Sếp Nhật thẳng tay đấm nhân viên ngang nhiên đi làm dù được khuyến cáo ở nhà

JJJ,
Chia sẻ

Những trường hợp "cố tình không hiểu" kỷ luật, coi thường sức khỏe của người khác sẽ phải trả giá đắt.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và các khu vực của Kanagawa, Chiba, Saitama, Osaka, Hyogo và Fukuoka.

Còn các tỉnh thành khác dù không ban bố phong tỏa, nhưng vẫn khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, thận trọng hơn trong sinh hoạt. Ví dụ như Thống đốc tỉnh Yamagata, Emiko Yoshimura, đã yêu cầu người dân không di chuyển qua lại giữa các vùng khác, doanh nghiệp cho người lao động làm việc ở nhà.

Dẫu vậy, vẫn có những kẻ ngoan cố.

Theo trang tin tiếng Nhật Yomiuri, 1 anh chàng đôi mươi, vốn là nhân viên công ty xây dựng ở Yamagata - đã phớt lờ khuyến cáo của Thống đốc cũng như cấp trên.

Gã trai trẻ vẫn tới vùng Sendai, tỉnh Miyagi chơi bời trong ngày nghỉ. Biết điều này, người quản lý đã yêu cầu anh ta tự cách ly ở nhà để phòng tránh lây nhiễm chéo cho đồng nghiệp.

Tuy nhiên, hắn bỏ ngoài tai và thản nhiên đi làm vào thứ tư tuần trước.

Sau khi sếp trực tiếp, 46 tuổi, phát hiện sự việc, ông đã gọi kẻ cứng đầu ra bãi đất trống và cho gã vài cú đấm. Chưa rõ sau vụ ẩu đả người quản lý có phải... tự cách ly hay không.

Sếp Nhật thẳng tay đấm nhân viên ngang nhiên đi làm dù được khuyến cáo ở nhà - Ảnh 1.

Giãn cách xã hội một cách nghiêm túc là phương pháp phòng tránh dịch hiệu quả, tuy nhiên "lính trẻ" lại cố tình không chấp hành nên có lẽ, cơn giận dữ của người sếp 46 tuổi là có thể hiểu được.

Dù vậy, ông sếp ra tay đấm nhân viên vẫn bị cảnh sát tạm giữ để điều tra, vả lại, dại gì mà chạm tay vào mặt người khác trong thời điểm nhạy cảm này.

Theo Yomiuri

Nên giúp ai trước? Câu trả lời tiết lộ điểm yếu cản trở sự nghiệp của bạn - Ảnh 2.

Chia sẻ