“Bố mẹ mình chứ người ngoài đâu mà phải nghĩ nhiều thế” và bài học tặng quà ngày Tết của cô gái 35 tuổi

HN,
Chia sẻ

"Hóa ra giá trị của món quà không phải chỉ nằm ở giá trị vật chất mà còn phải đong đầy ý nghĩa và tình yêu thương" - đó là bài học mà tôi đã được các chị em đồng nghiệp đầy kinh nghiệm "khai sáng".

01. Bố mẹ mình chứ ai mà phải nghĩ nhiều thế

“Bố mẹ mình chứ người ngoài đâu mà phải nghĩ nhiều thế” và bài học tặng quà ngày Tết của cô gái 35 tuổi - Ảnh 1.

Liệu con cái có đủ yêu thương để hiểu điều ba mẹ mong muốn đôi khi chỉ là một bữa ăn ngon, một giấc ngủ tròn đầy.

Trong những ngày Tết cận kề, dù bận rộn "không ngẩng được mặt lên" với deadline, tôi vẫn không bỏ qua bất kì câu chuyện nào của chị em đồng nghiệp. Họ bàn tán xôn xao về việc chọn quà Tết cho bố mẹ như thể đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của năm. Nào là tặng quần áo mới, sản phẩm bổ trợ sức khỏe, sơn hào hải vị, đưa bố mẹ đi ăn nhà hàng sang trọng hay thậm chí là những kỳ nghỉ dưỡng đắt đỏ.

Năm nay, tôi lại như mọi năm, định tặng phong bì cho mẹ. Đơn giản, tiện lợi và có thể mua bất cứ thứ gì bố mẹ muốn. "Bố mẹ mình chứ có phải người ngoài đâu mà các chị suy nghĩ nhiều thế. Năm nay em lại định tặng tiền cho bố mẹ", tôi buột miệng tham gia, không quên tỏ ra rất tâm đắc với quyết định của mình.

Nhưng đáp lại câu nói của tôi là ánh mắt khó hiểu và trách móc từ phía các chị. Một chị đã nói: "Mày biết không, bố mẹ tiết kiệm từng đồng để dành cho con cháu, họ cần chúng ta quan tâm chứ không phải tiền bạc". Lời nói ấy như một chiếc chìa khóa mở ra suy nghĩ khác trong tôi.

“Bố mẹ mình chứ người ngoài đâu mà phải nghĩ nhiều thế” và bài học tặng quà ngày Tết của cô gái 35 tuổi - Ảnh 2.

Bao nhiêu cao lương dọn ra đấy mà mẹ chẳng còn thấy gì ngon.

02. Giá trị của món quà không phải chỉ nằm ở giá trị vật chất mà còn phải đong đầy ý nghĩa và tình yêu thương

Tôi, một đứa con gái 35 tuổi, chưa chồng con, có công việc ổn định, hàng ngày vẫn ăn cơm mẹ nấu, mang cơm mẹ chuẩn bị cho để đi làm và không bị giục chuyện chồng con, vô tư đi chơi với bạn bè vào ngày nghỉ. Thỉnh thoảng tôi biếu bố mẹ món quà nhỏ, lúc thì là tấm áo mới, khi thì là món ăn đang "hot trend"... Với tôi, cuộc sống dường như đã viên mãn lắm rồi.

Thế nhưng, câu nói của các chị thực sự khiến tôi được "khai sáng".

Tôi bắt đầu quan sát cuộc sống hàng ngày của bố mẹ. Bố thường dậy rất sớm, than phiền về những cơn đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Còn mẹ thì càng ngày ăn càng ít và gầy đi. Ngay cả những món "ngon nức tiếng" tôi mua về mẹ cũng chỉ ăn một vài miếng cho tôi vui. Sợ tôi buồn mẹ hay nói "nhìn ngon vậy nhưng hình như không hợp khẩu vị của mẹ sao ấy".

“Bố mẹ mình chứ người ngoài đâu mà phải nghĩ nhiều thế” và bài học tặng quà ngày Tết của cô gái 35 tuổi - Ảnh 3.

Những phát hiện đó khiến tôi nhận ra một điều là bố mẹ đã già, bữa ăn không còn ngon miệng như xưa, giấc ngủ cũng không còn tròn đầy nữa.

