Trong hình dung của những người sắp lên chức mẹ, cuộc sống với một đứa trẻ sẽ ngập tràn hạnh phúc và đẹp đẽ như những gì xem trên mạng.
Thật ra, không phải là mẹ không thương con thứ đâu. Mà chỉ đơn giản là vì mẹ đã tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm trong việc chăm con, nên mẹ quyết định thay đổi "chiến thuật".
Trẻ sẽ thật là hạnh phúc khi có bà ngoại ở bên cạnh, vì bà giống như một người mẹ thứ 2 của trẻ.
Bà mẹ vừa xấu hổ lại vừa bực mình khi nhìn đi nhìn lại bức tranh mà cô con gái thứ hai đã phác họa.
Họa sĩ người Israel - Yehuda Devir đã chia sẻ những câu chuyện giản dị, chân thực về cuộc sống khi vợ mang bầu cậu con trai đầu lòng khiến chị em đổ ầm ầm vì quá đỗi ngọt ngào.
Khi mang thai, cuộc sống của người mẹ thay đổi 180 độ, điều này đã được thể hiện rất rõ trong bộ tranh dưới đây.
Từ việc tập tành vẽ trên điện thoại, người mẹ trẻ đã cho ra đời nguyên 1 bộ tranh mô tả từng góc cạnh cuộc sống kể từ sau khi có con nhỏ. Đảo lộn và ngập tràn hạnh phúc là nội dung xuyên suốt trong đó.
Cuộc sống làm mẹ bỉm sữa chẳng hề sung sướng gì, và bộ tranh sau đây đã lột tả vô cùng chính xác điều ấy, khiến bạn xem xong vừa buồn cười vừa đồng cảm, thấu hiểu.
Không phải ai cũng có một đàn con nheo nhóc, rồi vấp phải hàng tá những chuyện dở khóc dở cười như bà mẹ 4 con này.
Cha mẹ bình thường một ngày có 24 tiếng thì đều xoay quanh con, không cho con cái lẫn bản thân mình không gian riêng tư.