"Bóc" tình sử dài dằng dặc của chân dài có lời đồn "người tình của 2 tổng thống"

Uyển Tâm ,
Chia sẻ

Người ta đồn rằng trước khi kết hôn với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Carla từng hẹn hò với rất nhiều người đàn ông nổi tiếng trong đó có cả người mới đắc cử vị trí Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Không chỉ nổi tiếng với vai trò ca sĩ - nhạc sĩ - siêu mẫu nổi tiếng, người được mệnh danh là "bông hồng nước Pháp" - Carla Bruni còn được biết đến bởi chức danh phu nhân cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Những ngày qua, khi cả thế giới gần như phát sốt trước sự kiện tỷ phú Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ, cái tên Carla Bruni cũng trở thành một trong những từ khóa tìm kiếm hot nhất trên mạng.

carla
Nữ danh ca - người mẫu người Pháp gốc Ý Carla Bruni.

Người ta đồn rằng trước khi kết hôn với Nicolas Sarkozy, người đẹp gốc Ý Carla từng trải qua thời kỳ mặn nồng với rất nhiều người đàn ông nổi tiếng trong đó có Donald Trump. Nếu đúng như vậy thì bà quả là giai nhân hiếm có trong lịch sử khi từng có diễm phúc hẹn hò với hai người đứng đầu của hai cường quốc thế giới là Pháp và Mỹ. 

 carla
Vóc dáng nuột nà của Carla khi còn trẻ.

Tình sử dài dằng dặc với toàn những nhân vật có tiếng tăm

Trước khi đến với Nicolas Sarkozy, ca sĩ - người mẫu Carla Bruni đã "giắt túi" không ít kinh nghiệm tình trường, chẳng hề thua kém bất kỳ người đàn ông hào hoa nào. "Bộ sưu tập" người tình của Carla phải nói là cực kỳ hoành tráng và lấp lánh khi được lấp đầy bởi những tên tuổi nổi tiếng trong giới chính trị, nghệ thuật, giáo dục.

Trong cuốn "Carla và Nicolas: Những câu chuyện có thật" của Valerie Benaim, người chuyên viết tiểu sử về các chính trị gia, những người đàn ông từng đi qua đời "bông hồng nước Pháp" Carla Bruni đã được bật mí. Trong đó, đáng chú ý nhất là một chính khách nổi tiếng thuộc đảng Xã hội từng giữ chức Ngoại trưởng Pháp: ông Laurent Fabius. "Mối quan hệ của họ đã được các phương tiện truyền thông Pháp biết đến, nhưng không hiểu vì lý do gì mà không ai đề cập", nữ tác giả chia sẻ. Khi được hỏi về vấn đề này, cả hai nhân vật chính và Carla và Laurent đều giữ thái độ trung lập, không khẳng định nhưng cũng chẳng phủ nhận. 

carla
Nàng danh ca gốc Ý đã "hớp hồn" không biết bao chàng trai.

"Một điều chắc chắn rằng, Carla rất có duyên và phải lòng những chính trị gia. Bà cũng có một cuộc tình với Luc Ferry, cựu Bộ trưởng Giáo dục và hai người chia tay vào đầu những năm 2000", bà Valerie Benaim chia sẻ. Ngoài ra, Carla Bruni còn từng hẹn hò với ngôi sao nhạc rock người Anh là Mick Jagger và Eric Clapton.

Trước đó, Carla Bruni từng có thời gian chung sống với Jean-Paul Enthoven, sau đó lại có quan hệ với con trai của Jean: một giáo sư triết học tên là Raphael Enthoven. Năm 2001, Bruni sinh cho Raphael Enthoven một con trai, tên là Aurélien, nhưng sau đó hai người chia tay. 

Trong danh sách những người tình cũ của Bruni, ngoài những nhân vật kể trên còn có Léos Carax, Charles Berling, Arnaut Klarsfeld, Guillaume Canet, Louis Bertignac, Kevin Costner, Vincent Perez,...

carla
Trong số những người từng phải lòng Carla, có rất nhiều nhân vật tầm cỡ trong các lĩnh vực chính trị, giáo dục, nghệ thuật,...

