Brad Pitt: “Chẳng ai giành chiến thắng ở tòa án, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi”

Liên Hoa - Link,
Chia sẻ

Brad Pitt lần đầu nói về cuộc ly hôn ồn ào với Angelina Jolie trên tạp chí GQ.

Lần đầu tiên, 8 tháng kể từ sau khi bị Angelina Jolie nộp đơn ly hôn ra tòa, Brad Pitt đã trải lòng mình với báo chí. Trong cuộc trò chuyện trên tạp chí GQ, nam tài tử 53 tuổi đã tâm sự rất dài về bản thân, về tuổi thơ, về sở thích chơi xe motor, về chuyện ly hôn và về bọn trẻ - điều mà anh cho là quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trong cuộc đời mình.

Đi kèm với đó là một loạt hình mới nhất của Brad Pitt được thực hiện ở nhiều địa điểm với phong cách tự do, ngẫu hứng và đậm tính tự sự. Trong từng khuôn hình, ánh mắt của Brad đều được ống kính lột tả nỗi u buồn sâu thẳm. Gương mặt anh cũng hốc hác đi trông thấy cùng thân hình mảnh dẻ hơn với nhiều hình xăm lần đầu lộ diện trước công chúng.

Brad Pitt: “Chẳng ai giành chiến thắng ở tòa án, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi” - Ảnh 1.

Trong bức hình này, nghệ sĩ nhiếp ảnh đã ghi lại được khoảnh khắc nam tài tử với gương mặt hốc hác u buồn, mắt ngấn lệ.

Brad Pitt: “Chẳng ai giành chiến thắng ở tòa án, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi” - Ảnh 2.

Brad Pitt xuất hiện với một diện mạo mới trên tạp chí GQ: trẻ trung, ngẫu hứng và phá phách.

Brad Pitt: “Chẳng ai giành chiến thắng ở tòa án, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi” - Ảnh 3.

Tuy nhiên, bộ ảnh tự sự này cũng "tố cáo" tâm trạng mệt nhoài của nam tài tử sau khoảng thời gian khủng hoảng vì gia đình tan vỡ.

Brad Pitt: “Chẳng ai giành chiến thắng ở tòa án, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi” - Ảnh 4.

Ánh mắt của Brad Pitt trong loạt hình là điểm nhấn gây ám ảnh với công chúng.

Brad Pitt: “Chẳng ai giành chiến thắng ở tòa án, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi” - Ảnh 5.

Anh thể hiện những tư thế buông lỏng bản thân và thả trôi theo cảm xúc cá nhân không giấu diếm trước ống kính máy ảnh.

Brad Pitt: “Chẳng ai giành chiến thắng ở tòa án, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi” - Ảnh 6.

Một số hình xăm rất lạ lần đầu được nam tài tử 53 tuổi "khoe" trước công chúng. Trong đó có những hình xăm nghuệch ngoạc như nét vẽ của trẻ con ở hai bên mạng sườn và vai.

Brad Pitt: “Chẳng ai giành chiến thắng ở tòa án, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi” - Ảnh 7.

Brad Pitt đã dành một cuộc trò chuyện rất dài sau 8 tháng tránh mặt truyền thông. Tuy nhiên, anh chỉ nhắc đến cái tên Angelina Jolie một lần duy nhất.

Brad Pitt: “Chẳng ai giành chiến thắng ở tòa án, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi” - Ảnh 8.

Nam tài tử nói với phóng viên rằng: "Anh nên xem phim của cô ấy". Brad Pitt nhắc tới "First They Killed My Father" - bộ phim mà Angelina Jolie thực hiện tại Campuchia.

Brad Pitt: “Chẳng ai giành chiến thắng ở tòa án, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi” - Ảnh 9.

Brad Pitt cũng cho hay, điều mà anh lo lắng nhất trong thời gian gia đình tan vỡ chính là 6 đứa con.

Brad Pitt: “Chẳng ai giành chiến thắng ở tòa án, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi” - Ảnh 10.

