Brazil: Cô bé 10 tuổi bị người lạ trên đường cưỡng bức, giết hại dã man

Lương Nguyệt,
Chia sẻ

Một bé gái 10 tuổi đã bị một kẻ giết người man rợ ở bang Minais Gerais, phía bắc Brazil hiếp dâm, sau đó giết hại tàn nhẫn khi cô bé đang trên đường đi học về.

Vụ án chấn động diễn ra tại bang Minais Gerais vào hôm 7/6 vừa qua trong đó Jairo Lopes, 42 tuổi, bị buộc tội giết hại Raiana, cô bé 10 tuổi bằng cách móc trái tim cô bé, sau khi giở trò đồi bại.

Thiếu tá Raiana Aparecida Candida thuộc sở cảnh sát liên bang cho biết thi thể của cô bé xấu số đã được tìm thấy tại một trang trại ở Buenópolis, cách thành phố Rio de Janeiro hơn 600km về phía bắc. 

Theo đó, kẻ giết người đã tấn công nữ sinh tiểu học trong khi đang trên đường đi học về và sau đó đã kéo lê cô bé suốt trên đường rồi cưỡng hiếp và ra tay man rợ giết hại cô bé. 

bé gái
Nạn nhân là cô bé chỉ mới 10 tuổi.

Cảnh sát Brazil đã bắt giữ Jairo Lopes sau khi phát hiện hắn ta lẩn trốn trong bụi cây gần hiện trường vụ giết người trong một cuộc săn lùng kéo dài 5 ngày. Họ đã sử dụng trực thăng vận từ khu vực và cứu hắn ta thoát khỏi đám đông 500 người dân địa phương vây quanh hắn đầy giận dữ.

Được biết, lúc đầu, hắn ta kiên quyết chối cãi tội trạng của mình nhưng sau khi cảnh sát cung cấp đủ bằng chứng giết người thì hắn ta thành khẩn nhận tội. Theo điều tra ban đầu cho thấy Jairo Lopes khai nhận hắn nhắm vào nạn nhân với nỗ lực nhằm mục đích tống tiền gia đình. Trong khi đó, một số cảnh sát nhận định vụ án có tính chất nghiêm trọng hơn và có khả năng cô bé là nạn nhân của một nghi lễ ma thuật đen vì Lopes có một hình xăm trên bụng, trong đó đề cập đến một giáo phái.

Hình ảnh được công bố trên báo chí địa phương hôm 11/6 cho thấy tên giết người cởi trần ngồi ở phía sau của một chiếc xe cảnh sát với vết cắt và vết bầm tím trên khuôn mặt sau khi bị người dân địa phương “hành hình”.

đàn ông
Kẻ thủ ác bị bắt giữ.

Theo báo cáo địa phương trước đó, cho biết Lopes đã bỏ trốn sau khi gây ra một vụ giết người và hiếp dâm khác và sau đó hắn ta đã sử dụng hồ sơ cá nhân giả để nhằm che mắt cơ quan điều tra.

Ông Giovanni Idalmo de Faria, cảnh sát trưởng của bang Minais Gerais cho biết: "Chúng tôi đã phải di chuyển nhanh chóng phạm nhân từ những nơi ẩn náu bởi rất nhiều người dân địa phương đang có ý muốn giết hắn. Chúng tôi đã tiến hành tịch thu tang chứng là con dao nhuốm máu và một số chứng cứ hữu ích khác phục vụ cho công tác điều tra”.

Một người họ hàng của cô bé cho hay, nhà của Lopes cách chỗ ở của cô bé khoảng hơn 6km.

Được biết, mẹ của cô bé xấu số cũng mất khoảng 8 tháng trước sau cơn bạo bệnh và cô bé sống cùng với bố. Hiện tại, cảnh sát địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm chứng cứ để đưa ra kết luận điều tra cuối cùng.

Chia sẻ