Bỏ qua các dấu hiệu hết sức bình thường này, cô ca sĩ từng biểu diễn cho cựu Tổng thống Obama chỉ còn 5 tháng để sống vì căn bệnh hiếm gặp

L.T,
Chia sẻ

Cô ca sĩ trẻ chia sẻ về sự đau đớn khi phát hiện ra mình bị ung thư tim giai đoạn cuối đồng thời kêu gọi các bạn trẻ khác không phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo và coi thường sức khỏe của mình.

Khi chúng ta còn trẻ, đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới với biết bao nhiệt huyết, hy vọng vào tương lại, hẳn nhiều người trong số chúng ta đã từng cho rằng mình rất khỏe và không thể mắc bệnh gì được. Đúng, thanh niên thì tất nhiên sẽ ăn khỏe, ngủ khỏe và rất ít khi đổ bệnh rồi. Nhưng, ít không có nghĩa là không bao giờ xảy ra. Đừng bao giờ coi thường sức khỏe của bản thân để rồi phải nhận kết quả như cô gái này.

Ở tuổi 21, cái tuổi còn quá trẻ để nghĩ là lo lắng về căn bệnh ung thư, nhưng Destinee, ở Detroit, Michigan (Mỹ) chỉ còn 5 tháng để sống.

Bỏ qua các dấu hiệu hết sức bình thường này, cô ca sĩ từng biểu diễn cho cựu Tổng thống Obama chỉ còn 5 tháng để sống vì căn bệnh hiếm gặp - Ảnh 1.

Destinee vốn là nữ ca sĩ có giọng hát được đánh giá cao.

Vốn được "trời phú" cho chất giọng ấm áp, truyền cảm hứng, Destinee bỏ qua mọi dấu hiệu bất ổn về sức khỏe của mình và lao vào con đường ca hát. Sự nghiệp của Destinee "lên như diều gặp gió", năm 2013, cô gái trẻ còn vượt qua một vòng loại để được vinh dự hát bài hát quốc ca Mỹ cho cựu Tổng thống Bacrack Obama.

Nhưng vào năm 2014, khi Destinee là sinh viên năm thứ nhất tại Đại học Bethune-Cookman, cô bắt đầu có triệu chứng nôn ra máu. Trong vài tuần sau đó, Destinee được chẩn đoán bị sarcoma mô mềm ở tim, một dạng ung thư hiếm gặp bắt đầu trong tim. Giờ đây nó đã lan ra đến nào của Destinee và cô gái trẻ chỉ còn 5 tháng để sống mà không có cách nào chữa trị, dù y học ngày nay đã rất phát triển. "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến năm 21 tuổi, tôi sẽ phải chuẩn bị cho một đám tang", Destinee nói.

Bỏ qua các dấu hiệu hết sức bình thường này, cô ca sĩ từng biểu diễn cho cựu Tổng thống Obama chỉ còn 5 tháng để sống vì căn bệnh hiếm gặp - Ảnh 2.

Destinee từng biểu diễn bài quốc ca Mỹ cho cựu Tổng thống Obama.

Ngược lại quãng thời gian trước đó để thấy Destinee đã coi thường các dấu hiệu và sức khỏe của mình như thế nào.

Destinee cho biết cô đã cảm thấy những cơn đau tim nhẹ từ năm 15 tuổi nhưng không hề bận tâm. Đến năm lớp 10, Destinee bất ngờ bị ngất khi đang biểu diễn. Destinee kể lại: "Tôi đang hát thì cảm thấy đau tim. Cảm giác giống với những lần trước đây. Tôi đột nhiên thấy nóng bừng cả người nhưng vẫn có thể hoàn thành bài hát. Tuy nhiên, khi tôi đang đi về phía sau cánh gà để thay trang phục chuẩn bị cho bài hát tiếp theo thì tôi ngất đi".

May mắn là khi đó gia đình cô có mặt ở đó và trường chỉ cách bệnh viện hơn 1km nên Destinee nhận được giúp đỡ ngay lập tức. Các bác sĩ tin rằng Destinee co cơ ngực nên mới bị như vậy và chỉ cho cô uống thuốc giảm đau và cho phép về nhà.

Sau đó, gia đình cảm thấy không ổn nên đưa Destinee đi kiểm tra điện tâm đồ nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Gia đình thì cứ nghĩ Destinee sẽ ổn thôi nhưng cô thì bắt đầu cảm thấy không ổn.

Năm 2012, Destinee thuyết phục được bố mẹ đưa trở lại bệnh viện. Đó là khi bác sĩ nhận thấy trái tim cô "to hơn một chút" so với bình thường. Sau một vài cuộc xét nghiệm máu, soi tia X và một cuộc kiểm tra điện tâm đồ, các bác sĩ đã chẩn đoán trái tim Destinee phồng hơn bình thương nhưng lại cho rằng đó là triệu chứng của một bệnh khác. Và Destinee vẫn được về nhà.

Bỏ qua các dấu hiệu hết sức bình thường này, cô ca sĩ từng biểu diễn cho cựu Tổng thống Obama chỉ còn 5 tháng để sống vì căn bệnh hiếm gặp - Ảnh 3.

Chỉ còn vài tháng để sống nên Destinee đang dành thời gian còn lại của cuộc đời để viết cuốn sách của mình và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác.

Mặc dù sức khỏe không tốt nhưng Destinee vẫn hoàn thành chương trình học, giành được một suất học bổng của Đại học Bethune-Cookman ở Florida nhờ khả năng thanh nhạc.

Năm 2014, Destinee, đang trên đường đến lớp thì cô bắt đầu nôn ra máu. "Ngay khi tôi bắt đầu nôn ra máu, tôi nghĩ ngay đến điều tồi tệ hơn. Tôi thực sự nghĩ rằng tôi sắp chết", Destinee cho biết.

Sau vài lần xét  nghiệm, Destinee được chẩn đoán bị sarcoma mô mềm ở tim. Theo một nghiên cứu năm 2010 được công bố trên tạp chí Journal of Thoracic Oncology, sarcoma là một dạng ung thư hiếm gặp, tỉ lệ xuất hiện chỉ khoảng 0,07%. 

Vào năm 2017, ung thư di căn đến cả não. Tháng 12 năm ngoái, bác sĩ đã thông báo Destinee chỉ còn 5-6 tháng để sống. Giờ đây, cô gái trẻ đã nhận ra được những sai lầm của mình khi không coi trọng sức khỏe và để ý những dấu hiệu của bệnh. Chỉ còn vài tháng để sống nên Destinee đang dành thời gian còn lại của cuộc đời để viết cuốn sách của mình và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác.

(Nguồn: Daily mail)

Chia sẻ