Anh lo lắng các con sẽ bị ảnh hưởng bởi những tin đồn rầm rộ trên mặt báo xung quanh cuộc ly hôn của bố mẹ.

Brad Pitt: “Chẳng ai giành chiến thắng ở tòa án, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi” - Ảnh 11.

Anh cũng tiết lộ, để tránh ảnh hưởng tiêu cực lên các con, anh và Angelina đã thỏa thuận được sẽ không tranh luận đúng sai tại tòa.

Brad Pitt: “Chẳng ai giành chiến thắng ở tòa án, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi” - Ảnh 12.

Brad Pitt hiện cũng đã không còn ở ngôi biệt thự mà gia đình từng sinh sống tại Los Angeles mà chuyển về ở nhà một người bạn tại Santa Monica. Anh sợ những kỉ niệm về bọn trẻ trong căn nhà ám ảnh mình.

Brad Pitt: “Chẳng ai giành chiến thắng ở tòa án, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi” - Ảnh 13.

Brad chia sẻ anh đã từng nghiện rượu nhưng đã cai thành công.

Brad Pitt: “Chẳng ai giành chiến thắng ở tòa án, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi” - Ảnh 14.

Brad cho biết: "Nửa năm qua là quãng thời gian hạnh phúc đối với tôi. Tôi cảm nhận lại cuộc sống, điều mà tôi đã lãng quên trước đó, dù cảm xúc buồn vui lẫn lộn."

Brad Pitt: “Chẳng ai giành chiến thắng ở tòa án, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi” - Ảnh 15.

Brad Pitt của hiện tại chăm chỉ tập gym, suy nghĩ tích cực mỗi sáng ngủ dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ.

Brad Pitt: “Chẳng ai giành chiến thắng ở tòa án, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi” - Ảnh 16.

Cuộc ly hôn lịch sử giữa Brad Pitt và Angelina Jolie dường như là một cú sốc quá lớn đối với nam diễn viên Allied mà đến giờ anh vẫn chưa thể vượt qua hoàn toàn.

Không chỉ có những bức ảnh lột tả tận đáy sâu tâm hồn của Brad mà GQ Style còn đem lại cho độc giả một cuộc phỏng vấn chân thực lấy đi nhiều nước mắt khi nam diễn viên 53 tuổi này trải lòng về  chứng nghiện ngập, việc đổ vỡ hôn nhân và cuộc sống hiện tại của mình.

Brad Pitt: “Chẳng ai giành chiến thắng ở tòa án, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi” - Ảnh 17.

Dạo gần đây anh hay nghe nhạc gì?

Tôi nghe nhạc của Frank Ocean rất nhiều. Tôi thấy đây là một chàng trai trẻ hết sức đặc biệt. Âm nhạc của anh ấy bóc trần sự thật, thành thật một cách đau lòng. Tôi cũng nghe Here, My Dear – một album nói về ly hôn của Marvin Gaye. Thể loại nhạc này đem lại cho tôi nhiều cảm xúc.

Tôi mới bắt đầu tham gia quá trình trị liệu. Tôi thích điều này. Tôi đã thử gặp 2 chuyên gia trị liệu tâm lý trước khi chọn được một người phù hợp.

Thế còn về rượu thì sao, anh có nhớ rượu không?

Tôi rất thích uống rượu nhưng tôi đã uống quá nhều. Và sự thật là tửu lượng của tôi có thể đánh bại một gã người Nga với chính chai vodka của anh ta. Tôi là một gã uống rượu chuyên nghiệp. Tôi uống rất giỏi.

Brad Pitt: “Chẳng ai giành chiến thắng ở tòa án, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi” - Ảnh 18.

Sao anh có thể bỏ được thói nghiện rượu?

Tôi không muốn sống như thế một chút nào nữa.

Không uống rượu thì anh uống gì thay thế?

Nước nam việt quất và nước xô đa. Tôi đảm bảo mình có một đường tiết niệu sạch nhất ở Los Angeles.

