Trước khi sinh con, mẹ đã đọc rất nhiều sách về làm mẹ, về nuôi dạy con. Lúc đó, mẹ tự tin mình sẽ làm được. Thế nhưng thực tế thì... khi đứng trước con, mẹ đã quên tất cả.
Làm mẹ của 4 đứa con nên nữ họa sĩ đã minh họa câu chuyện đời thường của nhà mình qua tranh vẽ.
Thật ra, không phải là mẹ không thương con thứ đâu. Mà chỉ đơn giản là vì mẹ đã tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm trong việc chăm con, nên mẹ quyết định thay đổi "chiến thuật".
Trẻ sẽ thật là hạnh phúc khi có bà ngoại ở bên cạnh, vì bà giống như một người mẹ thứ 2 của trẻ.
Có con nhỏ đâu phải cuộc sống lúc nào cũng hỗn độn, còn vô vàn những khoảnh khắc hạnh phúc mà bạn chưa nhận ra thôi.
Chùm tranh lột tả lại những khoảnh khắc thường ngày nhất, dễ gặp nhất nhưng cũng là những trải nghiệm quý giá nhất mà các ông bố bà mẹ nuôi con nhỏ có được.
Vợ chồng hạnh phúc luôn vui vẻ chia sẻ những điều muốn làm cùng nhau...
Nếu bạn chưa biết thế nào gọi là hạnh phúc gia đình thì bộ tranh này chính là một cách minh họa dễ hiểu và tuyệt vời nhất.