Mối tình sét đánh với cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy

Trong cuốn sách "Carla và Nicolas: Những câu chuyện có thật" của Valerie Benaim, Carla Bruni đã tiết lộ về mối tình của mình với cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. 

Hai người gặp nhau trong một bữa tiệc vào tháng 11 năm 2007. Khi đó ngài cựu Tổng thống vừa ly hôn với người vợ thứ hai của mình là Cécilia Ciganer-Albeniz. Trong 6 khách mời của bữa tối đó có đến ba người tình cũ của Carla: Luc Ferry, Laurent Fabius và cả Mick Jagger. 

Chính trong bữa tối đó, Carla Bruni đã bị sự thông minh, khiếu hài hước cùng phong thái chính trị gia của Nicolas Sarkozy chinh phục. Còn ngài Tổng thống thì bị đốn gục bởi... tất cả mọi thứ liên quan đến người đẹp. 

carla
Ngoại hình xinh đẹp và giọng hát ngọt ngào của Carla đã khiến ngài Tổng thống Pháp năm ấy xiêu lòng.

carla
Tháng 2 năm 2008, họ đã chính thức kết hôn, Carla trở thành đệ nhất phu nhân nước Pháp.

Vào cuối buổi tiệc, Carla hỏi Sarkozy rằng ông có xe chờ bên ngoài hay không. Sarkozy gật đầu và bà đồng ý để tổng thống đưa về nhà. Khi chiếc xe tới căn hộ của bà, Bruni mời Tổng thống Pháp vào nhà uống cafe và sững sờ khi nghe lời từ chối dứt khoát từ ông. Sau khi bị Sarkozy bỏ lại trước thềm nhà, Carla đã gọi điện cho người chủ bữa tiệc và cảm ơn. "Ông ấy đi đã được 5 phút rồi mà vẫn chưa gọi điện cho tôi", bà nói. Có lẽ trong đời bà chưa từng bị đàn ông từ chối bao giờ.

Vài ngày sau, Sarkozy bỗng nhiên thay đổi chiến lược. Ông bắt đầu những bài tán tỉnh lãng mạn cùng với tin nhắn và hoa. Bà được mời tới cung điện Elysee để thưởng thức bữa tối dưới ánh nến lãng mạn và được tặng những món quà đắt tiền.

Sarkozy đã chính thức đưa Carla Bruni lên ngôi vị Đệ nhất phu nhân Pháp vào ngày 2/3/2008, sau 80 ngày gặp gỡ. Đối với Carla, cuộc hôn nhân này đem đến cho bà những thứ hoàn toàn khác - điều mà công việc gắn liền vơi micro hay sàn catwalk không thể làm được. "Tôi tự hào và hạnh phúc khi trở thành Đệ nhất phu nhân Pháp", Carla nói. Bà cũng rất lạc quan về tương lai: "Tôi không thích ly dị chút nào. Vì thế tôi sẽ là đệ nhất phu nhân cho tới khi chồng tôi mãn nhiệm và sẽ là vợ anh ấy suốt đời".

carla
Sau khi kết hôn, Carla Bruni luôn đồng hành bên chồng.

carla
Hai vợ chồng cựu Tổng thống Pháp thường xuyên được bắt gặp khi đang có những cử chỉ tình cảm.

carla
Sarkozy là người mà Carla lựa chọn để dựa vào.

Chuyện tình "ảo" với Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump

Một buổi sáng đẹp trời ngày 26/6/1991, rất lâu trước khi Carla Bruni kết hôn với Nicolas Sarkozy, tờ New York Post đột ngột đăng tin tỷ phú Mỹ Donald Trump đã rời bỏ người vợ thứ hai, Marla Maples, để đến với người mẫu - ca sĩ nổi tiếng xinh đẹp gốc Ý Carla Bruni. Tờ New York Post thậm chí còn dẫn lời Trump khẳng định, Bruni chính là “làn gió mới” trong cuộc sống của ông. Thông tin này đã khiến rất nhiều tòa soạn báo khác đứng ngồi không yên. 

