Britney Spears phản pháo nhận xét cô "đáng bị đánh": "Không phụ nữ nào đáng bị đánh cả"

A,
Chia sẻ

Britney Spears đã vừa lên tiếng chỉ trích nhận xét rằng cô "đáng bị đánh" bởi nhân viên an ninh của ngôi sao NBA Victor Wembanyama.

Britney Spears đã vừa có động thái đáp trả một đài phát thanh vì đã "nói bậy bạ" về cô sau sự việc không mấy vui vẻ - Britney bị nhân viên bảo vệ của ngôi sao NBA Victor Wembanyama tát khi cô định xin chụp chung một tấm ảnh với ngôi sao 19 tuổi người Pháp.

Britney Spears phản pháo nhận xét cô "đáng bị đánh": "Không phụ nữ nào đáng bị đánh cả" - Ảnh 1.

Britney đã tuyên bố trong một video trên Instagram vào cuối ngày thứ Ba (giờ Mỹ) về một bản tin nói rằng cô "đáng bị đánh" và bác bỏ vụ tấn công là vì nhân viên an ninh "đang làm công việc của họ và bảo vệ khách hàng của họ". Chính nhận xét này đã thôi thúc Britney chia sẻ kinh nghiệm của chính mình về sự nổi tiếng.

"Tôi đã ở cùng với những người nổi tiếng nhất thế giới" - Britney nói - "Nhóm * NSYNC đã có lúc, các cô gái sẽ ném mình vào họ theo đúng nghĩa đen".

"Trên đường vào nơi này, tôi đã bị ba đứa trẻ 12 tuổi xô ngã khi cố chụp bức ảnh của tôi. Bảo vệ của tôi, không một lần, chạm vào họ hoặc thậm chí đến gần họ" - Britney nói thêm.

Ca sĩ 41 tuổi cũng cho biết cô "không đánh giá cao" những người nói rằng cô "đáng bị đánh vì không có phụ nữ nào đáng bị đánh cả".

Trong video chia sẻ trên, Britney không nêu đích danh tên đài phát thanh hoặc người dẫn chương trình nào đã đưa ra những bình luận trên.

Trước đó, Britney Spears thừa nhận cô đã nhận được lời xin lỗi nửa giờ sau sự cố ngày 5 tháng 7 khi đang ăn tối tại Catch ở Las Vegas nhưng nói thêm rằng cô "vẫn chưa nhận được lời xin lỗi công khai" từ Wembanyama hoặc nhân viên bảo vệ Damian Smith.

Chia sẻ