BÀI GỐC Đêm muộn nghe chuông gọi cửa và sự thật đắng lòng về những chuyến công tác dài ngày của chồng

Đêm muộn nghe chuông gọi cửa và sự thật đắng lòng về những chuyến công tác dài ngày của chồng

Cửa vừa mở, bất chợt một cô gái trẻ với cái bụng bầu đổ nhào vào lòng chồng tôi khóc rưng rức… Tôi chết lặng khi nghe cô gái lạ nức nở rằng cô lặn lội từ một miền quê nghèo, cách nhà tôi cả mấy trăm cây số để tìm chồng tôi. Lý do là chồng tôi dụ dỗ, hứa hẹn cho cô danh phận, cho cuộc sống sung sướng ở thành phố nên cô mù quáng yêu anh.

3 Chia sẻ

Bồ trẻ đến tận nhà vạch mặt tội... Sở Khanh, chồng tráo trở đưa ra lý do khiến vợ đã đau càng thêm tủi

An Trí,
Chia sẻ

Chồng chị là người đàn ông quá tệ, vì dám làm mà không dám chịu. Anh ấy sẵn sàng bỏ mặc vợ con để thường xuyên vui vẻ, hưởng thụ bản năng với bồ trẻ, đến lúc bồ mang bầu đến thì lại lặng lẽ rút êm. Rồi còn đổ lỗi cho nhân tình đã quyến rũ mình khi bị bồ trẻ vạch trần sự thật...

Tôi là người ngoài đọc tâm sự của chị trong câu chuyện Đêm muộn nghe chuông gọi cửa và sự thật đắng lòng về những chuyến công tác dài ngày của chồng, mà còn thấy choáng, thấy bức xúc nữa là chị ở trong cuộc.

Nhưng thôi chị ạ, dù có không muốn thì chuyện cũng đã xảy ra, chi bằng thay vì đau khổ, buồn chán làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chị và con gái đầu lòng chưa đầy một tuổi của mình, thì chị hãy bình tĩnh, nghị lực, đối diện với sự thật để nhanh chóng tìm ra cách nào gỡ trong hoàn cảnh éo le của gia đình mình.

Theo tôi, chồng chị là người đàn ông quá tệ, vì dám làm mà không dám chịu. Anh ấy sẵn sàng bỏ mặc vợ con để thường xuyên vui vẻ, hưởng thụ bản năng với bồ trẻ, đến lúc bồ mang bầu đến thì lại lặng lẽ rút êm. Rồi còn đổ lỗi cho nhân tình đã quyến rũ mình khi bị bồ trẻ vạch trần sự thật...

Do đó tôi khuyên chị nên tỉnh táo, xem xét cân nhắc để có quyết định đúng là nên tin chồng, níu giữ hạnh phúc hôn nhân để vợ có chồng, con có cha, hay chia tay vì cô gái trẻ xa lạ kia có lý.

Chị có trình độ, có việc làm cho thu nhập ổn, chị cũng còn trẻ, tôi nghĩ không khó để chị tìm được bến đỗ bình yên cho mình và con gái nếu chị ly hôn chồng. Bên chị còn có bố mẹ, người thân, nếu cần chị hãy tâm sự cùng họ để có được chỗ dựa về tinh thần lúc này chị nhé. Mong chị mạnh mẽ, quyết đoán để sớm ổn định cuộc sống cho chị và con gái. Chúc chị khoẻ.

Chia sẻ