Nối máy với John Miller - người đàn ông được cho là phụ trách mảng quan hệ công chúng và truyền thông của Donald Trump, nữ phóng viên của tạp chí People nhận được câu trả lời rằng: “Ngày nào cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp gọi điện cho Trump. Trong số đó có cả những “cô đào” nóng bỏng nhất thế giới như danh ca - người mẫu Madonna, Kim Basinger hay Carla Bruni.

carla
Vẻ đẹp và sự nổi tiếng của Carla thời trẻ khiến rất nhiều đàn ông mơ có được nàng.

Không chỉ có thế, Miller còn tiết lộ thêm rằng Trump đã bỏ rơi Marla để hẹn hò với Carla Bruni. Cần nói thêm, "nàng" là con gái của một trong những đại gia giàu có bậc nhất châu Âu. Khó có thể môn đăng hộ đối hơn nữa! Tuy nhiên ngài tỷ phú vẫn chưa hứa hẹn gì với Bruni trong khi người đẹp đã sớm điên đảo vì ông. Lí do là bởi trước đây "nàng" từng có không ít “mảnh tình vắt vai” với các anh chàng ca sĩ đình đám nước Anh như Eric Clapton hay Mick Jagger. 

Phóng viên trực tiếp gọi điện thoại khi đó đã bắt đầu ngờ ngợ về anh chàng có tên là Miller nói trên, sau khi khai thác thêm một số thông tin bên lề, Carswell có thể gần như chắc chắn người đàn ông ở đầu dây bên kia không ai khác chính là Donald Trump. Trước khi chắp bút, nữ phóng viên còn cẩn thận tới gặp đồng nghiệp của mình, Cindy Adams, và cho Adams nghe đoạn ghi âm cuộc hội thoại giữa cô với Miller. Adams gần như hét lên: “Donald Trump đấy”. Ban biên tập Tạp chí People sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cũng đã xác nhận, giọng nói trong cuốn băng ghi âm của Carswell chính là Trump. 

carla
Donald Trump thường được người ta liệt vào danh sách người tình của Carla...

Cho tới mãi sau này, khi những “lùm xùm” quanh vụ việc lắng xuống, Carla Bruni mới tiết lộ rằng Trump đã gọi điện cho cô chỉ vài ngày trước khi cuộc phỏng vấn giữa Carswell và Miller diễn ra. Sau đó, ông mời Carla cùng chị gái tới ở tại khách sạn hạng sang Plaza Hotel. Với độ ga-lăng khét tiếng của mình, tỷ phú người Mỹ sẵn lòng rút hầu bao chi trả toàn bộ chi phí cho hai cô gái xinh đẹp. Carla cho biết, vì không muốn thất lễ trước người đàn ông “dai như đỉa đói” này, người đẹp đã miễn cưỡng đồng ý.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail năm 1992, tức 1 năm sau bài báo của New York Post, Carla Bruni tỏ ra rất bức xúc khi nhắc lại chuyện này: “Trump rõ ràng là một kẻ mất trí. Những gì ông ta nói đều không đúng sự thật và khiến tôi thực sự thấy hổ thẹn. Tôi chỉ gặp ông ấy đúng 1 lần, tại một bữa tiệc từ thiện lớn ở New York và không gặp ông ta từ đó, tôi dám chắc. Câu chuyện này thật vô hoang đường. Nếu tôi không nhầm thì có hàng trăm người mẫu được gọi là Carla ở đây!”, Carla nói với tờ Daily Mail.

carla
... nhưng sự thực là họ chưa từng hẹn hò, chỉ gặp nhau duy nhất một lần.

Như vậy, chẳng có gì ít chắc chắn hơn việc Carla Bruni từng hẹn hò với vị Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump. Có chăng thì đó chỉ là một mối tình "ảo" trong tưởng tượng hoặc một lần "nổ" quá đà của ngài Trump thời trai trẻ.

Theo Femmesplus, Timesonline, Dailymail

Chia sẻ