Bộ phim Top 1 phòng vé Việt được tung hô khiến ai xem cũng khóc cạn nước mắt, có thực sự hay như lời đồn?

Su,
Chia sẻ

Bộ phim "Gia tài của ngoại" đang gây sốt ở phòng vé Việt và đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu.

Dù ra mắt chưa lâu nhưng phim điện ảnh Gia tài của ngoại đã làm chao đảo phòng vé Việt khi nhận về thành tích Top 1 doanh thu phòng vé. Theo Box Office Vietnam, tính đến hơn 15h ngày 10/6, Gia tài của ngoại đạt khoảng 2 tỷ đồng doanh thu. Tổng doanh thu của phim đang là 22 tỷ đồng.

Với dự án phim gia đình, không được quảng bá rầm rộ thì thành tích trên là khá tốt. Đáng chú ý, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời khen dành cho Gia tài của ngoại, đa phần khán giả đều cho rằng đây là phim gia đình hay nhất hiện tại.

Bộ phim Top 1 phòng vé Việt được tung hô khiến ai xem cũng khóc cạn nước mắt, có thực sự hay như lời đồn? - Ảnh 1.

Theo thống kê từ phía các nhà phát hành phim Việt, Gia tài của ngoại đang là phim Thái Lan có doanh thu ngày đầu cao nhất lịch sử phòng vé Việt, lượng khán giả ra rạp xem tác phẩm này cao gấp đôi so với kỷ lục cũ của Ngược dòng thời gian để yêu anh 2.

Gia tài của ngoại do Pat Boonnitipat làm đạo diễn, có nội dung xoay quanh chàng trai thất nghiệp tên M (Billkin Putthipong đóng). Mang ước mơ trở thành một streamer, M vùi đầu vào việc livestream chơi game, nhưng công việc không khả quan khi chỉ có vài người xem.

Rồi tới ngày kia, M nghe tin bà ngoại mắc ung thư giai đoạn cuối. Cậu nhớ đến cô em họ Mui (Tu Tontawan) được thừa kế biệt thự từ việc chăm sóc người ông. Lúc này, M mang hy vọng được bà cho căn nhà trước khi qua đời.

Bộ phim Top 1 phòng vé Việt được tung hô khiến ai xem cũng khóc cạn nước mắt, có thực sự hay như lời đồn? - Ảnh 2.

Bộ phim Top 1 phòng vé Việt được tung hô khiến ai xem cũng khóc cạn nước mắt, có thực sự hay như lời đồn? - Ảnh 3.

Với cách dẫn giải dễ hiểu, Gia tài của ngoại hé lộ nhiều góc khuất của gia đình. Bộ phim khiến không ít khán giả phải khóc cạn nước mắt vì thấy chính mình trong đó. Riêng với phân đoạn M bộc lộ cảm xúc khi chiếc xe tang chở quan tài bà đến nghĩa trang.

Cảnh nhân vật vừa đi vừa khóc khi đến những địa điểm quen thuộc làm khán giả nhói lòng theo. Trên mạng xã hội, khán giả khen bộ phim nức nở, một số người cho rằng không cần phải quá drama, cứ làm phim chân thành, tử tế thì người xem tự khắc kéo nhau ra rạp.

Bình luận của khán giả:

- Phim hay quá, nhẹ nhàng, có những chi tiết đời thường đến mức bóp nghẹt trái tim.

- Phim không có cao trào nhưng chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ chảy mãi.

- Không có nhân vật nào là hoàn hảo, phim như tấm gương phản chiếu cuộc đời. Bạn không hề biết quý trọng người thân cho đến khi mất đi. Tự nhiên muốn bỏ hết việc để về nhà thăm ông bà ngoại quá.

- Tôi sẽ đưa bố mẹ đi xem bộ phim này. Có nhiều đoạn buồn cười nhưng cũng có nhiều đoạn khiến tôi phải rơi nước mắt.

- Các diễn viên đóng rất đạt. Dù là phim Thái Lan nhưng tôi lại thấy rất gần gũi.

Chia sẻ