Trung Quốc:

Bố ung thư, đăng clip tìm người nuôi con

Nguyễn Nguyệt,
Chia sẻ

Đoạn clip ghi lại cảnh người cha bị ung thư, đã phải cưa bỏ một chân và chỉ còn chờ chết mong mỏi tìm bố mẹ nuôi cho con gái nhỏ khiến nhiều người xót xa rơi lệ.

Theo người đăng tải clip thì người đàn ông Trung Quốc này sắp chết vì căn bệnh ung thư và đang cố gắng tìm bố mẹ nuôi cho con gái. Ông chỉ có thể nhắm mắt xuôi tay khi tìm được cho cô bé một tổ ấm mới bởi mẹ của em đã bỏ đi với bạn trai, bỏ lại chồng con. Trong khi đó, người bà đã quá già yếu và nghèo khổ, không thể chăm lo cho cháu gái.

Clip cảm động người cha bị ung thư sắp chết mong tìm bố mẹ nuôi cho con gái.

Trong đoạn clip, người cha dặn dò cô con gái khoảng 4, 5 tuổi: “Cha sắp chết rồi nhưng chúng ta không có tiền để chữa trị căn bệnh của cha. Sau khi cha qua đời, con hãy chăm sóc bà nhé”. Người đàn ông lặp lại câu nói vài lần. Trong khi cô con gái bé nhỏ khóc nức nở thì người đàn ông có vẻ khá bình thản, sẵn sàng đón nhận cái chết.

Ông cũng nhắn nhủ con gái: “Cha đi rồi, con sẽ tìm thấy những người có trái tim nhân hậu. Cha sẽ cầu nguyện để họ giúp đỡ con. Nếu con được một cặp vợ chồng nhận nuôi thì hãy tới sống với họ và phải cư xử cho thật tốt”.

Lúc này, người đàn ông với chiếc chân cụt mắt ngấn nước. Ông nắm tay con gái và nhắc lại thêm lần nữa như thể chưa an tâm: “Bà đã hơn 80 tuổi rồi, con phải chăm sóc bà và chăm sóc bản thân. Hãy tìm một bố mẹ nuôi tốt và bắt đầu một cuộc sống mới”.

Bố ung thư, đăng clip tìm người nuôi con
Cô bé khóc nức nở khi nghe người cha nói lời trăng trối.

Bố ung thư, đăng clip tìm người nuôi con
Bà nội của bé cũng không thể kìm được nước mắt.

Gia đình nghèo gồm 3 người thuộc 3 thế hệ này sống trong một căn nhà nhỏ tồi tàn. Dường như hoàn cảnh nghiệt ngã đã khiến cô con gái nhỏ trưởng thành trước tuổi. Em có thể làm được nhiều việc nhà. Mỗi ngày, em đều mang nước cho bố rửa mặt mũi, chân tay. Nhìn dáng hình loắt choắt, gày gò bê chậu nước to hơn người, không ít người phải rơi lệ xót xa.

Bố ung thư, đăng clip tìm người nuôi con
Dù còn rất nhỏ, cô bé đã biết làm nhiều việc nhà và chăm sóc bố bị bệnh.

Nhiều người sau khi xem được đoạn clip cảm động này trên trang chia sẻ video Liveleak đã thầm cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình khốn khổ. Thành viên Virtualdesires thương cảm: “Xem clip thấy buồn và thương quá. Hy vọng câu chuyện sẽ có một kết thúc có hậu. Cô bé sẽ tìm được bố mẹ nuôi tốt bụng và người đàn ông tội nghiệp có thể yên nghỉ trong an bình khi biết con gái được yêu thương, chăm sóc và quan tâm”.

Thành viên Itsallad, cũng là một người cha, thì xót xa viết: “Tôi cũng là một người cha và có con gái tầm tuổi cô bé trong đoạn clip này. Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ đau đớn thế nào nếu như phải ra đi và để lại con gái bơ vơ. Họ thật khốn khổ và đáng thương”.
Chia sẻ