìm cách thu thập thông tin từ họ về những gì đã xảy ra.

lật thuyền
Hơn 700 người có thể đã thiệt mạng trong 3 vụ lật thuyền chở người di cư trên Địa Trung Hải trong tuần vừa qua.

sống sót
Rất ít người may mắn được sống sót.

Theo Martin, người đàn ông đã phát hiện thi thể em bé xấu số trong làn nước "giống như một búp bê, dang cánh tay ra" cho biết: "Tôi nắm lấy cánh tay của bé và kéo thi thể của em lại rồi ôm gọn em trong vòng tay một lúc để che chở cho em như thể em vẫn còn sống vậy. Đôi bàn tay nhỏ xíu của bé đan vào ánh nắng mặt trời, đang chiếu sáng vào đôi mắt như thiên thần của em nhưng nó đã không thể cử động được nữa".

Lực lượng cứu hộ cho biết họ không rõ liệu bố mẹ của em còn sống sót hay không. Lực lượng cứu hộ cũng đang kêu gọi châu Âu hãy cho phép người nhập cư được sinh sống một cách hợp pháp và an toàn, hãy mở cửa đón chào họ để dập tắt tình trạng buôn người và chấm dứt những thảm kịch tương tự có thể xảy ra.

Hình ảnh thi thể của em bé di cư ở bờ biển ngoài khơi nước Ý một lần nữa khiến cả thế giới thêm chấn động, gợi nhắc cho hàng triệu người về thảm kịch di cư diễn ra vào năm ngoái, khi hình ảnh cậu bé di cư Syria nằm chết trên bờ biển khiến cả thế giới chết lặng.

Làn sóng di cư vẫn đang diễn ra mạnh mẽ bất chấp quy định siết chặt người di cư và tị nạn của các nước châu Âu. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng liệu tình trạng này bao giờ mới kết thúc? Có lẽ cho đến nay câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.

di cư
Thi thể em bé di cư Aylan nằm trên một bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 9/2015 đã khiến cả thế giới chấn động.

Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