"Giá trị của món quà không phải chỉ nằm ở giá trị vật chất mà còn phải đong đầy ý nghĩa và tình yêu thương", đúng là trước nay tôi ít để ý những điều này. Những lúc biếu bố mẹ tiền, thấy mẹ chỉ cười không nói gì, không tỏ thái độ buồn hay vui. Tôi nghĩ đó là bình thường nhưng hóa ra lại rất bất thường.

Bố mẹ vốn tiết kiệm thì sẽ chẳng mua gì nhiều cho bản thân đâu. Tôi cũng ít để ý sức khỏe của bố mẹ. Thỉnh thoảng có nghe bố nói "dạo này mất ngủ, ăn không ngon", tôi lại chỉ nói mấy câu sách vở như "bố mẹ ăn nhiều, uống thêm thuốc bổ vào" mà không hề biết rằng, lão hóa khiến bố mẹ ăn không thấy ngon, ngủ không được tròn giấc.

“Bố mẹ mình chứ người ngoài đâu mà phải nghĩ nhiều thế” và bài học tặng quà ngày Tết của cô gái 35 tuổi - Ảnh 4.

Hãy quan tâm đến những gì thực sự quan trọng với bố mẹ.

Vậy nên, Tết này, tôi quyết định tặng bố mẹ một món quà khác biệt. Một món quà thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến sức khỏe và là tình cảm của tôi dành cho bố mẹ. Chắc chắn, món quà đó sẽ giúp bố mẹ tôi "ăn ngon, ngủ tròn" hơn.

03. Tôi đã... trưởng thành

Sau cùng tôi quyết định chọn sản phẩm sữa để tặng bố mẹ trong ngày Tết này, một dòng sữa không những đủ dinh dưỡng cho người cao tuổi mà còn "chăm sóc" từ bữa ăn đến giấc ngủ, giúp bố mẹ tôi ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc.

“Bố mẹ mình chứ người ngoài đâu mà phải nghĩ nhiều thế” và bài học tặng quà ngày Tết của cô gái 35 tuổi - Ảnh 5.

Bao thương yêu con gói trong quà này, chỉ mong ba mẹ có một cái Tết "sướng như tiên"

Ngày xưa, mẹ chăm tôi từng bữa ăn, bố lo cho tôi từng giấc ngủ. Ngày nay cũng vẫn vậy. Tôi chỉ biết đón nhận như một lẽ tự nhiên mà không nghĩ đến việc bố mẹ cũng cần được tôi chăm lo bữa ăn giấc ngủ của họ. Và món quà tặng dịp Tết chính là tấm lòng của tôi dành cho bố mẹ.

Tôi hiểu rằng, đôi khi những niềm hạnh phúc lớn lao lại được gói ghém trong những điều tưởng chừng đơn giản. Mỗi món quà tặng bố mẹ, dù là nhỏ nhất, cũng cần phải chứa đựng tình yêu thương và sự quan tâm mà con cái muốn gửi gắm. Đó không chỉ là cách để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, mà còn là sự kết nối sâu sắc hơn với những người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình.

“Bố mẹ mình chứ người ngoài đâu mà phải nghĩ nhiều thế” và bài học tặng quà ngày Tết của cô gái 35 tuổi - Ảnh 6.

Sum vầy bên mâm cơm gia đình, có lẽ đó mới chính là món quà ý nghĩa nhất, đong đầy tình yêu thương mà bố mẹ mong đợi, chứ không phải chỉ là những tờ tiền lạnh lẽo trong phong bì.

Quà Tết không chỉ đơn thuần là vật phẩm, mà còn là "thông điệp yêu thương". Tôi quyết tâm truyền tải những "thông điệp yêu thương" tới bố mẹ không chỉ trong những mùa Tết tiếp theo mà sẽ luôn là vậy, mỗi ngày.

Chỉ khi thấy bố mẹ lớn tuổi, ăn không ngon, ngủ không tròn giấc thì ta mới thấy câu nói "Ăn được, ngủ được là Tiên" quan trọng như thế nào đến đến sức khỏe mẹ cha.

Bởi lẽ đó, món quà Sure Prevent Gold với 39 dưỡng chất, cung cấp dinh dưỡng toàn diện, giúp ăn ngon - ngủ ngon sẽ thay bạn chăm lo bữa ăn, giấc ngủ của bố mẹ. Để bố mẹ luôn mạnh khoẻ, đón mùa Tết sướng như Tiên.

Chia sẻ