Đọc xem có đỡ buồn tẹo nào không.
Làm người khác vui là một điều tốt nhưng chỉ nên trong giới hạn và chừng mực thôi chị em nhé!
Chị em biết không, một kiểu có thể đưa bạn đến những điều tuyệt vời chính bản thân không ngờ tới. Nhưng loại còn lại sẽ khiến chúng ta chìm đắm trong mớ bòng bong và vô vàn cảm xúc tiêu cực.
Trước mọi biến động của cuộc đời, người bình tĩnh, lạc quan luôn tin vào chính mình và tự giác bảo vệ sức khỏe bản thân mới là người có thể suôn sẻ tiến lên phía trước.
"Khi con người bị cảm xúc chi phối, những tham sân si có dịp trỗi dậy. Và nó sẽ khiến con người không còn làm chủ được tâm trí mình nữa."
Lâu nay dân công sở vẫn hay nói với nhau, "dù làm ở đâu, vị trí nào thì thái độ vẫn quan trọng hơn trình độ". Câu chuyện dưới đây chính là minh chứng cho điều này.
Trong video, có tiếng 1 người phụ nữ khóc thét lên: "Đừng nhảy nữa! Cầu sắp sập rồi!"
Chúng được gọi chung là "Nghệ thuật Cách ly".
Những trường hợp "cố tình không hiểu" kỷ luật, coi thường sức khỏe của người khác sẽ phải trả giá đắt.
Ngoài ra, Củng Lợi cho biết cô với đạo diễn Trương Nghệ Mưu giờ đã rất thoải mái khi đối mặt.