Anh có thể mô tả nơi anh đã sống, có phải anh ở căn nhà này từ tháng 9 năm ngoái?

Lúc đầu vì quá buồn nên tôi đến và nằm ngủ trên sàn nhà của một người bạn, một căn nhà gỗ nhỏ ở Santa Monica. Bạn tôi David Fincher sống ở đó. Anh ấy luôn rộng cửa đón chào tôi. Tôi đã ngủ trên sàn nhà của bạn mình 1 tháng rưỡi cho tới một hôm, lúc đó là 5 rưỡi sáng, một chiếc xe tuần tra xuất hiện. Họ không biết tôi ở trong nhà. Đó là một câu chuyện dài. Họ còn kiểm tra cả máy tính của bạn tôi. Tôi có đôi chút hoang mang khi ở đây. Tôi đã quyết định gói ghém đồ đạc và trở lại nhà mình.

Brad Pitt: “Chẳng ai giành chiến thắng ở tòa án, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi” - Ảnh 19.

Anh đã phải sống nhiều năm với việc chuyện đời tư bị công khai trước công chúng?

Đây là một trò chơi về lâu về dài đối với tôi. Tôi hy vọng những ý định và công việc của mình sẽ tự thân nói lên tất cả. Nhưng có những thứ được công khai và gây hiểu nhầm. Tôi lo lắng nhiều hơn cho các con của mình vì chúng sẽ trở thành đề tài bàn tán và bạn bè chúng từ đó sẽ có ý kiến không đúng. Tin tức không phải lúc nào cũng chính xác hoặc đầy đủ. Những thứ giật gân, nhạy cảm được đọc nhiều và đó là lý do các con tôi sẽ là đề tài và điều này khiến tôi đau đớn. Ở tình huống của tôi hiện tại, tôi lo cho con hơn. Tôi muốn đảm bảo có sự cân bằng tốt.

6 tháng qua có ý nghĩa như thế nào với anh và anh tiếp tục như thế nào?

Gia đình là trên hết. Người ta khi nằm trên giường chờ chết sẽ không nói về những gì họ đạt được hay được vinh danh. Họ chỉ nói về những người mình yêu thương hoặc những thứ họ tiếc nuối. Tôi nói điều này bởi công việc đã cuốn tôi đi, làm tôi xa cách gia đình. Lũ trẻ rất tinh tế. Chúng tiếp thu mọi thứ. Chúng cần được nắm tay và giải thích nhiều điều. Chúng cần được lắng nghe. Khi tôi quá bận rộn với công việc, tôi không thể lắng nghe các con của mình. Tôi muốn mình làm tốt hơn về điều này.

Brad Pitt: “Chẳng ai giành chiến thắng ở tòa án, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi” - Ảnh 20.

Khó khăn nhiều hơn khi việc thăm nuôi các con không được chắc chắn?

Sau tất cả chúng tôi đã có thể cùng nhau giải quyết mọi việc. Chúng tôi đều cố gắng hết sức. Tôi có nghe một luật sư nói rằng: "Chẳng ai giành chiến thắng ở tòa án, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi". Và dường như câu nói này là đúng. Bạn mất cả năm trời chỉ để tập trung cho vụ kiện tụng để chứng tỏ quan điểm của mình và tại sao bạn đúng còn họ lại sai. Thế nhưng nó chỉ làm tăng sự oán hận một cách chua cay.

Brad Pitt: “Chẳng ai giành chiến thắng ở tòa án, chỉ là ai tổn thương nhiều hơn mà thôi” - Ảnh 21.

Anh nói với các con ra sao?

Có rất nhiều thứ để nói với các con bởi cần có sự thấu hiểu tương lai, sự thấu hiểu ngay lập tức ở thời điểm này. Có nhiều vấn đề trong quá khứ chúng tôi vẫn chưa nói tới. Vì thế sự tập trung của chúng tôi chính là mọi người trở nên mạnh mẽ và tốt đẹp hơn, không ai phải chịu hậu quả.

(Nguồn: GQ Style)

Chia sẻ