Bốn kiểu sinh viên sau rất dễ thất nghiệp, ngay cả khi họ tốt nghiệp những trường đại học danh tiếng!
Hôm nay, chúng ta hãy cùng bàn về bốn kiểu sinh viên “phí công học đại học” để xem họ đã tự hủy hoại tương lai của mình như thế nào.
Bước chân vào cổng trường đại học có phải là “cá chép hóa rồng”?
Nếu câu nói này đặt vào vài chục năm trước, nó thực sự là một chân lý. Nhưng đã là năm 2025 rồi, cánh cổng “hóa rồng” ấy sớm đã chật kín người. Tin tức về việc sinh viên thất nghiệp xuất hiện nhan nhản mỗi năm.
Sinh viên ngày càng nhiều, nhưng doanh nghiệp lại ngày càng kén chọn, chỉ có tấm bằng thôi thì không đủ. Vậy mà vẫn có không ít sinh viên nghĩ rằng chỉ cần đỗ vào đại học là có thể "nằm thảnh thơi", cho rằng miễn là tốt nghiệp thì chuyện tìm việc sẽ đến một cách tự nhiên.
Thế nhưng, bốn năm trôi qua trong chớp mắt, kiến thức không nắm được, kỹ năng chẳng có, cuối cùng đành phải bất lực nhìn người khác nhận lương cao, còn mình thì chật vật với mức lương vài triệu đồng.
Đây không phải là lời nói phóng đại, mà là thực tế tàn khốc mà vô số gia đình và sinh viên đang phải đối mặt. Tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên cao không chỉ do biến động của môi trường xã hội, mà còn vì chính những vấn đề của bản thân sinh viên.
Hôm nay, chúng ta hãy cùng bàn về bốn kiểu sinh viên “phí công học đại học” để xem họ đã tự hủy hoại tương lai của mình như thế nào.

Ảnh minh họa
1. Nhóm "học cho có"
Những sinh viên này coi đại học như một "trại dưỡng lão", không còn phải dậy sớm học hành như hồi cấp ba. Ngày ngày lên lớp nghịch điện thoại, tan học thì cắm đầu vào game, thậm chí còn chẳng thèm đến lớp. Đến mùa thi, họ lại học vội học vàng, nhưng trượt môn là chuyện như cơm bữa.
Tệ hơn nữa, có những người đến tín chỉ cũng không đủ, cuối cùng phải học lại, thậm chí bị buộc thôi học.
2. Nhóm "không có mục tiêu"
Họ không có kế hoạch rõ ràng ngay từ đầu. Khi chọn ngành học, họ chọn đại theo xu hướng, chẳng quan tâm bản thân thích gì hay muốn làm gì. Đến lúc phải ra quyết định, họ lại chỉ dựa theo số đông – bạn bè đi học thạc sĩ thì họ cũng thi thạc sĩ, bạn bè đi xin việc thì họ cũng nộp đơn.
Nhưng điều đáng sợ nhất là họ chưa bao giờ thực sự hiểu bản thân muốn gì.
3. Nhóm "nghiện làm thêm"
Bề ngoài, họ có vẻ chăm chỉ, tận dụng thời gian rảnh để đi làm thêm. Nhưng vấn đề là những công việc này chiếm hết thời gian học tập của họ. Dần dần, họ mất đi động lực học hành, chỉ quan tâm đến thu nhập trước mắt mà quên mất mục tiêu dài hạn.
Khi tốt nghiệp, họ nhận ra kinh nghiệm làm thêm không thể thay thế kiến thức chuyên môn, và lúc đó thì đã muộn.
4. Nhóm "nghiện xã giao"
Những sinh viên này thích tham gia câu lạc bộ, hội nhóm, bận rộn với các hoạt động xã hội và hẹn hò. Đặc biệt, chuyện tình cảm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và học tập của họ.
Có người khi chia tay tinh thần suy sụp, thậm chí không còn tâm trí để tìm việc, dẫn đến mất phương hướng hoàn toàn sau khi tốt nghiệp.
Bằng đại học không thể tự động mang lại một tương lai sáng lạn. Quan trọng nhất vẫn là năng lực và thái độ. Bốn năm đại học, bạn chọn lơ là, hưởng thụ, hay chọn rèn luyện và phát triển bản thân?
Câu trả lời nằm ở chính bạn.